Rác thải gây ô nhiễm công viên

Sau hơn 1 tháng nghỉ tập thể thao do chấn thương, sáng sớm 24-8, chị Huyền ở chung cư The Tera An Hưng, phường Dương Nội (quận Hà Đông) cùng bạn đạp xe quanh Công viên Thiên văn học.

Đi đến đoạn đường gần khu vực đĩa bay thuộc công viên, chị Huyền nhíu mày hỏi bạn:

- Ở đây có gì mà bốc mùi khó chịu quá nhỉ?

Cùng lúc đó bạn chị Huyền cũng lấy tay bịt mũi. Cố đạp xe nhanh qua đoạn đường này rồi nói:

- Mùi nước rỉ rác đấy bạn ơi. Thời gian gần đây, bãi đất trống và đoạn đường mình vừa đi qua đã được đơn vị thu gom, vận chuyển sử dụng làm điểm tập kết rác.

- Nhưng chỗ này là công viên, tập kết rác ở đây sao được? - chị Huyền thắc mắc.

- Thì vẫn được đấy thôi. Ngày nào cũng vậy, khoảng 20h, nhân viên vệ sinh lại đẩy xe rác ra đây, rồi xe chuyên dụng đến chở đi. Toàn bộ nước rỉ rác không được dội rửa nên bốc mùi hôi thối - bạn chị Huyền kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Huyền cho rằng, việc tập kết rác thải cạnh Công viên Thiên văn học như trên là chưa phù hợp, vì hằng ngày có rất nhiều người đến vui chơi, luyện tập thể thao. Đề nghị quận Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, chuyển điểm tập kết rác này ra khu vực khác để bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/rac-thai-gay-o-nhiem-cong-vien-676394.html