Rốn lũ Hòa Xuân vẫn còn nhiều nơi ngập sâu

Nhiều khu nhà sâu trong thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân vẫn còn bị cô lập trong biển nước.

Sáng 24-11, tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều khu vực của xã này vẫn còn đang ngập sâu trong nước. Để di chuyển đến những nơi đó, đa phần vẫn phụ thuộc vào ghe, thuyền.

Video: Rốn lũ Hòa Xuân vẫn còn nhiều nơi ngập sâu trong nước

 Rốn lũ Hòa Xuân nhìn từ trên cao.

Rốn lũ Hòa Xuân nhìn từ trên cao.

 Ghi nhận tại thôn Phú Khê 2, nước đã rút nhiều ở các ngã đường trong thôn. Tuy nhiên, đường từ Quốc lộ 1 rẽ vào thôn vẫn đang ngập từ 20 đến 30cm.

Ghi nhận tại thôn Phú Khê 2, nước đã rút nhiều ở các ngã đường trong thôn. Tuy nhiên, đường từ Quốc lộ 1 rẽ vào thôn vẫn đang ngập từ 20 đến 30cm.

 Lũ dữ đã khiến nhiều căn nhà bị bể nát, ngập ngụa bùn non. Nhiều tài sản của người dân trong thôn đã trôi theo dòng nước bạc.

Lũ dữ đã khiến nhiều căn nhà bị bể nát, ngập ngụa bùn non. Nhiều tài sản của người dân trong thôn đã trôi theo dòng nước bạc.

 Ở ngay đầu thôn, căn nhà nhỏ của bà Lữ Thị Nhanh (48 tuổi, thôn Phú Khê 2) đã bị sóng dữ đánh nứt, mái nhà bị nước cuốn trôi, xiêu vẹo.

Ở ngay đầu thôn, căn nhà nhỏ của bà Lữ Thị Nhanh (48 tuổi, thôn Phú Khê 2) đã bị sóng dữ đánh nứt, mái nhà bị nước cuốn trôi, xiêu vẹo.

 Trong nhà trống trơn, không còn tài sản gì giá trị.

Trong nhà trống trơn, không còn tài sản gì giá trị.

 Ở sau nhà, bùn non ngập ngụa. Rác thải trong cơn lũ mắc lại đầy trên nóc nhà.

Ở sau nhà, bùn non ngập ngụa. Rác thải trong cơn lũ mắc lại đầy trên nóc nhà.

 Ông Lê Cao Độ (48 tuổi, chồng bà Nhanh) ngồi bên cửa sổ, nhìn ra dòng nước lũ đang vây lấy thôn làng, bần thần vì cảnh nhà cửa tan nát do lũ.

Ông Lê Cao Độ (48 tuổi, chồng bà Nhanh) ngồi bên cửa sổ, nhìn ra dòng nước lũ đang vây lấy thôn làng, bần thần vì cảnh nhà cửa tan nát do lũ.

 Lúa trong nhà bị ngâm nước nảy mầm, không còn dùng được. "Lũ lên thì hai vợ chồng chạy qua nhà cao ở, đến khi về nhà thì tan hoang hết”.

Lúa trong nhà bị ngâm nước nảy mầm, không còn dùng được. "Lũ lên thì hai vợ chồng chạy qua nhà cao ở, đến khi về nhà thì tan hoang hết”.

 Chúng tôi gặp một người tàn tật. Ông kể, mất một chân do bị nổ mìn từ rất nhiều năm trước. Những ngày qua, ông và vợ bị cô lập sâu trong nước lũ.

Chúng tôi gặp một người tàn tật. Ông kể, mất một chân do bị nổ mìn từ rất nhiều năm trước. Những ngày qua, ông và vợ bị cô lập sâu trong nước lũ.

 "Hai vợ chồng già bám nhau sống, tôi thì cụt chân, bả thì gãy cả hai chân. Sáng nay tôi chèo ghe từ nhà ra phía ngoài để nhận gạo và nhu yếu phẩm. Đến giờ nước vẫn còn ngập ngang bụng”, ông cho biết.

"Hai vợ chồng già bám nhau sống, tôi thì cụt chân, bả thì gãy cả hai chân. Sáng nay tôi chèo ghe từ nhà ra phía ngoài để nhận gạo và nhu yếu phẩm. Đến giờ nước vẫn còn ngập ngang bụng”, ông cho biết.

 Để nhận nhu yếu phẩm từ chính quyền và các đoàn hỗ trợ, một số người dân phải lội nước từ bên trong ra. Số khác sử dụng ghe để di chuyển ra ngoài.

Để nhận nhu yếu phẩm từ chính quyền và các đoàn hỗ trợ, một số người dân phải lội nước từ bên trong ra. Số khác sử dụng ghe để di chuyển ra ngoài.

 Rất nhiều khu vực tại Phú Khê 2 vẫn đang ngập sâu. Nhiều khu nhà vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ.

Rất nhiều khu vực tại Phú Khê 2 vẫn đang ngập sâu. Nhiều khu nhà vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ.

 Một khu nhà trong thôn đang còn bị cô lập.

Một khu nhà trong thôn đang còn bị cô lập.

 Người dân thôn Phú Khê 2 chèo ghe ra ngoài tiếp nhận nhu yếu phẩm được hỗ trợ.

Người dân thôn Phú Khê 2 chèo ghe ra ngoài tiếp nhận nhu yếu phẩm được hỗ trợ.

 Trưa 24-11, nhiều đoàn thiện nguyện từ nhiều nơi trên cả nước vẫn đang đổ về, giúp đỡ bà con tái thiết cuộc sống.

Trưa 24-11, nhiều đoàn thiện nguyện từ nhiều nơi trên cả nước vẫn đang đổ về, giúp đỡ bà con tái thiết cuộc sống.

 Bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) đứng cạnh căn nhà bị nát vụn sau trận lũ dữ.

Bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) đứng cạnh căn nhà bị nát vụn sau trận lũ dữ.

 Bà Trưng khóc vì chỉ trong thoáng chốc, căn nhà tích góp cả đời đã tan nát.

Bà Trưng khóc vì chỉ trong thoáng chốc, căn nhà tích góp cả đời đã tan nát.

 Trên Quốc lộ 1, nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông bị sóng dữ đánh dạt đi. Lực lượng chức năng đang dùng xe cẩu đưa số dải phân cách này về vị trí ban đầu.

Trên Quốc lộ 1, nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông bị sóng dữ đánh dạt đi. Lực lượng chức năng đang dùng xe cẩu đưa số dải phân cách này về vị trí ban đầu.

 Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, cho biết dù nước lũ đã rút nhiều nhưng hiện địa bàn xã vẫn còn một số khu vực bị ngập lũ. Trong đó, các thôn như Phú Khê 2, Phước Giang, Hiệp Đồng vẫn còn ngập. Hiện những khu vực này muốn tiếp cận vẫn cần phải dùng ghe thuyền.

Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, cho biết dù nước lũ đã rút nhiều nhưng hiện địa bàn xã vẫn còn một số khu vực bị ngập lũ. Trong đó, các thôn như Phú Khê 2, Phước Giang, Hiệp Đồng vẫn còn ngập. Hiện những khu vực này muốn tiếp cận vẫn cần phải dùng ghe thuyền.

 "Hiện những khu vực này chúng tôi đã tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm đầy đủ”, ông Lĩnh cho hay. Ảnh: Đường vào thôn Phú Khê 2

"Hiện những khu vực này chúng tôi đã tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm đầy đủ”, ông Lĩnh cho hay. Ảnh: Đường vào thôn Phú Khê 2

HẢI NHẬT YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ron-lu-hoa-xuan-van-con-nhieu-noi-ngap-sau-post883194.html