Rơ Mah Chưng: Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

'Mọi khó khăn sẽ chẳng là gì khi đam mê của bạn đủ lớn' là câu nói của Rơ Mah Chưng (SN 1998, trú làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai)-chàng trai Jrai đầy nghị lực trên hành trình chinh phục võ đài chuyên nghiệp.

Là con cả trong gia đình thuần nông khó khăn tại làng Bua, Rơ Mah Chưng luôn mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ bé, Chưng đặc biệt thích thú trước những bộ phim về võ thuật. Cũng từ đam mê ấy, Chưng nung nấu ước mơ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp để chinh phục các sàn đấu danh giá.

Để thực hiện ước mơ, cứ vào mỗi buổi chiều, Chưng lại cùng đám bạn trong làng ôn lại các động tác võ thuật đã học lỏm được trên tivi từ hôm trước để cùng nhau so tài cao thấp.

Rơ Mah Chưng tập luyện tại câu lạc bộ No.1 Muay Club (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Rơ Mah Chưng tập luyện tại câu lạc bộ No.1 Muay Club (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Đến năm lớp 10, khi niềm đam mê võ thuật ngày càng lớn, Chưng quyết định đăng ký học lớp võ Vovinam. Với sự chăm chỉ và tài năng bẩm sinh, chỉ vài tháng theo học, Chưng đã nhanh chóng được các thầy giao nhiệm vụ làm trợ giảng cho hơn 20 học viên khác.

Đồng thời, Chưng cũng luôn là thành viên đầu tiên được các thầy đăng ký tham gia thi đấu tại các giải đấu võ thuật của tỉnh tổ chức. Tại đây, Chưng đã giành được nhiều thành tích như: Huy chương vàng môn Vovinam tại cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ IX (năm 2015), huy chương bạc Giải Vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai năm 2017.

Cùng với niềm đam mê võ thuật, chàng trai người Jrai cũng rất hiếu học với ước mơ sẽ có một ngày được bước chân vào giảng đường đại học. Sau những sự cố gắng, năm 2017, Chưng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình khi thi đỗ vào chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Để có tiền trang trải cuộc sống, trong suốt 4 năm học, chàng trai Jrai kinh qua nhiều công việc bán thời gian mà không bao giờ than vãn. “Thương mẹ một mình vất vả nuôi hai anh em ăn học nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi, mình đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Tất cả các công việc từ phục vụ quán ăn, phụ hồ đến chạy xe ôm công nghệ… mình đều đã làm qua. Những công việc đó đã giúp mình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và là bước đệm cho hành trình sau này”-Chưng tâm sự.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Chưng đang là sinh viên năm cuối. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Chưng đã đăng ký ở lại thành phố để tham gia vào các đội phòng-chống dịch. Cuối năm 2021, sau khi dịch bệnh lắng xuống, Chưng tham gia lớp phong trào tập luyện võ để cải thiện sức khỏe tại câu lạc bộ (CLB) No.1 Muay Club (TP. Hồ Chí Minh).

Khi tập được tầm gần một tháng, chàng trai Gia Lai nhận được thông tin CLB sẽ tuyển sinh võ sĩ vào đầu năm 2022. Như cá gặp nước, Chưng nhanh chóng đăng ký thi tuyển. Tại đây, chàng trai Gia Lai gặp gỡ người thầy đã góp phần thay đổi cuộc đời mình, đó là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Chưng nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Nhất để lựa chọn đào tạo.

Nói về cậu học trò người Jrai, anh Duy Nhất cho hay: “Chưng đã vượt qua các bài kiểm tra mà mình đề ra trong đợt tuyển sinh. Mình thấy được tố chất phù hợp ở Chưng để phát triển võ thuật nên quyết tâm đào tạo Chưng trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp”.

Rơ Mah Chưng (bên phải) tập luyện cùng người thầy Nguyễn Trần Duy Nhất. Ảnh: NVCC

Rơ Mah Chưng (bên phải) tập luyện cùng người thầy Nguyễn Trần Duy Nhất. Ảnh: NVCC

Với sự động viên và hỗ trợ của thầy, Chưng nhanh chóng hòa nhập và có tương lai tươi sáng để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Tháng 10-2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Chưng khi cậu chính thức trở thành giáo viên dạy võ tại No.1 Muay Club và được cử tham gia các giải đấu võ thuật lớn tại TP. Hồ Chí Minh như: Muay Thái, Kick boxing, Cổ truyền, Tán Thủ (Wushu)… Đặc biệt, Chưng đã tham gia các giải đấu hơn như MMA (Lion championship) do Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam tổ chức, MMA (MMA Dragon fight league) tại Liên Phong MMA-Johnny Trí Nguyễn…

Dù chỉ cao 1m65 và bị cận 5 độ ở hai mắt nhưng Chưng chưa bao giờ để những khó khăn này cản bước mình. Trên sàn đấu, chàng trai trẻ luôn thi đấu hết mình và dành sự tôn trọng với đối thủ. Nhờ lòng quyết tâm và sự nghiêm túc trong tập luyện, thi đấu, Chưng đã gặt hái những kết quả khả quan như: Huy chương bạc nội dung đối kháng Giải Muay TP. Hồ Chí Minh; Huy chương bạc ở nội dung múa Waikru tại Giải Vô địch Muay Quận 5 mở rộng năm 2024; Huy chương bạc tại Giải Vô địch Wushu TP. Hồ Chí Minh năm 2024; thắng 4 trận MMA.

Trong quá trình luyện tập để thi đấu, Chưng cũng gặp những chấn thương khó tránh như trật cổ chân, bong gân đầu gối, chấn thương cơ chân… Trước khi vào CLB, Chưng từng 3 lần nhiễm Covid-19. Tập luyện với cường độ nặng khiến Chưng thường xuyên đau tim và phổi, do đó chàng trai trẻ phải nghỉ ngơi trong 2 tháng. Mặc dù vậy, Chưng vẫn không từ bỏ đam mê võ thuật.

Rơ Mah Chưng (bên phải) luôn thi đấu hết sức mình trên các sàn đấu. Ảnh: NVCC

Rơ Mah Chưng (bên phải) luôn thi đấu hết sức mình trên các sàn đấu. Ảnh: NVCC

“Chưng là cậu học trò rất chăm chỉ và siêng năng, mình ấn tượng với sự quyết tâm và niềm đam mê võ thuật của em. Dù khi không có mình huấn luyện thì Chưng vẫn tự tập luyện và luôn giữ cho mình một thể trạng khỏe mạnh để sẵn sàng cho các giải đấu. Điều mình luôn mong muốn ở Chưng là sau này sẽ trở thành một vận động viên giỏi và tiếp tục đào tạo ra nhiều võ sĩ trẻ cho võ thuật Việt Nam”-anh Nhất chia sẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu vào CLB, Chưng trầm tư kể cho chúng tôi nghe về những điều anh đã trải qua: Thời gian đó, ban ngày mình vừa học lớp huấn luyện viên, vừa tập luyện để thi đấu, tối về lại đi rong ruổi khắp nẻo đường chạy xe ôm công nghệ. Dành dụm được khoản nào, 1-2 tháng mình lại gửi cho mẹ một ít, số còn lại để nộp học phí và chi trả phí sinh hoạt đắt đỏ ở TP. Hồ Chí Minh.

Chưng (thứ 2 từ trái sang) cùng tấm HCB tại Giải Vô địch Wushu TP. Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: NVCC

Chưng (thứ 2 từ trái sang) cùng tấm HCB tại Giải Vô địch Wushu TP. Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: NVCC

Dù chỉ xem con thi đấu võ thuật qua các video nhưng bà Rơ Mah H’Yơnh-mẹ Chưng cũng không khỏi quặn lòng khi con bị trúng đòn. “Hồi xưa gia đình mình rất khó khăn, Chưng thì đam mê võ thuật nhưng không có đủ tiền để cho con đi học. Khi Chưng học đại học, mình luôn khích lệ, khuyên con nên làm ít lại để giữ gìn sức khỏe. Khi thấy con được sống với niềm đam mê thì mình rất vui và hạnh phúc”-bà H’Yơnh nói.

Tâm sự với chúng tôi, Chưng cho biết sẽ tiếp tục luyện tập để chinh phục nhiều sàn đấu hơn. Đồng thời, hy vọng, hành trình nỗ lực của mình sẽ là nguồn cảm hứng cho những người cùng đam mê, nhất là giới trẻ Jrai ở vùng quê nghèo của Chưng có động lực để thực hiện ước mơ của mình.

LẠC HÀ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ro-mah-chung-chang-trai-jrai-chinh-phuc-vo-dai-chuyen-nghiep-post289304.html