Rần rần clip Lương Thùy Linh cất giọng hát nhạc phim Mưa Đỏ
Lương Thùy Linh thể hiện niềm yêu mến đặc biệt dành cho bộ phim Mưa đỏ.
Lương Thùy Linh hát nhạc phim Mưa đỏ cùng Đỗ Nhật Hoàng. Nguồn: IGNV
Trong dàn nghệ sĩ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.
Mới đây, Lương Thùy Linh đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô hát ca khúc Còn gì đẹp hơn – nhạc phim Mưa đỏ – cùng diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng ngay tại điểm tập kết trước giờ diễn. Trong video, nàng hậu thể hiện sự hào hứng, liên tục tương tác vui vẻ cùng bạn diễn và không ngần ngại “phiêu” theo giai điệu. Sau màn ngẫu hứng, cô còn hài hước nói thêm: “Đội hát dở nhưng mà thích được làm ca sĩ”, khiến nhiều khán giả thích thú.

Lương Thùy Linh hát ca khúc Còn gì đẹp hơn với Đỗ Nhật Hoàng. Ảnh: TikTok Nhân vật
Đoạn clip nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Đa số khán giả đều bày tỏ sự bất ngờ trước giọng hát của nàng hậu gốc Cao Bằng, đồng thời khuyên cô nên trau dồi thêm khả năng thanh nhạc. Một số ý kiến để lại: “Không uổng công tập hát, nay cổ hay hay quá nè”, “Hay quá chị Linh ơi”, “Tự hào vì chúng ta là người Việt Nam”...
Không chỉ dừng lại ở phần song ca, Lương Thùy Linh còn thể hiện sự cởi mở và thân thiết khi giao lưu với dàn diễn viên phim Mưa đỏ cũng tham gia buổi lễ. Nàng hậu vui vẻ quay video cùng các diễn viên, đồng thời khéo léo kêu gọi khán giả ủng hộ bộ phim: “K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! Lụy concert Quốc gia thật sự. Cả nhà tiếp tục ra rạp với Mưa đỏ nhé”.

Lương Thùy Linh và Tiểu Vy chụp ảnh cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

Lương Thùy Linh xúc động khi xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, nàng hậu chia sẻ bản thân vô cùng xúc động khi được vinh dự xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày trọng đại của dân tộc. Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh viết: “Khoác lên mình tà áo dài trắng, khăn quàng đỏ sao vàng và mái tóc tết truyền thống, Linh thấy tim mình rung lên từng nhịp khi cùng các anh chị em nghệ sĩ cất vang lời ca trong những tiết mục kết màn. Đây là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở Linh luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những thế hệ đi trước và nỗ lực sống xứng đáng với hai tiếng Việt Nam. Một ký ức tuổi trẻ không thể nào quên.”