Rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù theo thông báo đến 18 giờ người dân mới được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng từ 16 giờ chiều nay đã có hàng trăm người dân xếp hàng để được vào viếng Bác.

 Cụ Nguyễn Thị Tiền 91 tuổi từ Điện Bàn, Quảng Nam ra Hà Nội để tiễn Tổng Bí thư lần cuối. Bà Tiền cho biết mình đã xếp hàng 2 lần, sáng bà đến nhưng không được vào. Buổi chiều bà cùng con cháu có mặt từ 3h. Bà buồn bã chia sẻ, chỉ tiếc là sau này không còn được nghe lời của Tổng Bí thư nữa. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ Nguyễn Thị Tiền 91 tuổi từ Điện Bàn, Quảng Nam ra Hà Nội để tiễn Tổng Bí thư lần cuối. Bà Tiền cho biết mình đã xếp hàng 2 lần, sáng bà đến nhưng không được vào. Buổi chiều bà cùng con cháu có mặt từ 3h. Bà buồn bã chia sẻ, chỉ tiếc là sau này không còn được nghe lời của Tổng Bí thư nữa. (Ảnh: Vietnam+)

 Bác Đoàn Tấn Phụ sinh năm 1957 đến từ Quảng Ngãi. Khi nghe tin có lễ viếng Tổng Bí thư bác đã đi ra ngay Hà Nội để có thể được tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối. (Ảnh: Vietnam+)

Bác Đoàn Tấn Phụ sinh năm 1957 đến từ Quảng Ngãi. Khi nghe tin có lễ viếng Tổng Bí thư bác đã đi ra ngay Hà Nội để có thể được tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối. (Ảnh: Vietnam+)

 Rất nhiều người dân xếp hàng từ 16 giờ chiều, trong khi thông báo là 18 giờ mới được vào viếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rất nhiều người dân xếp hàng từ 16 giờ chiều, trong khi thông báo là 18 giờ mới được vào viếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 Mỗi người dân đến viếng Tổng Bí thư phải mang CCCD có gắn chíp hoặc mở VNeID để quét mã. (Ảnh: Vietnam+)

Mỗi người dân đến viếng Tổng Bí thư phải mang CCCD có gắn chíp hoặc mở VNeID để quét mã. (Ảnh: Vietnam+)

 Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân quét mã vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân quét mã vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân quét mã QR. (Ảnh: Vietnam+)

Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân quét mã QR. (Ảnh: Vietnam+)

 Người dân đã đứng tràn ra ngã tư Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân đã đứng tràn ra ngã tư Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 Mọi trái tim hướng về một trái tim lớn, ai cũng mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Vietnam+)

Mọi trái tim hướng về một trái tim lớn, ai cũng mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Vietnam+)

 Hai cựu chiến binh, đồng thời là cựu sinh viên Khoa Lý, Hóa K14 Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến xếp hàng sớm trước 2 tiếng chờ vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Vietnam+)

Hai cựu chiến binh, đồng thời là cựu sinh viên Khoa Lý, Hóa K14 Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến xếp hàng sớm trước 2 tiếng chờ vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Vietnam+)

 Các phật tử đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các phật tử đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các bạn thanh niên tình nguyện tiếp nước và bánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các bạn thanh niên tình nguyện tiếp nước và bánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

 Em bé đi theo mẹ cũng mong được vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Vietnam+)

Em bé đi theo mẹ cũng mong được vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/rat-dong-nguoi-dan-xep-hang-cho-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post966796.vnp