Real Madrid thua 1-2 trước Man City: Thực tế phũ phàng về khoảng cách đẳng cấp
Real Madrid đã vắt kiệt sức lực nhưng vẫn thất bại cay đắng 1-2 trước một Man City chơi giữ chân và thiếu vắng nhiều trụ cột. Trận thua phơi bày khoảng cách đẳng cấp đáng báo động khiến chiếc ghế của HLV Xabi Alonso lung lay dữ dội.

Real Madrid để thua trong bối cảnh Man City cũng không thi đấu quá đặc sắc.
Thất bại 1-2 ngay tại thánh địa Bernabeu trước Manchester City không chỉ đơn thuần là việc mất đi 3 điểm, mà nó đang trở thành một vết thương lòng khó chữa lành đối với những người yêu mến Real Madrid. Dư âm của trận đấu để lại một nhận định chua chát nhưng thực tế: Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện tại thậm chí không đủ khả năng để cầm hòa một Manchester City chơi dưới sức, hay thậm chí có thể gọi là một phiên bản "tầm thường" của chính họ.
Sự cay đắng nằm ở chỗ, trong khi các cầu thủ áo trắng đã vắt kiệt từng giọt mồ hôi, chiến đấu đến mức kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, thì đối thủ của họ chỉ thi đấu "nửa ga" như cái cách mà trang Marca miêu tả.
Manchester City không cần tung ra phiên bản hủy diệt nhất. HLV Pep Guardiola thậm chí còn rút sớm các ngôi sao chủ chốt như Erling Haaland, Phil Foden hay Cherki ra nghỉ để dưỡng sức cho trận đấu tại Ngoại hạng Anh cuối tuần.
Một Man City thi đấu cầm chừng, toan tính và giữ chân vẫn đủ sức kết liễu Real Madrid ở những thời điểm quyết định. Điều này tạo ra cảm giác bất lực tột độ: Real Madrid đã làm tất cả, nhưng những nỗ lực ấy chẳng khác nào "gãi ngứa" cho đối thủ.
Về mặt thế trận, đội chủ nhà chỉ tạo ra nguy hiểm dựa trên quán tính và nỗ lực cá nhân thay vì một hệ thống bóng đá bài bản. Sự vắng mặt của Kylian Mbappe đã lộ rõ những hạn chế chí mạng trong khâu dứt điểm.

Haaland ghi bàn thắng hạ gục Real.
Dù Vinicius Junior hay Jude Bellingham có những khoảnh khắc lóe sáng, và xà ngang đã từ chối bàn thắng của Endrick, nhưng chừng đó là không đủ để che lấp sự chênh lệch về đẳng cấp vận hành lối chơi. Nếu không có tài năng xuất thần của Thibaut Courtois trong khung gỗ, tỷ số có lẽ không dừng lại ở con số 1-2, khi đội khách bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn để nới rộng cách biệt lên 3 hoặc 4 bàn.
Tâm điểm của cơn bão chỉ trích đang hướng về băng ghế chỉ đạo của HLV Xabi Alonso. Những quyết định nhân sự của chiến lược gia này bị đánh giá là cứng nhắc và thiếu nhạy bén. Việc để tài năng trẻ Endrick – người luôn mang lại sự bùng nổ và hỗn loạn cho hàng thủ đối phương – ngồi dự bị quá lâu và chỉ được vào sân khi mọi chuyện đã rồi là một dấu hỏi lớn.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là những tiếng la ó vang dội trên khán đài khi Alonso quyết định rút Gonzalo ra sân, một sự thay đổi người bị cho là sai lầm trong bối cảnh đội nhà đang cần bàn thắng.
Trận thua này là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của Los Blancos. Nó phơi bày một sự thật trần trụi rằng khoảng cách giữa Real Madrid và Manchester City lúc này không chỉ nằm ở tỷ số trên bảng điện tử, mà nằm ở đẳng cấp và chiều sâu đội hình. Đội bóng Hoàng gia đã thua, một trận thua toàn diện trước một đối thủ thậm chí còn chưa cần phải bung hết sức mạnh đáng sợ nhất của mình.














