Rải rác vài nơi

Ở một hội thảo bự về bất động sản mới diễn ra, có sếp doanh nghiệp trong ngành khẳng định: 'Kinh doanh bất động sản không dành cho người yếu tim'. Vậy tức là nếu mua bán nhà đất cứ giàu lên đều đều thì tim rất khỏe?

- Khi nói thế, ý họ là môi trường kinh doanh ở xứ mình không ổn định, chính sách thất thường. Nếu quy định mà lúc mở lúc siết thì nhà đầu tư, kinh doanh lao đao. Quy định phức tạp cũng là nguyên nhân để đất nền, căn hộ tồn kho nhiều.

- Nhưng từ phía Bộ Xây dựng, trong báo cáo về lĩnh vực bất động sản mới đây lại cho rằng một số doanh nghiệp không trung thực, quảng cáo gian dối để tăng giá bán. Giá bán cao quá khả năng đa số người mua thì tồn kho sẽ nhiều. Cả phía quản lý lẫn phía kinh doanh đều nêu cái lý riêng, ai mới là bên đúng?

- Dân tình không đủ chữ để phân xử, mà họ cũng chẳng quan tâm ông nào đúng ông nào sai. Nỗi lo của người mua nhà đất để an cư lạc nghiệp là giá cả vừa sức. Tuy vậy, cứ sau mỗi năm xác lập mặt bằng mới, giá nhà đất lại ủn cao thêm. Người tiêu dùng hoang mang: Tại sao càng tranh luận, giá nhà đất lại càng mắc mỏ?

- Thị trường bất động sản xứ mình rối nùi quá trời vấn đề khúc mắc. Nhưng lâu nay ông chức năng vẫn chỉ đưa ra dự báo lơ mơ kiểu “có mưa rải rác ở vài nơi”!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/rai-rac-vai-noi-639317.html