Real Madrid thắng đậm Valladollid nhưng Mbappe vẫn trắng tay

Real Madrid đã tìm thấy chiến thắng đầu tay ở chiến dịch 2024-25 khi đè bẹp Real Valladolid 3-0 với các bàn thắng của Valverde, Brahim và Endrick rạng sáng 26-8 nhưng đó vẫn là một kết quả không hoàn hảo khi siêu sao Kylian Mbappe chưa ghi được bàn.

Đội bóng của Carlo Ancelotti trải qua 45 phút đầu đáng thất vọng. Họ không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, chỉ có một tình huống đáng chú ý là Kylian Mbappe bị thủ môn Karl Hein của Valladolid từ chối. La Pucela đã phòng ngự rất tốt ở Santiago Bernabeu, nhưng năm phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, mành lưới của họ đã bị xuyên thủng.

Federico Valverde ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Federico Valverde ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Giống như trận Siêu cúp châu Âu, Federico Valverde đã phá vỡ thế bế tắc cho Real Madrid. Anh thực hiện cú sút phạt hàng rào từ 25m, tùng cú sút sệt, bóng quệt trúng chân hậu vệ đi vào sát cột khiến Karl Hein không có cơ hội nào.

Real Madrid đã cố gắng kết liễu trận đấu nhưng bằng cách nào đó, bàn thắng đã không xuất hiện. Arda Guler đã bị từ chối nhiều lần, trong khi Rodrygo cũng bỏ lỡ một cơ hội tốt. Vận may cuối cùng cũng đến với cầu thủ dự bị Brahim Diaz ở phút 88. Thậm chí, chú nhóc Endrick Felipe vào sân phút 86 cũng ghi được bàn thắng ở phút cộng thêm. Chỉ mỗi mình Kylian Mbappe là gây thất vọng khi vẫn chưa điền tên lên bảng tỷ số dù được đồng đội tạo nhiều cơ hội. Ngay cả ở tình huống phút 85, Mbappe thoát xuống cánh trái mà không hậu vệ nào theo kịp, nhưng anh lại vụng về sửa bóng chệch cột trong một tình huống sở trường.

Kylian Mbappe (phải) gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội

Kylian Mbappe (phải) gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti hướng sự chú ý vào người hùng Federico Valverde. Ông nói trên tờ Diario AS: "Federico Valverde là người không thể thay thế. Toni Kroos đã chọn cầu thủ hoàn hảo để khoác áo số 8".

"Chúng tôi quá chậm trong hiệp 1, hiệp 2 chúng tôi chủ động hơn nhiều, di chuyển nhiều hơn, nhanh hơn nhiều với bóng".

Tiền vệ người Uruguay Federico Valverde bày tỏ: "Thật khó khăn, nhất là ở đầu trận. Chúng tôi đã không phối hợp theo cách mà HLV mong muốn, chúng tôi thiếu thái độ khi tấn công, quá thụ động và đã cải thiện rất nhiều trong hiệp 2".

"Tôi rất vui khi giúp đội ghi bàn nhưng điều quan trọng là công tác phòng ngự, tôi cảm thấy tự hào và dạo này tôi phải tham gia rất nhiều".

Ancelotti cũng không giấu sự vui mừng với Endrick Felipe, người ghi bàn trong trận ra mắt Real Madrid bằng cú sút cuối cùng của trận đấu. "Endrick trông rất ổn, cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Cậu ấy đã thể hiện điều đó bằng bàn thắng của mình".

Ancelotti nói thêm: "Endrick có rất nhiều tiềm năng và với bàn thắng trận này, cậu ấy đã thể hiện phẩm chất của mình. Cậu ấy là một tiền đạo cắm chơi trong vòng cấm, ở những không gian nhỏ, cậu ấy rất nguy hiểm".

HLV Ancelotti cho biết vai trò của Mbappe ở giữa hàng tấn công không phải là thứ ông có kế hoạch thay đổi. "Cậu ấy là một tiền đạo xuất sắc, rất nhanh, di chuyển tốt khi không có bóng, tấn công từ phía sau, cậu ấy đã có ba hoặc bốn cơ hội (được) tạo ra bằng cách di chuyển của mình".

"Ở vị trí này, cậu ấy sẽ ghi bàn như mọi khi, tôi không nghĩ cậu ấy cần phải chơi ở cánh trái, ở trung tâm, cuối cùng cậu ấy sẽ ghi bàn".

Trung Dũng - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/real-madrid-thang-dam-valladollid-nhung-mbappe-van-trang-tay-196240826022513419.htm