Review Ma Da: Câu chuyện tâm linh ám ảnh nhất vùng sông nước, Việt Hương diễn như 'lên đồng'

Ma Da đáng xem so với mặt bằng phim kinh dị Việt, Việt Hương có vai diễn để đời sau 30 năm làm nghề.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, tiết lộ một phần nội dung phim

Phim điện ảnh Ma Da chính thức ra mắt khán giả Việt từ ngày 16/8. Trước đó, Việt Hương và ê-kíp đã đem phim sang chiếu ở Úc, Hàn Quốc… nhận nhiều phản ứng tích cực. Nhìn chung, Ma Da đáng xem với nội dung lạ, diễn xuất của dàn cast ổn định. Tuy nhiên, phim còn có thể làm tốt hơn nữa nếu đầu tư hơn ở phần kịch bản.

Câu chuyện tâm linh gây ám ảnh ở vùng sông nước

Ma Da khai thác truyền thuyết dân gian “ma da kéo giò” nổi tiếng ở vùng sông nước, là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ khán giả. Phim xoay quanh câu chuyện của Lệ (Việt Hương đóng) - người phụ nữ làm nghề vớt xác, xem đây là cái nghiệp của mình.

Từng người dân ở xóm Lệ bị ma da bắt đi, trong đó có cả con gái cô. Hành trình Lệ giải cứu con gái dần hé mở nhiều tình tiết bất ngờ về truyền thuyết tâm linh đáng sợ này.

Phim thuộc thể loại kinh dị, dài 95 phút, được gắn nhãn T16, phù hợp với khán giả từ đủ 16 tuổi trở lên với một số phân cảnh bạo lực. Phim do đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch, với sự cố vấn của đạo diễn Nhất Trung. Theo tiết lộ của ê-kíp, kinh phí của Ma Da là 35 tỷ đồng.

Bối cảnh đẹp, hùng vĩ, là điểm cộng lớn của bộ phim. Phim quay suốt 35 ngày ở vùng rừng ngập mặn Năm Căn, Cà Mau. Địa điểm ghi hình là một khu vực tách biệt với đất liền, không có người sống.

Xuyên suốt phim là những hình ảnh thiên nhiên được ghi lại với nhiều góc độ. Từ toàn cảnh đến cận cảnh đều có chiều sâu, thể hiện được dụng ý của đạo diễn. Màu phim chuyển liên tục từ tươi sáng đến trầm buồn, u ám.

Phim quay dựng chỉn chu, bối cảnh hùng vĩ.

Phim quay dựng chỉn chu, bối cảnh hùng vĩ.

Khâu hóa trang được thực hiện chỉn chu, tạo hình ma da có phần nhếch nhác, ghê rợn. Phim không lạm dụng kỹ xảo, khiến các hình ảnh hiện lên khá tự nhiên. Được biết, ê-kíp đã nghiên cứu kỹ về phục trang, cũng như nếp sinh hoạt của người dân địa phương, thậm chí còn mượn quần áo của dân làng cho Việt Hương mặc.

Ma Da có ý tưởng tốt, khi là phim tiên phong khai thác nghề vớt xác, mang đến nhiều thông điệp đáng suy ngẫm. Phim giúp người xem có góc nhìn mới về nghề vớt xác - công việc đòi hỏi sự mạnh mẽ, gan dạ, ít ai dám chọn. Bên cạnh đó, tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con Lệ, tình làng nghĩa xóm ở miền Tây cũng được cài cắm xuyên suốt tác phẩm.

Các phân cảnh hù dọa tạo hiệu quả tốt.

Các phân cảnh hù dọa tạo hiệu quả tốt.

Đạo diễn “bom tấn” Quật Mộ Trùng Ma vỗ tay cho Việt Hương

Nhân vật Lệ trong Ma Da được đánh giá là vai diễn dữ dội nhất trong sự nghiệp Việt Hương. Phim đánh dấu cột mốc tròn 30 năm hành trình làm nghề của cô. Được biết, nữ diễn viên phải ngâm mình dưới nước lạnh khoảng 13 tiếng/ngày, gặp một số sự cố sức khỏe như tay chân teo cứng, móng tay bị phèn ăn một nửa.

Việt Hương diễn xuất ấn tượng.

Việt Hương diễn xuất ấn tượng.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng hi sinh ngoại hình vì nhân vật, nhuộm da nhiều lần, để kiểu tóc lạ… Qua đó, Việt Hương thể hiện sự nghiêm túc với nghề, không còn gây cười với những mảng miếng hài mà trái lại còn lấy đi nước mắt người xem.

Được biết, đạo diễn Jang Jae Hyun của Quật Mộ Trùng Ma đã dành nhiều lời khen có cánh sau phim xem Ma Da. Chia sẻ với truyền thông, ông vỗ tay tán dương cho nữ chính Việt Hương, với màn hóa thân như “lên đồng” của cô.

Bên cạnh Việt Hương, dàn cast phụ như nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Cẩm Ly cũng có diễn xuất tròn vai. Riêng dàn cast nhí thành công mang đến tiếng cười cho người xem, góp phần cân bằng lại mạch cảm xúc sau nhiều phân cảnh dồn dập, kinh dị.

Điểm trừ

Ma Da đáng xem, nhằm hiểu thêm về câu chuyện dân gian cùng tên, cũng như cuộc đời của những người hành nghề vớt xác. Tuy vậy, phim vẫn chưa đạt đến độ ấn tượng, nếu như không tồn đọng một số điểm trừ đáng tiếc.

Phần hù dọa được thực hiện tốt ở hồi đầu. Song càng về sau, các phân cảnh hù dọa lại trở nên dễ đoán, lặp đi lặp lại, cảm giác sợ hãi cũng giảm dần. Kịch bản an toàn, gây tiếc nuối khi chưa đào sâu về nghề vớt xác cũng như câu chuyện tại vùng sông nước hùng vĩ.

Cách triển khai câu chuyện chưa thật sự hấp dẫn, đôi chỗ gây khó hiểu. Bên cạnh đó, phần lồng tiếng của một số nhân vật lại không khớp với khẩu hình miệng, tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Phim có ý tưởng tốt nhưng cách triển khai lại an toàn.

Phim có ý tưởng tốt nhưng cách triển khai lại an toàn.

Kết phim nhận nhiều sự bàn tán của báo giới và khán giả sau suất chiếu đặc biệt. Theo lời Việt Hương, có vẻ như đạo diễn muốn mở ra mùa 2, tiếp nối nội dung của phần 1. Được biết, Ma Da cháy vé ở ngày mở suất chiếu sớm 14/8. Song song với các hoạt động quảng bá, Việt Hương và ê-kíp sẽ trở lại Cà Mau để tri ân khán giả đã hỗ trợ thực hiện bộ phim.

Tôn Nghệ Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-ma-da-cua-viet-huong-co-dang-xem-khong-202408150314170982.html