Rộn ràng đón Tết độc lập

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh 2-9, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Mọi người đến đây để tỏ lòng biết hơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhiều cháu nhỏ cũng được bố mẹ, ông bà đưa đến…

Họ đến đây bằng một tấm lòng thành kính nhất.

Người dân thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tất cả mọi người đều muốn ôn lại truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Sau khi dâng hương, không ai bảo ai, tất cả đều sang gian trưng bày những tư liệu quý về Bác Hồ.

Các cháu nhỏ cũng tỏ ra thích thú vì được tận mắt chứng kiến những điều đã được học qua sách vở, qua những lời giảng của thầy cô giáo.

Qua lời kể của bà, cùng với những tư liệu ấy, các em càng thấy hiểu rõ hơn những truyền thống quý báu của dân tộc.

Ai cũng cố gắng chọn những bó hoa tươi nhất, đẹp nhất để dâng Người.

Tại Tượng đài Lê Lợi, nhiều người cũng đến dâng hương trong dịp này.

Tết Độc lập, cũng là dịp để những người đi làm xa quê hương về nhà thăm người thân, tưởng nhớ tổ tiên và các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước.

75 năm về trước, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong những ngày này, tại các khu phố trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày Quốc Khánh.

Hoài Thu - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ron-rang-don-tet-doc-lap/123803.htm