Rộn ràng những giai điệu tháng 8
Hòa chung không khí phấn khởi của những ngày tháng 8 lịch sử và Quốc khánh 2/9, phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tham dự tại liên hoan
Những giai điệu tự hào, nhiều sắc màu
18 tiết mục được dàn dựng công phu đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết từ mỗi khu dân cư.
Sân khấu liên hoan trở nên rộn ràng ngay từ tiết mục đồng diễn dân vũ “Tôi yêu đất nước Việt Nam” của tổ dân phố (TDP) Đa Thiện. Những động tác khỏe khoắn, đồng đều cùng giai điệu tươi vui đã mở đầu cho một chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu quê hương, đất nước.
Tiếp nối là những ca khúc viết về Bác Hồ, người mẹ Việt Nam, Tổ quốc và những năm tháng hào hùng của dân tộc. Qua phần thể hiện của các diễn viên quần chúng, mỗi ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, gần gũi mà giàu cảm xúc.
TDP Nguyên Tử Lực 2 mang đến tiết mục hát múa “Bác đi xa lòng ta còn ước”, sáng tác của nghệ nhân Nguyễn Thị Quýnh. Trong khi đó, TDP Nguyễn Đình Chiểu gây xúc động với “Mẹ Việt Nam anh hùng”, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên; TDP Hùng Vương thể hiện “Người về thăm quê”, sáng tác Thuận Yến, biên đạo Hoàng Đình Nam.
Mạch cảm xúc về đất nước tiếp tục được nối dài qua “Tổ quốc gọi tên mình” của TDP Hà Đông, sáng tác Đinh Trung Cẩn; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của TDP Lữ Gia và TDP Nghệ Tĩnh….

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến không khí sôi nổi tại Liên hoan văn nghệ các TDP phường Lâm Viên - Đà Lạt
Mỗi tiết mục một cách thể hiện, nhưng điểm chung là đều được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tình cảm chân thành của người dân đối với quê hương, đất nước.
Điểm đặc biệt của liên hoan là sự phong phú về hình thức biểu diễn. Từ đồng diễn dân vũ, tốp ca, hợp ca đến đơn ca, hát múa... các TDP đã chủ động lựa chọn, dàn dựng những tiết mục phù hợp với lực lượng diễn viên và đặc trưng phong trào văn nghệ của đơn vị.

Nhiều tiết mục để lại dấu ấn sâu lắng
Trong sắc màu trẻ trung, “Tôi yêu người Việt Nam” của TDP Hòn Bồ và “Một vòng Việt Nam” của TDP Nguyên Tử Lực 1 mang đến không khí sôi động, tươi mới. TDP Phan Chu Trinh lại tạo dấu ấn với tiết mục đơn ca “Việt Nam tinh hoa”, sáng tác của Nguyễn Hải Phong, do Võ Thị Thu Hiền biểu diễn.
Không khí Liên hoan càng thêm đa dạng với “Trái tim Việt Nam” của TDP Phù Đổng Thiên Vương; “Hoa dâng Đảng” của Câu lạc bộ Dân ca Quan họ; “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” của TDP Mê Linh, sáng tác của Hoàng Mạnh Toàn.
Những giai điệu về Bác Hồ tiếp tục ngân vang qua tiết mục đơn ca “Bác Hồ một tình yêu bao la” của TDP Thái Phiên, do Nguyễn Văn Bất trình bày, một sáng tác của Thuận Yến.
Khép lại chương trình là tiết mục tốp ca “Tiếng hát từ phường Lâm Viên - Đà Lạt” của Câu lạc bộ Văn nghệ phường, sáng tác của Mạnh Đương. Một cái kết đẹp, như sự hội tụ của những tiếng hát từ các khu dân cư về chung một sân khấu, cùng cất lên tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Các tiết mục văn nghệ được đầu tư dàn dựng công phu
Văn nghệ kết nối cộng đồng
18 tiết mục, với sự tham gia của đông đảo diễn viên quần chúng đến từ các TDP và câu lạc bộ văn nghệ đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Nhưng giá trị của liên hoan không chỉ nằm ở những tiết mục được biểu diễn.
Đó còn là những ngày tập luyện, những buổi gặp gỡ sau giờ làm việc; là sự chung sức của cán bộ TDP, các đoàn thể và người dân; là niềm vui khi nhiều thế hệ cùng đứng trên một sân khấu.
Trong bối cảnh các TDP phường Lâm Viên - Đà Lạt vừa hoàn thành sắp xếp, đang từng bước ổn định tổ chức, những hoạt động giao lưu văn hóa càng có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường sự gắn kết, tạo sự đồng thuận và cùng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Câu lạc bộ Hát quan họ của phường mang đến bản sắc văn hoá Kinh Bắc thật ấn tượng
Từ những lời ca, tiếng hát, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp; từ những hoạt động chung, tinh thần tự quản và trách nhiệm với cộng đồng được nâng lên.
Đây cũng là điều mà lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt kỳ vọng khi tổ chức liên hoan, đó là không chỉ tạo một sân chơi văn hóa lành mạnh, mà còn tiếp tục phát hiện, tập hợp những hạt nhân văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện để người dân ở mọi lứa tuổi được tham gia, giao lưu và đóng góp cho phong trào chung.
Liên hoan Văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của phường Lâm Viên - Đà Lạt đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi và nhiều cảm xúc. Liên hoan cũng cho thấy sức sống của phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở; nơi mỗi người dân không chỉ là người thưởng thức mà còn là chủ thể sáng tạo văn hóa.
Với niềm đam mê và nhiệt huyết của các diễn viên quần chúng, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, phong trào văn hóa, văn nghệ phường Lâm Viên - Đà Lạt được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần thiết thực trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Nhiều ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước được các bạn trẻ hưởng ứng
Theo bà Trần Thùy Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, Liên hoan văn nghệ các TDP không chỉ là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết và phát huy sức mạnh cộng đồng từ cơ sở. “Đặc biệt, trong thời điểm các TDP vừa hoàn thành sắp xếp, từng bước ổn định tổ chức và đi vào nền nếp, những hoạt động cộng đồng như liên hoan hôm nay càng có ý nghĩa trong việc tạo sự gần gũi, đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong Nhân dân”, bà Trần Thùy Dương nhấn mạnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ron-rang-nhung-giai-dieu-thang-8-462753.html
