Rải CV hơn 100 nơi, cô gái bỏ chạy sau 10 phút thử việc đầu tiên
Chỉ 10 phút sau khi khởi động ngày làm việc đầu tiên, Sophie Ward sợ hãi chạy khỏi căn phòng có 10 em bé sơ sinh đang gào khóc. Cô thậm chí bỏ lại cả hộp cơm trưa.
Sophie Ward (32 tuổi, đến từ Anh) ghi lại hành trình tìm việc đầy bất ổn của mình vòng quanh Australia. Gần đây, cô có trải nghiệm vài phút ngắn ngủi với công việc trông trẻ.
Trên mạng xã hội, Ward tiết lộ mình thậm chí còn không trụ nổi 10 phút trong buổi thử việc. Cô chạy trốn quá nhanh đến nỗi quên cả hộp đựng thức ăn. Người phụ nữ 32 tuổi thu hút hơn 100.000 lượt xem khi chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” này.
Ngay lập tức, người xem liên tục hỏi cô: “Điều gì tồi tệ đã diễn trong 10 phút đó?”.
Ward tỏ ra lấp lửng và chỉ nói rằng cô muốn trở về quê hương vì không thể kiếm việc ở xứ sở chuột túi. “Nghề chăm sóc trẻ em không dành cho ‘những người yếu tim’, một dân mạng bày tỏ. Người khác khuyên cô nên đến Brisbane để tìm việc.
![Sophie Ward (váy trắng) vật vã tìm việc ở Australia. Ảnh: @sophhhhhyy.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_119_51451958/ccdedaf8efb606e85fa7.jpg)
Sophie Ward (váy trắng) vật vã tìm việc ở Australia. Ảnh: @sophhhhhyy.
Chia sẻ với news.com.au, Ward cho biết lý do cô bỏ việc khá đơn giản. “Tôi chưa từng chăm sóc trẻ em trước đây. Tôi quá hoảng sợ khi bước vào căn phòng có 10 đứa trẻ sơ sinh đang la hét”, cô nói.
Thời gian qua, Ward vật vã để tìm một công việc phù hợp ở xứ sở chuột túi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng nhận bất cứ việc gì.
“Tôi đã gửi đơn xin việc đến cả trăm nơi. Tôi sử dụng mạng xã hội để liên hệ”, cô nói.
Cô gái 32 tuổi thậm chí còn bị “từ chối” bởi chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn. Cô ngạc nhiên vì mình có rất nhiều kinh nghiệm phục vụ khách hàng. Cô cũng trải qua 3 vòng phỏng vấn cho một số công việc chỉ để bị “bơ” ở bước quyết định.
“Tôi thậm chí đi phỏng vấn vào ngày hôm trước, đã thống nhất lịch thử việc nhưng phía tuyển dụng không bao giờ gọi lại”, cô kể.
Cuối cùng, Ward quyết định thử sức với công việc chăm sóc trẻ em, nhưng phải bỏ chạy chóng vánh. Dù đã vứt lại hộp đựng thức ăn chứa đầy mì Ý, cô không dám quay lại lấy.