Roland Garros gặp sự cố hy hữu, Max Verstappen chỉ trích đội đua Red Bull
Tay vợt Arthur Fea buộc phải rời sân vì sự cố sức khỏe tại Roland Garros, trong khi nhà vô địch F1 Max Verstappen bày tỏ sự bất mãn với đội ngũ kỹ thuật sau chặng Sprint.
Ngày thi đấu đầu tiên của Roland Garros đã chứng kiến một tình huống hiếm gặp trong lịch sử giải đấu. Tay vợt nước chủ nhà Arthur Fea, trong cuộc đối đầu với đối thủ Karen Khachanov tại vòng 1, đã buộc phải tạm dừng trận đấu vì lý do sức khỏe khẩn cấp ngay trên sân đấu đất nện.
Sự cố hy hữu tại Roland Garros
Tình huống xảy ra khi Arthur Fea bất ngờ gặp vấn đề về tiêu hóa và phải xin tạm dừng y tế để vào nhà vệ sinh. Trong trạng thái vội vã, tay vợt người Pháp đã thẳng thắn giải thích với trọng tài về tình trạng của mình: "Tôi không thể thi đấu tiếp. Tôi buộc phải vào nhà vệ sinh gấp, tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi bị tiêu chảy".

Arthur Fea
Mặc dù nỗ lực trở lại để tiếp tục cuộc đối đầu, nhưng tình trạng mất nước nghiêm trọng sau sự cố đã khiến Fea không thể duy trì thể lực. Tay vợt nước chủ nhà nhanh chóng nhận thất bại chung cuộc 0-3 trước Karen Khachanov, khép lại hành trình tại giải đấu theo cách không mong muốn.
Rico Verhoeven nuối tiếc sau thất bại trước Usyk
Trên võ đài quyền anh, Rico Verhoeven đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau trận thua trước Usyk. Võ sĩ này cho rằng đây là một trận đấu vô cùng sít sao và anh đã có thể chạm tay vào chiến thắng nếu kéo dài đến hiệp thứ 12.
"Tôi rất tự hào về màn trình diễn của mình. Điểm số trên bảng điện tử khá ngang nhau theo cảm nhận của tôi. Hy vọng rằng sau trận đấu này, thế giới quyền anh sẽ đón nhận tôi như một võ sĩ thực thụ", Verhoeven bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ sau màn trình diễn kịch tính.
Nỗ lực của OG Anunoby và nỗi thất vọng của Max Verstappen
Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), ngôi sao OG Anunoby của New York Knicks đang trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu. Dù gặp chấn thương gân kheo từ Game 2 trận bán kết miền Đông, Anunoby vẫn nén đau để ra sân và liên tục thực hiện các bài tập phục hồi cùng đội ngũ y tế để đảm bảo khả năng đóng góp cho đội bóng.
Trong khi đó, tại đường đua F1, nhà đương kim vô địch Max Verstappen đã công khai bày tỏ sự bực bội với đội ngũ kỹ thuật của Red Bull sau chặng Sprint tại Canadian GP. Tay đua người Hà Lan cho biết anh liên tục gặp vấn đề về tốc độ ở đoạn đường thẳng nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bộ phận kỹ thuật qua radio.
"Mỗi vòng đua, tôi đều chậm hơn ở đoạn đường thẳng. Tôi đã hỏi vài lần nhưng họ không phản hồi. Điều này thật sự kỳ lạ và khó chấp nhận", Verstappen chia sẻ về sự thiếu kết nối trong nội bộ đội đua Red Bull.











