Rộn ràng đón Giáng sinh
Không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp các xóm đạo, giáo xứ, nhà thờ trên địa bàn tỉnh. Đồng bào công giáo mừng vui đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Rực rỡ sắc màu
Thôn Plei Rơ Wăk, xã Ia Chim như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ để chào đón Giáng sinh an lành. Những bản nhạc vui tươi càng làm không khí thêm rộn ràng. Ở các ngôi nhà hai bên đường, hang đá, tiểu cảnh được thiết kế, trang trí sinh động, tạo nên không gian ấm áp.
Lắp thêm bộ đèn nháy vào hang đá mới được hoàn tất, chị Y Huyền cho biết, tôi sử dụng lại các vật liệu trang trí từ các năm trước để làm hang đá; dùng đèn nháy gắn phía trên; sử dụng thêm các loại cây cảnh đặt hai bên, tạo điểm nhấn. Cùng với trang trí hang đá, chúng tôi cũng dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp để chờ đón ngày Chúa sinh ra đời.
Hang đá nhỏ xinh phía trước nhà là tâm huyết của ông A Châu, ở thôn Plei Rơ Wăk. Hơn 30 năm nay, năm nào ông cũng tự thiết kế, làm hang đá để chào đón Giáng sinh. Với ông, hang đá dù nhỏ hay to đều phải rực rỡ. Đêm Giáng sinh, cả gia đình quây quần, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các góc trang trí Giáng sinh tại nhà thờ Gỗ ở phường Kon Tum thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình.
Thôn Plei Rơ Wăk có 330 hộ người dân tộc thiểu số, 100% đều theo đạo Công giáo. Năm nào cũng vậy, vào dịp Giáng sinh, không khí ở thôn lại nhộn nhịp, rộn ràng. Không chỉ trang trí trong nhà mình, người dân còn chung sức quét dọn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, cùng chào đón mùa Giáng sinh an lành.
Thôn Đăk Tiêng Ktu, xã Đăk Hà cũng có 100% người dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo. Những ngày qua, dù bận bịu ngày mùa, người dân vẫn tất bật dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa và cùng trang trí hang đá tại giáo xứ Đăk Tiêng Ktu.
Ông A Wuih, giáo dân trong thôn cho biết, người dân tự trang trí theo ý tưởng của mình, dù không cầu kỳ nhưng thể hiện tâm thế đón chờ Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người.
Những ngày qua, nhà thờ Tân Hương, ở phường Kon Tum luôn đông đúc, nhộn nhịp người tham quan. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng đèn, hoa, hang đá và sân khấu ngoài trời. Hệ thống đèn trang trí, hang đá, cây thông được làm bài bản, tạo điểm nhấn cho nhà thờ.
Cùng với việc trang trí, các thành viên trong ca đoàn, nhóm văn nghệ của giáo xứ theo sự hướng dẫn của các sơ, tích cực tập luyện các tiết mục thánh ca, kịch... chuẩn bị cho đêm văn nghệ mừng Giáng sinh.
Tương tự, không gian trước nhà thờ Gỗ ở phường Kon Tum cũng được trang hoàng rực rỡ, ấm cúng, nổi bật với ánh đèn vàng và các tiểu cảnh Giáng sinh. Các hạng mục trang trí đã được chuẩn bị từ sớm để phục vụ giáo dân và du khách thập phương đến tham quan.
Chung sức xây dựng quê hương
Chỉ về phía con đường bê tông dẫn lối qua nhà thờ Plei Rơ Wăk, giáo phu A Nher, thôn Plei Rơ Wăk cho biết, người dân đã hiến đất, chung sức cùng chính quyền địa phương làm đường.
Từ trước đến nay, các tín hữu công giáo trong thôn luôn đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Người dân chia sẻ, hỗ trợ đổi công, giúp nhau làm rẫy, làm nhà. Cùng với đó, mỗi người đều tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
“Thiên Chúa đến với con người, dạy mỗi tín hữu sống nhân ái, tốt đời, đẹp đạo, sống có trách nhiệm để trở thành những công dân tốt trong xã hội. Chúng tôi luôn động viên nhau phải sống phúc âm trong lòng dân tộc, làm việc thiện, xây dựng khu dân cư, địa phương ngày càng phát triển”, giáo phu A Nher nói.
Trên địa bàn xã Ia Chim có hơn 12,5 nghìn tín đồ tôn giáo, sinh hoạt tại 3 giáo xứ (giáo xứ Plei Jơ Drợp, giáo xứ Tân Điền và giáo xứ Klâu Ngol Ngó).
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim Đỗ Hồng Quốc cho biết, địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các giáo xứ trên địa bàn nhân dịp Giáng sinh. Ngoài ra, địa phương thường xuyên gặp gỡ, cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các chức sắc, nhà tu hành hiểu rõ, chung sức thực hiện.
“Sống tốt đời, đẹp đạo”, các giáo xứ đã vận động tín đồ tích cực cùng chính quyền chăm lo đời sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung sức đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
“Sống tốt đời, đẹp đạo” cũng là phương châm sống của nhiều giáo dân thôn Kon Rơ Bàng 1, xã Ngọk Bay. Người dân nơi đây thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Người dân cũng tích cực chung tay phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Chị Y Blek, ở thôn Kon Rơ Bàng 1 chia sẻ, khi được chính quyền địa phương vận động, tôi cùng dân làng góp công, góp sức dựng lại nhà rông truyền thống. Các hoạt động truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm cũng được tổ chức để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 200 nghìn tín đồ công giáo sinh hoạt tại 112 cơ sở tôn giáo và 12 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đồng bào công giáo luôn hăng hái thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư, quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bải, ảnh: HOÀI TIẾN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ron-rang-don-giang-sinh-71887.htm












