Road trip - Xu hướng xê dịch mới

Gia đình chị Nguyễn Thu Hà, ở phường Yên Bái vừa có chuyến Road trip từ Lào Cai đến Phan Thiết. 12 ngày, chị Hà và gia đình đi qua các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Măng Đen, Pleiku, Buôn Mê Thuật, Đà Lạt, Mũi Né, Bình Thuận, Quy Nhơn… Mỗi đêm là một điểm dừng chân khác nhau, mỗi sáng thức dậy là một khung cảnh mới.

Đi kiểu này vui lắm, chúng tôi thích nghỉ ở đâu thì dừng ở đó, thậm chí có nhiều trải nghiệm thú vị cùng với người dân địa phương.

Chị NguyễnThu Hà, phường Yên Bái.

Trong khi đó, gia đình chị Đỗ Vân Anh ở phường Lào Cai lại chọn cung đường gần hơn là biển Hải Lĩnh (Thanh Hóa) với quãng đường di chuyển khoảng 400 km, tương đương hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe. Chuyến đi tự lái, mang theo lều trại và đồ sinh hoạt, không đặt phòng bất kỳ đâu.

Buổi sáng đầu tiên khi mở cửa lều, thấy ánh nắng mặt trời hắt lên từ mặt biển, chị Vân Anh cảm thấy ngỡ ngàng vì vẻ đẹp này mình chưa từng nhìn thấy suốt nhiều năm qua.

“Với ô tô cá nhân, mình có thể mang theo nhiều đồ đạc từ lều trại, đồ ăn, đến dụng cụ nấu nướng. Điều này đặc biệt hữu ích khi đi theo nhóm đông hoặc gia đình có trẻ nhỏ như nhà mình. Đặc biệt, khoảng thời gian ngồi cùng nhau trong xe là cơ hội để các thành viên trong gia đình trò chuyện, nghe nhạc và chia sẻ khoảnh khắc, giúp gắn bó, thắt chặt tình cảm gia đình” - chị Vân Anh chia sẻ thêm.

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn “ôm vô lăng” du lịch tự túc, chất hành lý lên xe và lên đường mà không đặt phòng trước, không tour trọn gói, không lịch trình cố định.

Cũng bởi tính linh hoạt và chủ động trong việc di chuyển, nên những người yêu thích Road trip có thể hoàn toàn làm chủ lịch trình, dừng lại bất cứ đâu để ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc thay đổi điểm đến vào phút chót mà không phụ thuộc vào giờ tàu xe hay máy bay.

Có xe riêng hơn 10 năm nhưng năm nay là lần đầu anh Nguyễn Hùng lái ô tô đi du lịch cùng gia đình. Chuyến đi một tuần của anh khởi hành từ phường Sa Pa và điểm cuối là Hội An, Quảng Nam.

Trên đường đi, anh dừng 2 đêm ở Quảng Trị, Đà Nẵng và 2 đêm ở Huế, Nghệ An lúc trở về. Chọn di chuyển bằng ô tô vì vé máy bay đắt nhưng chuyến đi lại trở thành trải nghiệm "hay và mới lạ" với cả gia đình.

"Tự lái xe mới thấy Việt Nam đẹp quá!" - anh Hùng nói sau khi trở về Sa Pa.

Phân tích chi phí cho một gia đình đi xe 7 chỗ như gia đình anh Hùng, xuất phát từ Sa Pa đến Hà Tĩnh chỉ mất trên 500.000 đồng tiền phí cầu đường (đi đường ven biển sẽ rẻ hơn) và vào Đà Nẵng sẽ mất thêm gần 150.000 đồng nữa cho phí qua hầm đèo Hải Vân và cầu ở Đông Hà, Quảng Trị.

Bên cạnh đó, khá nhiều đoạn trên cao tốc Bắc Nam chưa thu phí đường bộ. Xăng xe dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng/một chiều.

"So sánh với vé máy bay khứ hồi 4 triệu một người, đi ôtô chỉ mất tiền xăng và phí cầu đường" - anh Hùng chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình Road trip, ngoài việc kiểm tra, bảo dưỡng xe trước mỗi chuyến đi và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, thì người lái xe cần có sức khỏe tốt, lên kế hoạch cho quãng đường mỗi ngày đi, điểm dừng nghỉ hợp lý để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cả gia đình. Tuyệt đối không lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Với các hành trình dài, tốt nhất nên có hai tài xế để có thể thay nhau lái, giúp giảm áp lực và mệt mỏi như khi chỉ có một người lái.

Những chuyến Road trip đến với những vùng đất khác, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, gặp gỡ những con người mới, “bỏ túi” những trải nghiệm sống khác biệt… sẽ cho mỗi người cảm giác thư giãn, thoải mái tinh thần, nạp năng lượng mới. Đó là một trong những cách hiệu quả mà nhiều gia đình đã và đang lựa chọn để cân bằng cuộc sống sau khoảng thời gian bộn bề với công việc và học tập.

Thi Khanh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/road-trip-xu-huong-xe-dich-moi-post900533.html