Rộn ràng ngày hội non sông tại vùng căn cứ cách mạng Nam Nung
Sáng 23/5, hòa chung không khí của ngày hội non sông trong cả nước, hơn 4.930 cử tri là đồng bào các dân tộc xã Nam Nung (Krông Nô) nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.
Xã Nam Nung là xã An toàn khu, căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, hiện có 14 dân tộc cùng nhau sinh sống, trong đó chủ yếu là người M’nông, Dao, Thái…Ngày bầu cử là hội lớn của toàn dân, nên từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã sắp xếp thời gian, công việc gia đình, mặc trang phục truyền thống, tập trung về các điểm bầu cử.
Tại điểm bầu cử bon Ja Ráh, không khí bầu cử đã rộn ràng từ trước giờ bỏ phiếu. Sau phần khai mạc, các cử tri xếp hàng, lần lượt thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri Y Xuyên, một lão thành cách mạng cho biết: "Trong những ngày qua, người dân cả bon đều hướng về ngày bầu cử. Từ đầu đường dẫn về nhà văn hóa, bà con cắm cờ dọc hai bên đường. 5 năm mới có một lần, bà con trong bon đã xem đây là một ngày hội lớn, ai nấy đều phấn khởi, nô nức đi bầu cử".
Chia sẻ suy nghĩ của mình khi vừa hoàn thành bỏ phiếu, cử tri Y Xuyên phấn khởi: “Tôi đã từng tham gia nhiều kỳ bầu cử song lần nào cũng háo hức, mong chờ. Đợt bầu cử lần này rất đặc biệt khi thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tôi thấy công tác tuyên truyền đã được triển khai tốt, cử tri đều đã nắm được đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch”.
Trong khi đó, cử tri trẻ H’Gun cảm thấy vinh dự và rất tự hào khi là cử tri đầu tiên được tham gia bỏ phiếu. “Đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử nên em hy vọng, những đại biểu trúng cử luôn có trách nhiệm với đất nước, địa phương, lắng nghe, quan tâm tới ý kiến của Nhân dân, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống sung túc”, nữ cử tri H’Gun cho hay.
Dương Phong
72