Rạp xem phim dịp lễ: Thám tử Kiên khác biệt Lật mặt 8 ra sao?

Sự cạnh tranh trực tiếp ngoài rạp chiếu của hai bộ phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ và Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải trong mùa lễ 30-4 và 1-5 năm nay đem đến cho khán giả thêm nhiều sự lựa chọn thưởng thức điện ảnh.

Thám tử Kiên và Lật mặt 8 cùng ra rạp dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Thám tử Kiên và Lật mặt 8 cùng ra rạp dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Thám tử Kiên cho thấy sự chín muồi của Victor Vũ ở thể loại sở trường mà đạo diễn này yêu thích: cổ trang trinh thám kết hợp màu sắc tâm linh. Còn Lật mặt 8 tiếp tục cho thấy Lý Hải khai thác đề tài tâm lý tình cảm gia đình và khát vọng của thế hệ trẻ ngày nay.

Ly kỳ Thám tử Kiên

Một loạt án mạng bí ẩn diễn ra trong ngôi làng miền rừng núi cao mà người dân nghĩ là do thế lực siêu nhiên ma quái. Kế tiếp là sự kiện Nga - cô cháu gái bị mất tích đột ngột khiến dì Hai Mẫn viết thư cậy nhờ thám tử Kiên đến làng điều tra tìm hung thủ. Hai Mẫn và thám tử Kiên là 2 nhân vật do Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp đóng đã xuất hiện trong phim Người vợ cuối cùng (2023) của Victor Vũ.

Thám tử Kiên nghiêm nghị, đại diện công lý và cô Hai Mẫn lời lẽ “đẩy đưa” bất đắc dĩ trở thành bộ đôi song hành tìm hiểu thực hư các án mạng và manh mối của Nga. Họ đối diện những nghi phạm bất ngờ từ vợ con ám muội nhà quan huyện tên Liêm lẫn tay du thủ du thực tống tiền có mối quan hệ ngầm với cô hầu gái. Thám tử Kiên còn gặp tay thầy cúng hành tung bí ẩn và bản thân anh hay gặp ác mộng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Câu chuyện được xây dựng “lớp lang” đúng chất trinh thám, twist chồng twist (bất ngờ đan xen bất ngờ), chất lượng hình ảnh, thiết kế bối cảnh chỉn chu và âm thanh của bộ phim khiến khán giả khó rời mắt trong từng khung hình. Quốc Huy rất hợp hình tượng thám tử Kiên, Đinh Ngọc Diệp tỏa sàng nhờ duyên dáng và mang lại hài hước cho phim. “Nàng thơ” Minh Anh 17 tuổi với vai diễn điện ảnh đầu tiên đóng tròn vai thiếu nữ Nga có thân phận đáng thương.

Thám tử Kiên trong phim mới cùng tên do Quốc Huy đóng tạo dấu ấn trong mắt khán giả.

Thám tử Kiên trong phim mới cùng tên do Quốc Huy đóng tạo dấu ấn trong mắt khán giả.

Thám tử Kiên phê phán định kiến xem thường phụ nữ, sự độc đoán của đàn ông và phân biệt giai cấp thời phong kiến. Phim cũng cho thấy tệ nạn mê tín dị đoan khiến con người lầm lạc ra sao. Trong bối cảnh tăm tối, tình thương của Hai Mẫn dành cho Nga (mà cô xem như con) hay chuyện tình cảm không “môn đăng hộ đối” giữa Nga và công tử Thạc là những điểm sáng.

Trên hết là thông điệp về một cộng đồng xã hội thượng tôn luật pháp được gửi gắm qua hai lời thoại của thám tử Kiên trong phim: “Thủ ác thì phải đền tội, đó là quy luật muôn đời” và “Tội ác cũng không thể trả bằng tội ác”.

Lật mặt 8: tình cha và khát vọng của con

Khi series Lật mặt đi đến bộ phim thứ 8 trong vòng một thập niên qua, Lý Hải tiếp tục “ôm” nhiều vai trò đa năng biên kịch, đạo diễn, dựng phim và đóng một vai nhỏ góp vui. Thành công quá lớn cả mặt chuyên môn lẫn doanh thu thị trường trong và ngoài nước (gần 500 tỷ đồng) của Lật mặt 7: Một điều ước tại mùa phim Lễ 30-4 năm ngoái khiến Lý Hải tiếp tục làm phim về đề tài tâm lý gia đình.

Hai phim của Victor Vũ và Lý Hải ra rạp mùa phim Lễ 30-4 tạo sự so sánh cần thiết và môi trường cạnh tranh rộng mở cho các nhà làm phim trong nỗ lực trình làng những sản phẩm điện ảnh giải trí chất lượng cho khán giả.

Lý Hải tỏ ra rất am hiểu người xem. Anh cũng nhạy bén khi gộp hai đề tài gần gũi, dễ hiểu cho phim mới. Đầu tiên mâu thuẫn khác biệt thế hệ giữa phụ huynh và con em, giữa kỳ vọng có phần mang tính “áp đặt” dựa trên quan niệm cũ của cha mẹ đối chọi với khao khát chứng tỏ mình của lớp trẻ Gen Z. Kế đến là lớp trẻ đam mê thể hiện và muốn thành công theo con đường nghệ thuật rất phù hợp với “văn hóa thần tượng” mà cộng đồng biết đến thời gian qua.

Tuy nhiên, cách giải quyết các vấn đề đặt ra trong phim chưa mới, những tình tiết “ghép vào” hầu như được kết thúc chóng vánh dễ dàng để chuyển sang tình tiết “ghép vào” khác. Mạch phim vì vậy thiếu mượt mà và ôm đồm. Người cha chân chất tên Phước (Long Đẹp Trai đóng) thoạt đầu kịch liệt phản đối con trai Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng) và nhóm bạn tập nhảy múa hát hò, về sau chóng vánh ủng hộ, thậm chí chấp nhận hi sinh cả tính mạng để giữ lời hứa giúp con trai đi thi tài. Trong khi đó trên thực tế có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề tốt đẹp, hợp lý thuận tình hơn.

Thật may mắn là sự thiếu thuyết phục của Lật mặt 8 được bù đắp bằng phần diễn xuất rất thiện cảm, sâu lắng của dàn diễn viên kỳ cựu kết hợp năng lượng hồn nhiên, tươi trẻ, đáng yêu của nhóm các bạn trẻ và rất trẻ (kể cả hai con ruột của Lý Hải là Cherry Hải My và Rio Hạo Nhiên cũng tham gia đóng vai thể hiện kỹ năng hát, nhảy trong phim).

Khâu kỹ thuật sản xuất của phim Lý Hải vẫn đáng nể và dẫu sao, thông điệp chung của nội dung phim là rất đáng hoan nghênh: “Không phải ai cũng giỏi nói lời yêu thương, nhưng ai cũng xứng đáng được yêu thương đúng cách”. Phim cũng đọng lại những chia sẻ ấm áp tình thân ruột rà giữa bà ngoại (đại diện thế hệ đi trước) và cháu trai Tâm (đại diện thế hệ trẻ hôm nay) khi người cháu hỏi: “Khi nào thì con được chọn tương lai của con hả ngoại?”, bà đã trả lời: “Khi nào con sẵn sàng”.

Khánh Kiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202505/rap-xem-phim-dip-le-tham-tu-kien-khac-biet-lat-mat-8-ra-sao-85d36e4/