'Rạng rỡ tên Người': Tôn vinh những giá trị của Bác Hồ
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân tổ chức Triển lãm ảnh 'Rạng rỡ tên Người' và ra mắt số báo Nhân Dân cuối tuần đặc biệt.
Quy tụ những hình ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” được tổ chức tại không gian mở của tòa soạn Báo Nhân Dân, chiều ngày 16/5, quy tụ những hình ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm cả những hình ảnh quen thuộc lẫn các tác phẩm nghệ thuật còn ít được công chúng biết đến.

Lễ khai mạc Triển lãm “Rạng rỡ tên Người”. Ảnh: Báo Nhân Dân
Triển lãm có ba phần, bao gồm: Hồ Chí Minh - Chân dung một con người: Tái hiện hành trình cuộc đời và tầm vóc của Người với tư cách Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Lòng dân yêu kính Người: Ghi lại hình ảnh Bác trong trái tim nhân dân khắp mọi miền đất nước, các tác phẩm nghệ thuật khắc họa hình ảnh Bác Hồ. Bác Hồ với Báo Nhân Dân: Gợi nhớ mối gắn bó đặc biệt giữa vị lãnh tụ và cơ quan ngôn luận của Đảng, cùng các bài báo do chính tay Bác viết đăng trên Báo Nhân Dân qua nhiều thời kỳ.

Triển lãm không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một hành động chính trị sâu sắc, góp phần đưa tư tưởng của Bác đến gần hơn với công chúng. Ảnh: Báo Nhân Dân
Đáng chú ý, triển lãm khai thác tối đa công nghệ hiện đại để tạo nên trải nghiệm số hóa hấp dẫn. Thông qua mã QR, người xem có thể tiếp cận Bảo tàng ảo Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên, thưởng thức podcast âm nhạc gồm những bài hát bất hủ đã đi cùng năm tháng, ngợi ca công lao, nhân cách, đức hy sinh của Bác.
Tại triển lãm, người xem còn có dịp khám phá các tư liệu giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bài báo được Bác chấp bút và đăng trên Báo Nhân Dân.

Triển lãm khai thác tối đa công nghệ hiện đại để tạo nên trải nghiệm số hóa hấp dẫn. Ảnh: Báo Nhân Dân
Điểm nhấn của đợt tuyên truyền đặc biệt lần này còn là ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần số 1890 - một con số đầy biểu tượng, trùng với năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự trùng hợp, mà còn là lời tri ân sâu sắc, là cách thể hiện sinh động tinh thần "ôn cố tri tân" của những người làm báo cách mạng.
Ấn phẩm đặc biệt mang đến nhiều bài viết chuyên sâu của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín, khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Bác là ngọn đuốc soi đường cho hiện tại và tương lai dân tộc, giá trị của tư tưởng đang được kế thừa, cụ thể hóa trong từng nỗ lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ.
Đồng thời, tờ báo còn dành hai trang phụ san đặc biệt, giới thiệu hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân và trích dẫn những câu nói bất hủ của Người. Trang phụ san cũng được tích hợp mã QR kết nối đến tư liệu sinh động về Bác Hồ trên chuyên trang “Hồ Chí Minh và tư tưởng Dân là gốc” (tại địa chỉ hochiminh.nhandan.vn), tạo nên một trải nghiệm đọc hiện đại, hấp dẫn, hướng tới đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần số 1890 như một lời tri ân sâu sắc. Ảnh: Báo Nhân Dân
Một lời tri ân sâu sắc, một cam kết vững bền
Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, 135 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác cất tiếng khóc chào đời tại làng Sen. Trong hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, một hành trình vĩ đại mở đường, dẫn lối cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, giải phóng đất nước và giải phóng dân tộc Việt Nam, mở ra thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh.
Từ đó đến nay, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh chưa bao giờ ngừng tỏa rạng. Tư tưởng ấy - với cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân - không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững, toàn diện của Việt Nam trong thời đại mới.
"Với những người làm Báo Nhân Dân hôm nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là lẽ sống nghề nghiệp" - ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. Ảnh: Báo Nhân Dân
Về ấn phẩm Báo Nhân Dân cuối tuần đặc biệt mang số 1890 - trùng với năm sinh của Bác, như một sự trùng hợp thiêng liêng và đầy ý nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, số báo có nhiều bài viết của các chuyên gia, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là ánh sáng quá khứ, mà là ngọn đuốc soi đường cho hiện tại và tương lai dân tộc.
“Chúng tôi cũng dành tặng bạn đọc hai trang phụ san đặc biệt có hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân và những câu nói bất hủ của Người - như một sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý tưởng cách mạng và đời sống thường ngày" - ông Lê Quốc Minhcho biết.
Chia sẻ thêm, ông Lê Quốc Minh cho hay, Báo Nhân Dân coi số báo đặc biệt, triển lãm và đợt thông tin tuyên truyền hôm nay là một lời tri ân sâu sắc, một cam kết vững bền: Tiếp tục đi trên con đường mà Bác đã khai sáng, con đường của chân lý, niềm tin, nhân văn để phụng sự đất nước bằng nghề báo cách mạng.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Báo Nhân Dân
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh: Lễ khai mạc triển lãm “Rạng rỡ tên Người” và ra mắt ấn phẩm đặc biệt Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị Bác Hồ kính yêu để lại. Đồng thời, khẳng định tấm lòng tôn kính, sự ngưỡng mộ, trân trọng của các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Người.
Với 3 phần nội dung, theo bà Lê Thị Phượng, mỗi hình ảnh trong triển lãm là ký ức, câu chuyện kể sinh động về Người để mỗi chúng ta trong cuộc sống hiện đại hôm nay vẫn tìm thấy những bài học lớn, để lại cho đời sau tư tưởng của một vĩ nhân đã in dấu ấn vào lịch sử dân tộc và thế giới trong thế kỷ XX.
“Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một hành động chính trị sâu sắc, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến gần hơn với công chúng và bảo tồn, phát huy giá trị di sản quý giá mà Người để lại” - bà Lê Thị Phượng đánh giá.
Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” đưa hình ảnh và tư tưởng của Bác gần hơn với nhân dân, để ai đi qua cũng có thể dừng chân chiêm ngưỡng, suy ngẫm và soi chiếu chính mình trong ánh sáng tư tưởng của Người.