Rộn ràng Tết với Hòa Minzy, Xuân Hinh, Tuấn Cry cùng hát 'Lão ông cưới vợ'
'Lão ông cưới vợ' qua phần nhạc phim (OST) trong 'Mùi Phở' đánh dấu màn tái hợp của bộ ba Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Cách ngân dài, giàu nội lực của NS Xuân Hinh khiến người hâm mộ thích thú trong dịp Tết đến, xuân về.
MV OST “Lão ông cưới vợ” - lấy câu chuyện “đám cưới tưng bừng” - được ra mắt vào đúng dịp Valentine 2026. Ca khúc do chủ nhân hit “Việt Nam ơi” - Minh Beta sáng tác, cùng với sự hòa âm phối khí của “phù thủy âm nhạc” Masew.
“Lão ông cưới vợ” có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian đương đại, giúp “nêm” thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim Tết Nguyên đán 2026. Cùng với ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, đặc biệt là đoạn: “Hương cau bên nhánh trầu cay/ Từ đây duyên thắm tối ngày có nhau/ Tình già ai trách được đâu/ Phải đâu nên nỗi, qua cầu gió bay”, “Lão ông cưới vợ” phù hợp với không khí sum họp của Xuân Bính Ngọ đang cận kề.
Tuấn Cry tiếp tục ghi điểm với cách nhấn nhá, bỏ ngỏ duyên dáng, hóm hỉnh. Cùng màn góp giọng “ngọt ngào” của Hòa Minzy, ca khúc hứa hẹn sẽ chiều lòng được mọi khán giả, ở mọi độ tuổi khác nhau.

“Lão ông cưới vợ” có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian đương đại, giúp “nêm” thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim Tết Nguyên đán 2026 (ảnh BT).
Hơi thở ngày Tết được gửi gắm qua phần nhạc phim (OST) trong “Mùi Phở” đầy sôi động. Các ca khúc đều có nội dung tôn vinh văn hóa Việt, đặc biệt là hát chầu văn, hát xẩm,... Đồng thời, các OST “Mùi Phở” đều được tinh tế “xào nấu” cùng các chất liệu nhạc đương đại để mang đến hơi thở trẻ trung, hợp thời. Ngoài “Lão ông cưới vợ”, còn có “Chầu văn Cô Bé”, “Em bé quê”... không chỉ “tô đậm” thêm cho thông điệp của phim, mà còn hứa hẹn mang đến sự hân hoan, rộn ràng cho khán giả trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Phần “nghe” của tác phẩm điện ảnh “Mùi Phở” được đầu tư bài bản với hệ thống âm thanh chỉn chu. Thang âm ngũ cung (xàng - xê - cống - hò - xự) cùng tiếng đàn nguyệt, tiếng sáo,... đã được biến tấu, thêm thắt để hợp thị hiếu. Đặc biệt, bộ phim còn mang đến đại cảnh lễ hội phở hoành tráng qua những thanh âm náo nhiệt của tiếng trống, tiếng kèn và tiếng đám đông hàng ngàn người. Các âm thanh được xử lý khéo léo cùng với âm thanh hiện trường, mang đến những thước phim vừa chân thực, vừa “đã tai” cho người xem.
Âm thanh và hình ảnh của “Mùi Phở” hòa quyện với nhau. Bộ phim chọn bối cảnh chính tại phố cổ Hà Nội, đưa năng lượng căng tràn sức sống của mùa Tết lên từng khung hình. Những thước phim về dòng người hối hả, cảnh buôn may bán đắt tại hai hàng phở của Ông Dần (Quốc Tuấn) và Ông Mùi (NS Xuân Hinh) - làm nên tinh thần hứng khởi xuyên suốt tác phẩm. Đạo diễn Minh Beta còn lồng ghép những nét đặc trưng như tiếng rao, tiếng cười nói và cả tiếng còi xe máy - khớp nhịp với hình ảnh sinh hoạt của người dân, tạo nên một “đời sống Việt” trên màn ảnh rộng vừa thân quen, vừa “đậm đà”.

Hơi thở ngày Tết, cảnh sum họp gia đình đầm ấm được gửi gắm qua phần nhạc phim (OST) trong phim “Mùi Phở” đầy sôi động (ảnh BT).
Ngoài ra, không khí sôi động còn đến từ những thời khắc gia đình đa thế hệ sum họp. Hình ảnh ông Mùi đứng bếp nấu ăn, với sự bắt mắt của những món ngon truyền thống dễ dàng chạm đến thị giác lẫn trái tim khán giả. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc ông chờ cháu nội đi học về, vợ chồng con cái cùng ở bên nhau cũng gắn liền với thông điệp tôn vinh giá trị tình thân của tác phẩm. Màu sắc của “Mùi Phở” cũng rất “gia đình Việt Nam” với tông đỏ, vàng, xanh lá,... chủ đạo, thêm phần khơi gợi sự háo hức mùa Tết đến, Xuân về.
Song song đó, “Mùi Phở” cũng được thêm thắt những “sự kiện” hoành tráng: Lễ hội phở, đám cưới và trường đoạn hát chầu văn. Tất cả được kết hợp có chủ ý, tạo nên một tác phẩm điện ảnh không chỉ “chắc” về nhịp, rành mạch về đường dây mà còn công phu, “tử tế” ở mảng dàn cảnh, hậu kỳ. "Mùi Phở" là phim điện ảnh Tết Việt 2026 do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (NS Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông Mùi và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Một gia đình rất tình!
"Mùi Phở" dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.














