Real Madrid vẫn cậy nhờ Bellingham ghi bàn

Tiền vệ Jude Bellingham tiếp tục cống hiến duyên ghi bàn và mang về những chiến thắng cho Real Madrid. Sau khi ghi bàn trong 4 trận đầu tiên La Liga, lần này ngôi sao trẻ người Anh cũng lập công khi ra mắt cùng đội bóng mới tại Champions League - một pha ghi bàn ở phút bù giờ giúp Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước 'tân binh' Union Berlin ở bảng C.

Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng 5 vòng đấu đầu tiên ở La Liga mùa giải mới, với 4 trận trong số đó nhờ các bàn thắng của Bellingham (5 bàn, hiện chiếm phân nửa số bàn thắng của đội sau 5 trận). Và một lần nữa, tiền vệ 20 tuổi người Anh đã giải cứu đội bóng mới của mình khỏi cảnh bẽ mặt trước người hâm mộ sân Santiago Bernabeu, với một pha chớp thời cơ ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ thứ 4 trước một đối thủ Union Berlin bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt.

“Tôi sẽ không nói dối, tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn ở phút 94 hoặc 95. Mặc dù vậy, nếu ghi bàn sớm hơn thì sẽ tốt cho trái tim của tôi và của những người ở CLB”, Bellingham chia sẻ. “Tôi là một chàng trai tự tin nhưng tôi thực sự không ngờ mọi thứ bắt đầu tốt như thế này, đặc việt về số bàn thắng ghi được. Chúng tôi đã chơi 5 trận ở La Liga, một ở Champions League và thắng cả 6 trận nên chúng tôi thực sự không thể phàn nàn về điều đó. Tôi rất biết ơn các đồng đội của mình và các nhân viên ở đây, những người đã giúp tôi hòa nhập nhanh chóng. Chúng tôi đang đi đúng hướng và tôi chỉ muốn tiếp tục phong độ của mình. Nhưng bạn không giành được bất cứ điều gì ở giai đoạn này của mùa giải”.

Real Madrid cầm bóng hơn 70% và thực hiện tổng cộng 30 nỗ lực dứt điểm, trong khi Union Berlin chỉ có 3 lần dứt điểm và đều không trúng đích. Ngoài việc Rodrygo và Joselu đều sút trúng cột dọc, thì các chân sút tiếp tục hoang phí quá nhiều cơ hội như vậy chắc chắn không phải là điều tốt đối với một đội bóng lớn và giàu tham vọng. Real Madrid vẫn thiếu tiền đạo Vinicius Junior, và cũng không trông chờ vào hậu vệ Dani Carvajal vì chấn thương.

Napoli cần pha phản lưới nhà của Sikou Niakate phút 88 mới đánh bại chủ nhà Braga 2-1.

Napoli cần pha phản lưới nhà của Sikou Niakate phút 88 mới đánh bại chủ nhà Braga 2-1.

Ở diễn biến còn lại của bảng C. Nhà vô địch Italy, Napoli cần pha phản lưới nhà của hậu vệ Sikou Niakate ở phút 88 mới đánh bại chủ nhà Braga 2-1 trong trận mở màn Champions League. Trước đó đội trưởng của Napoli, Giovanni Di Lorenzo ghi bàn mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp một, nhưng Bruma cân bằng tỷ số cho chủ nhà ở phút 84.

Napoli đã lọt vào tứ kết năm ngoái, trong đó họ chơi rất hay ở vòng bảng khi thắng 5/6 trận, và ghi đến 20 bàn. Khởi đầu chật vật này, trước đó chỉ thắng 2 sau 4 lượt trận Serie A, cho thấy Napoli vẫn đang làm quen với việc thi đấu dưới thời tân HLV Rudi Garcia - khi Luciano Spalletti đã ra đi sau chức vô địch Serie A để dẫn dắt tuyển Italy. Chân sút Victor Osimhen, người ghi 31 bàn sau 39 trận mùa trước, đang có dấu hiệu chậm lại cũng là một lý so khác lý giải cho những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Osimhen kém may khi dứt điểm dội xà của Braga trong hiệp 1, và hiện anh chỉ có 3 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/real-madrid-van-cay-nho-bellingham-ghi-ban-post706473.html