Rộn ràng hội chợ xuân của lính miền Tây

Từ thành công của lần đầu tiên tổ chức năm 2019, Hội chợ Xuân trở thành món ăn tinh thần, sự kiện đặc biệt diễn ra trong những ngày Tết được mong đợi nhất của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, Quân khu 9. Đáp lại sự mong chờ đó, Hội chợ Xuân năm nay được đầu tư quy mô hơn, tỉ mỉ hơn, nhiều trò chơi hơn để tạo sân chơi lớn ngày Tết, mang đến những kỷ niệm đẹp cho chiến sĩ lần đầu ăn Tết tại đơn vị.

Dẫn chúng tôi tham quan khu vui xuân của đơn vị, Đại úy Võ Thành Nhân, Trợ lý công tác quần chúng, phòng Chính trị, Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết: “Trong năm 2020, Sư đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi mới như: Hội chợ thanh niên; Tìm kiếm tài năng; Tiếng hát đoàn viên; Trò chơi lớn; Mô phỏng gameshow truyền hình: Rung Chuông vàng, Đấu trường 100, Ai là triệu phú; Phổ biến điệu nhảy dân vũ, nhảy tập thể cho đoàn viên đã đáp ứng nhu cầu tâm lý tuổi trẻ, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích “vừa chơi, vừa học”. Và mỗi dịp Tết đến Xuân về, sư đoàn lại tổ chức Hội chợ Xuân. Mỗi ngày là một hoạt động vui chơi khác nhau nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Hội chợ xuân năm nay sẽ có nhiều trò chơi hướng về nguồn cội và tìm hiểu thêm tết cổ truyền dân tộc gắn với văn hóa Nam bộ, để chiến sĩ trẻ sẽ được nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Điểm nhấn đầu tiên của Hội chợ Xuân năm nay chính là trò chơi mới “vừa lạ vừa quen” với mọi chiến sĩ miền Tây. Đó chính là trò quay vòng trúng thưởng bingo hay còn có tên gọi dân dã khác là lô tô. Phổ biến ở khắp nẻo miền quê Đồng bằng sông Cửu Long, lô tô là trò chơi mang tính chất cộng đồng có thể cho nhiều người chơi cùng lúc sau khi quây quần bên mâm cơm đoàn viên, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Vừa mang sự náo nhiệt đông người, vừa gợi nhớ không khí ấm áp của gia đình chính là lý do mà trò chơi quay vòng trúng thưởng bingo ở lần đầu đơn vị tổ chức đều được chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Đại úy Võ Thành Nhân, Trợ lý công tác quần chúng Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết: “Không chỉ có gọi những con số và đây là những con số may mắn để mang lại những giải thưởng cho những khán giả tham gia, mà ở đó còn thể hiện sự chính quy, nét rắn rỏi và khỏe khoắn của người chiến sĩ. Xen kẽ giữa những lần gọi sẽ là các tiết mục biểu diễn tài năng của những cán bộ đoàn viên thanh niên của khối sư đoàn bộ. Đơn giản không chỉ là tiết mục nghệ thuật nữa mà đó còn là truyền cảm hứng giữa các thế hệ mà đặc biệt là xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ trong cùng một đơn vị”.

Chiến sĩ chụp ảnh tại cụm tiểu cảnh linh vật tại Hội chợ xuân để lưu lại kỷ niệm lần đầu tiên ăn Tết trong đơn vị.

Chiến sĩ chụp ảnh tại cụm tiểu cảnh linh vật tại Hội chợ xuân để lưu lại kỷ niệm lần đầu tiên ăn Tết trong đơn vị.

Dưới bàn tay tài hoa của những nhà tạo hình không chuyên, khung cảnh không gian Tết xưa ở các vùng quê Nam bộ được tái hiện. Từ cách trang trí cổng chào Hội chợ, đến cụm tiểu cảnh linh vật Tết, bố trí các gian hàng ẩm thực, vui chơi của các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất của chiến sĩ là các gian hàng bánh dân gian Nam bộ, nào là bánh xèo, bánh bò, bánh chuối, bánh da lợn, bánh ít trần, nước mía, nước sâm do chính đồng đội chế biến. Những món ăn thân thuộc đã mang không khí tết quê nhà đến từng đơn vị, đến từng chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà.

Cán bộ, chiến sĩ thích thú với trò chơi đập niêu.

Cán bộ, chiến sĩ thích thú với trò chơi đập niêu.

Tham quan khu vui chơi của Sư đoàn, chúng tôi còn được hòa mình trong không khí Xuân tưng bừng, nhộn nhịp. Từng tốp chiến sĩ rạng ngời niềm vui, ra sức trổ tài trong từng trò chơi như: Kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền trên cạn, bịt mắt đập niêu; …. Dường như ai cũng muốn lập công, mang may mắn đầu năm về cho đội của mình. Trung sĩ Nguyễn Văn Công Danh, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 330, Quân khu 9 bộc bạch: “Đối với tôi đây là một cái tết đặc biệt. Ở đơn vị không có pháo hoa, không có du xuân hái lộc, nhưng có tình cảm đồng chí, đồng đội yêu thương, gắn bó, nhất là những hoạt động vui chơi tập thể rất vui, bổ ích, đậm chất lính. Chính những hoạt động bổ ích, mới mẻ này đã giúp chúng tôi có những ngày Xuân ấm áp, vui tươi”.

Chiến sĩ tham gia trò chơi nhảy bao bố.

Chiến sĩ tham gia trò chơi nhảy bao bố.

Nói về các hoạt động chăm lo cho bộ đội ngày Tết, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết: “Bên cạnh việc quán triệt chỉ thị SSCĐ, đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội thì hoạt động vui chơi thể dục thể thao văn hóa, văn nghệ giúp chiến sĩ có được cảm giác vui tươi, thoải mái trong những ngày Tết cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, Sư đoàn không ngừng tập trung đẩy mạnh thay đổi nội dung, hình thức các hoạt động vui chơi, bắt kịp tâm lý tuổi trẻ và sự phát triển của xã hội để thu hút cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức hoạt động Tết năm nay, đơn vị triển khai nhiều chương trình mới. Các mô hình, trò chơi thể hiện tính năng động, sáng tạo rõ nét đồng thời đã khuyến khích được đoàn viên thanh niên phát huy năng lực sở trường bản thân, tạo sự gắn kết giữa chiến sĩ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia”.

Những trò chơi dân gian, các quầy bánh mang đậm nét văn hóa ẩm thực Nam bộ, cùng những tiếng rao đến từ mỗi gian hàng để mời gọi khách hàng đến với gian hàng của mình đã nên một không khí sôi nổi, náo nhiệt rất là đặc biệt tại Hội chợ xuân của Sư đoàn 330, Quân khu 9 trong những ngày tết này. Không khí, tinh thần phấn khởi này sẽ là một bước đà thuận lợi để bộ đội tiếp tục phát huy và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm mới.

Bài, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-hoi-cho-xuan-cua-linh-mien-tay-651542