'Riêng anh' mà đâu chỉ riêng anh!

Ca từ dung dị, chân thật, gần gũi với đời sống bộ đội, ca khúc 'Riêng anh'-một sáng tác mới của Trung tá Lâm Dũng Tiến, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 2 nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán thính giả, nhất là chiến sĩ trẻ.

Được viết theo phong cách nhạc nhẹ ballad trữ tình, nội dung ca khúc “Riêng anh” như được chắt ra từ thẳm sâu tâm hồn của một cô gái nơi hậu phương mang tình yêu dành cho người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. “Từng giọt nắng, nhẹ buông suối tóc em hững hờ/ Chiều chậm rơi, mong chờ người về chốn xưa/ Tình yêu trong em luôn thiết tha/ Nhưng giờ mình cách xa/ Còn lại đây, hơi ấm môi hôn nồng nàn...”

Giai điệu, ca từ càng về sau càng sâu lắng; ẩn chứa bên trong sự bùng cháy, giằng xé mãnh liệt, gửi gắm tất cả tình yêu, nỗi nhớ, niềm hy vọng cháy bỏng của cô gái đang yêu. Đáp lại tình cảm nồng nàn, cháy bỏng mà trong sáng ấy, người chiến sĩ càng thêm vững tin trên con đường binh nghiệp, càng thêm chắc tay súng canh giữ biên cương: “Ghìm chắc súng trong tay, anh ngày đêm gìn giữ/ Từng tấc đất quê hương bốn mùa vui yên bình/ Anh gửi trọn tình yêu em trong tình yêu đất nước”.

 Ca khúc "Riêng anh" của Lâm Dũng Tiến.

Ca khúc "Riêng anh" của Lâm Dũng Tiến.

Có thể thấy, tình yêu người chiến sĩ luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt trong dòng chảy văn học, nghệ thuật Việt Nam. Tình yêu ấy có sự đặc thù riêng. Bởi lẽ, dù ở thời kỳ nào, người chiến sĩ luôn phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, gian khổ và cả mất mát, hy sinh. Sự hy sinh ở đây bao hàm cả đức tính chấp nhận gian khổ, vất vả vô điều kiện, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc, nhân dân giao phó và cả sự hy sinh tình cảm lứa đôi, chấp nhận những thiệt thòi riêng tư vì nhiệm vụ chung, lý tưởng sống. Cũng vì thế mà người chiến sĩ phải “Gửi trọn tình yêu em trong tình yêu đất nước”... Phải chăng đó chính là lý do khiến người chiến sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ, yêu mến của mọi người, đặc biệt là các cô gái nơi hậu phương. Và trong ca khúc “Riêng anh” của Lâm Dũng Tiến, cô gái kia đã dám vượt lên những e ngại thường thấy, chủ động thổ lộ tình yêu. Dù trong tâm hồn cô cũng chứa đựng không ít sự giằng xé, mâu thuẫn bởi “yêu xa”, nhưng với phẩm chất của người con gái Việt Nam, cô gái sẵn sàng vượt qua nỗi cô đơn, buồn tủi, yếu mềm trong sự xa cách, một lòng thủy chung, son sắt đợi chờ.

Trưởng thành từ người chiến sĩ, rồi được đào tạo cơ bản qua các nhà trường quân đội, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, cộng với vốn sống phong phú, tâm hồn lãng mạn của một nghệ sĩ, Trung tá Lâm Dũng Tiến đã thổi vào ca khúc “Riêng anh” một luồng gió mới về tình yêu người chiến sĩ thời kỳ 4.0!

HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/rieng-anh-ma-dau-chi-rieng-anh-656916