Rộn ràng sắc xuân nơi miền quê ngoại thành Hà Nội
Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17-2), khi những tia nắng đầu tiên của năm mới nhẹ nhàng trải xuống từng mái ngói, con đường, khắp các xã ngoại thành Hà Nội đã bừng lên không khí xuân rộn ràng, ấm áp.
Từ vùng chiêm trũng phía Nam Thủ đô đến những miền quê phía Tây, người dân đón năm mới trong niềm vui sum vầy, trong khói hương thành kính nơi cửa đình, cửa chùa và trong niềm tin vững bền vào một năm an lành, hạnh phúc.
Gửi trọn ước vọng đầu xuân
Sáng mùng 1 Tết, tại Khu di tích chùa Chòng, đông đảo người dân và du khách thập phương đến lễ Phật cầu an. Ông Bùi Văn Bình, thôn Trầm Lộng, xã Ứng Hòa phấn khởi chia sẻ: “Năm qua, xã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con tin rằng năm mới tiếp tục có thêm nhiều cơ hội phát triển, sản xuất thuận lợi hơn, đời sống ngày càng khấm khá”.
Lời chia sẻ mộc mạc nhưng chất chứa niềm kỳ vọng lớn lao, kỳ vọng về một mùa vụ bội thu, về sự quan tâm sát sao của chính quyền cơ sở, về những bước tiến mới trong xây dựng quê hương.


Người dân đi lễ đầu năm tại Di tích lịch sử quốc gia đền Măng Sơn - xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam
Tại xã Đoài Phương, Di tích lịch sử quốc gia đền Măng Sơn là điểm đến quen thuộc của đông đảo nhân dân trong sáng mùng 1 Tết. Giữa làn khói hương trầm bảng lảng, mỗi người mang theo một lời cầu nguyện riêng, nhưng tựu chung vẫn là mong ước “quốc thái dân an”, gia đình bình an, con cháu học hành tấn tới, làm ăn thuận lợi.
Nhiều người kiên nhẫn chờ đến lượt viết sớ cầu may. Cũng có những du khách phát tâm công đức, góp phần tu bổ, tôn tạo di tích. Sự thành kính và ý thức gìn giữ di sản văn hóa đã trở thành nét đẹp bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Chị Nguyễn Thị Mai Tuyết, người dân xã Đoài Phương chia sẻ: “Đầu xuân mới, gia đình tôi đều đi lễ tại đền Măng Sơn để cầu bình an, sức khỏe cho cả nhà. Đây cũng là khoảnh khắc để mỗi người gột rửa những muộn phiền của năm cũ, nhắc nhở bản thân sống thiện lương và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới”.
Trong ánh mắt rạng rỡ của những người đi lễ đầu năm, có thể cảm nhận rõ niềm hy vọng và sự tin tưởng vào một năm khởi đầu thuận lợi.


Người dân đi lễ đầu năm tại Di tích lịch sử quốc gia đền Măng Sơn - xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam
Sum vầy gia đình - nền tảng của hạnh phúc
Nếu ở những điểm di tích, sắc xuân mang vẻ trang nghiêm thì tại các gia đình ở xã Phượng Dực, không khí Tết lại đậm nét sum vầy, truyền thống. Ngay từ sáng sớm mùng 1, sau khi hoàn thành mâm cơm cúng gia tiên, gia đình anh Nguyễn Văn Sang đã đến chúc thọ, chúc mừng năm mới các cụ cao niên trong nội tộc.
Trong gian nhà ấm áp, tiếng chúc Tết vang lên rộn ràng. Con cháu quây quần bên ông bà, lắng nghe lời dặn dò đầu năm: Sống hiếu thuận, chăm chỉ lao động, giữ gìn nền nếp gia phong. Những phong bao lì xì đỏ thắm trao tay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn chứa đựng lời chúc may mắn, khởi đầu suôn sẻ.

Nhiều gia đình tại thôn Bóng, xã Phượng Dực chúc thọ người thân sáng Mùng 1 Tết. Ảnh: Sơn Tùng
Cụ Đặng Quang San (90 tuổi), thôn Bóng, xã Phượng Dực xúc động nói: "Năm nay, xã Phượng Dực đổi thay nhiều lắm. Đường làng ngõ xóm khang trang, điện sáng, nhà cửa xây dựng kiên cố. Con cháu có việc làm ổn định, đời sống ngày càng nâng cao. Nhìn làng quê sạch - đẹp, bà con đoàn kết, tôi thấy vui và tin tưởng vào tương lai".
Niềm vui của cụ cũng là niềm vui chung của người dân khi chứng kiến diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc. Mùa xuân năm nay vì thế không chỉ là niềm vui của đất trời, mà còn là thành quả của sự nỗ lực, đồng lòng trong suốt một năm qua.
Tại thôn Hoàng Xá, xã Vân Đình, không khí xuân hiện lên rộn ràng, ấm áp ngay từ sáng mùng 1 Tết. Sau lễ gia tiên trang nghiêm trong mỗi gia đình, con cháu trong dòng họ lại cùng nhau đi chúc Tết ông bà, họ hàng, nhà trưởng chi, trưởng ngành. Đường làng, ngõ xóm đông vui, kín người qua lại, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói râm ran như trẩy hội.

Nhân dân thôn Hoàng Xá, xã Vân Đình du xuân. Ảnh: Thu Trang
Những tà áo dài rực rỡ sắc xuân, những phong bao lì xì đỏ thắm, mâm bánh chưng, đĩa mứt được bày biện tươm tất…, tất cả tạo nên một bức tranh ngày Tết đậm đà hồn quê. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, song nếp nhà, nếp họ nơi đây vẫn được gìn giữ trọn vẹn.
Chị Nghiêm Thị Thu Trang, người dân thôn Hoàng Xá chia sẻ: “Đây là phong tục từ lâu đời của làng. Mùng 1 là ngày con cháu sum họp đông đủ nhất. Ai đi đâu, làm ăn xa đến mấy cũng cố gắng trở về thắp hương tại nhà thờ họ, nhà trưởng chi, trưởng ngành để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Chính điều đó tạo nên dấu ấn rất riêng của làng quê mỗi dịp Tết đến, xuân về”.
Không chỉ là những cuộc gặp gỡ đầu năm, việc đi chúc Tết còn là dịp gắn kết tình thân, nhắc nhở con cháu về cội nguồn, về truyền thống hiếu nghĩa của gia đình, dòng họ. Trong nhịp sống mới, những giá trị ấy vẫn được người dân Hoàng Xá trân trọng, gìn giữ như một phần không thể thiếu của mùa xuân quê hương.

Lễ hội đầu năm tại thôn Ngọ Xá, xã Vân Đình. ảnh: Thanh Trang
Xuân Bính Ngọ 2026 là sự tiếp nối của hành trình phát triển, ở mỗi điểm đến, từ khu lưu niệm, đền chùa linh thiêng đến từng mái ấm gia đình, đâu đâu cũng ánh lên niềm tin và khát vọng vươn lên.
Mùa xuân mới đã thực sự về trên khắp miền quê ngoại thành Hà Nội. Tiếng cười, lời chúc, nén hương đầu năm và ánh mắt rạng rỡ của người dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho một khởi đầu tốt đẹp. Và từ khởi đầu ấy, niềm tin vào một năm an lành, hạnh phúc tiếp tục được vun đắp, bền bỉ như mạch nguồn truyền thống của mỗi làng quê Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ron-rang-sac-xuan-noi-mien-que-ngoai-thanh-ha-noi-733965.html











