Roland Garros: Djokovic vượt qua thuốc thử cực cao giành vé vào bán kết
Tại vòng tứ kết Roland Garros, Djokovic đã vượt qua tay vợt người Đức Zverev, hạng ba thế giới để giành vé vào chơi tại vòng bán kết. Trước trận đấu, giới chuyên môn cho rằng Zverev là liều thuốc thử cực cao cho tham vọng của Djokovic. Khởi đầu thuận lợi khi Zverev giành điểm break point đầu tiên của Djokovic và giành chiến thắng séc 1. Tuy nhiên, Djokovic đã cho thấy được bản lĩnh và đẳng cấp khi lội ngược dòng ngoạn mục.

Djokovic vượt qua tay vợt người Đức Zverev, hẹn gặp tay vợt số một thế giới Sinner.
Djokovic phong độ đỉnh cao hạ Zverev, đại chiến bán kết trong mơ với Sinner
Djokovic ở tuổi 38 vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao để thắng Zverev, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25.
Dù đã 38 tuổi, trải qua 2 chuỗi 3 trận thua liên tiếp trong mùa này và tụt xuống hạng 6 thế giới, ý chí chiến đấu của Djokovic không hề suy giảm. Anh vẫn biết cách tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất - và giờ đây chỉ còn 2 trận thắng nữa là chạm tay vào Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Djokovic vượt qua hạt giống số 3 Zverev (4-6, 6-3, 6-2, 6-4), người trẻ hơn anh 10 tuổi và từng là á quân Roland-Garros năm ngoái, để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner.
Một pha bóng sống còn đã diễn ra ở trận tứ kết giữa Novak Djokovic và Alexander Zverev tại tứ kết Roland-Garros. Ở set thứ 4, Djokovic đang dẫn trước, nhưng Zverev có break point - cơ hội vàng để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.
Cả hai cuốn vào cuộc giằng co kéo dài tới 41 cú đánh, pha bóng dài nhất trong một buổi tối đầy gió và đầy lỗi. Cuối cùng, Djokovic giành chiến thắng bằng một cú thuận tay ghi điểm winner. Anh đứng yên tại chỗ, thở hổn hển, hai tay chống hông, nhìn khán giả trên sân Philippe-Chatrier đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
Zverev khẳng định Djokovic bị đánh giá thấp ở Roland Garros
Djokovic xuất sắc đánh bại Zverez với tỷ số 3-1 ở tứ kết Roland Garros 2025. Điều đáng nói, "Nole" từng không được đánh giá cao khi bước tới sân chơi này do có phong độ không tốt.
Zverev đã phải lên tiếng khẳng định Djokovic bị đánh giá quá thấp: "Tôi nghĩ hiện tại anh ấy bị đánh giá thấp. Thật buồn cười khi nói điều này, nhưng nhiều người đã vội vàng gạch tên Djokovic trong cuộc đua vô địch. Năm nay, anh ấy đã đánh bại Carlos Alcaraz tại Australian Open và giờ là tôi tại Roland Garros. Bỏ qua yếu tố tuổi tác, tôi cho rằng những kết quả này rất ấn tượng đối với bất kỳ tay vợt nào".