Rộn ràng trống vật đầu xuân ở vùng đất Ô Diên - Đan Phượng

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tiếng trống vật lại rộn rã vang lên trên sới vật Hồng Hà (xã Ô Diên) và Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Những keo vật sôi nổi, những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt đã tạo nên bức tranh tươi vui, phấn khởi, trở thành 'món ăn tinh thần' không thể thiếu của người dân vùng đất Ô Diên - Đan Phượng mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Những pha vật gay cấn tại sới vật Hồng Hà (xã Ô Diên). Ảnh: Nguyễn Mai

Những pha vật gay cấn tại sới vật Hồng Hà (xã Ô Diên). Ảnh: Nguyễn Mai

Món ăn tinh thần ngày đầu xuân mới

Chiều mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2), Giải vật truyền thống mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai hội tại hai sới vật Hồng Hà (xã Ô Diên) và Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Hai địa phương vốn cùng thuộc huyện Đan Phượng trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nay vẫn chung nhịp trống vật, cùng mở đầu năm mới bằng khí thế rộn ràng, hào sảng.

Sau nghi thức khai mạc, tiếng trống “se đài” hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ, tạo nên bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt. Mỗi nhịp trống như đánh thức truyền thống thượng võ đã bám rễ sâu bền trong đời sống cộng đồng nơi đây.

Các vận động viên Câu lạc bộ vật Hồng Hà có thành tích thi đấu cao trên cả nước được chọn "vật thờ", mở màn cho giải đấu. Ảnh: Nguyễn Mai

Các vận động viên Câu lạc bộ vật Hồng Hà có thành tích thi đấu cao trên cả nước được chọn "vật thờ", mở màn cho giải đấu. Ảnh: Nguyễn Mai

Các vận động viên Câu lạc bộ vật Hồng Hà có thành tích thi đấu cao trên toàn quốc được chọn "vật thờ", mở màn cho giải đấu. Ảnh: Nguyễn Mai

Các vận động viên Câu lạc bộ vật Hồng Hà có thành tích thi đấu cao trên toàn quốc được chọn "vật thờ", mở màn cho giải đấu. Ảnh: Nguyễn Mai

Tại xã Ô Diên, nghi thức “vật thờ” - phần mở màn trang trọng của hội vật mùa xuân được thực hiện bởi hai đô vật Nguyễn Văn Mạnh (Câu lạc bộ vật quân đội) và Nguyễn Văn Trường (Câu lạc bộ vật Hà Nội). Theo ông Phạm Như Kính, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ vật Hồng Hà cả hai đều là người làng Bá Dương Nội, đang thi đấu chuyên nghiệp và từng giành Huy chương vàng giải vật toàn quốc. “Vật thờ” là phong tục truyền thống của địa phương, quy tụ các đô vật có thành tích cao nhằm cổ vũ tinh thần, khơi dậy khí thế cho toàn giải.

Ngày thi đấu đầu tiên, ngay sau nghi thức khai mạc, hàng chục đô vật thiếu niên bước vào tranh tài các giải lèo. Trên khán đài, hàng nghìn khán giả quây kín, chăm chú theo dõi từng miếng đánh, thế vật. Ở vùng đất này, vật không chỉ là môn thể thao được yêu thích, mà còn là nét văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân.

Phó Bí thư Thường trực xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn trao giải cho 2 đô vật tham gia "vật thờ". Ảnh: Nguyễn Mai

Phó Bí thư Thường trực xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn trao giải cho 2 đô vật tham gia "vật thờ". Ảnh: Nguyễn Mai

Theo Ban tổ chức của cả 2 xã, giải năm nay có nhiều hệ thống thi đấu: Giải dành cho thiếu niên, thanh niên trong xã và giải mở rộng; có vật nam, vật nữ. Đối tượng tham gia không phân biệt chiều cao, cân nặng hay trình độ, chỉ cần đủ sức khỏe, có đam mê và tự nguyện “đánh trống, ghi tên” là có thể bước vào sới vật.

Thể thức thi đấu ở mỗi địa phương có điểm riêng, song tựu trung, muốn tranh giải chính, đô vật phải có “giải Lèo”, tức thắng ít nhất một trận. Mỗi trận gồm hai hiệp chính (mỗi hiệp 5 phút) và một hiệp phụ 3 phút. Nếu bất phân thắng bại, trọng tài sẽ cân trọng lượng, người nhẹ cân hơn được xử thắng - nét đặc trưng thú vị, thể hiện tính nhân văn và tinh thần thượng võ của vật dân tộc.

Các đô vật thiếu niên thực hiện nghi thức se đài trước khi thi đấu tại sới vật Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Ảnh: Nguyễn Mai

Các đô vật thiếu niên thực hiện nghi thức se đài trước khi thi đấu tại sới vật Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Ảnh: Nguyễn Mai

Mỗi keo đấu đều mở đầu bằng nghi thức “se đài” trên nền trống giục giã. Động tác này vừa nhằm khởi động cơ thể, chào Ban tổ chức, trọng tài, khán giả, vừa là lời thách đấu đầy tự tin của các đô vật. Người chiến thắng là người khiến đối phương “lấm lưng, trắng bụng” hoặc nhấc bổng đối thủ khỏi mặt đất.

Giải đấu của cả 2 xã diễn ra từ ngày 19 đến 22-2-2026 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), thực sự trở thành ngày hội lớn của hai địa phương. Giữa tiết trời xuân ấm áp, những pha quật ngã đẹp mắt, những thế miếng kỹ thuật cao mang đến cho người xem cảm xúc hồi hộp, phấn khích. Không chỉ các cụ cao niên, thanh niên trai tráng mà cả phụ nữ, trẻ nhỏ cũng say sưa dõi theo từng keo vật, cùng hòa chung nhịp đập của hội làng đầu năm.

Người chiến thắng là người khiến đối phương “lấm lưng, trắng bụng” hoặc nhấc bổng đối phương. Ảnh: Nguyễn Mai

Người chiến thắng là người khiến đối phương “lấm lưng, trắng bụng” hoặc nhấc bổng đối phương. Ảnh: Nguyễn Mai

Chiếc nôi của phong trào vật võ

Không chỉ sôi động trong những ngày hội, Ô Diên - Đan Phượng còn được biết đến là chiếc nôi của phong trào vật võ, nơi ươm mầm nhiều tài năng thể thao cho Thủ đô và cả nước.

Tại sới vật Hồng Hà, vận động viên Phạm Như Duy (sinh năm 2002, cụm 8 - Hồng Hà, Ô Diên), Huy chương vàng SEA Games 33 môn vật tự do hạng 57kg chia sẻ, anh bắt đầu tập vật từ năm 10 tuổi, năm nào cũng tham gia hội vật của làng mỗi dịp đầu xuân. Đến năm 12 tuổi, nhận thấy Duy có tố chất, gia đình cùng Câu lạc bộ vật xã Hồng Hà (cũ) tạo điều kiện để Duy theo học chuyên nghiệp tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt trao giải cho đô vật thắng cuộc. Ảnh: Nguyễn Mai

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt trao giải cho đô vật thắng cuộc. Ảnh: Nguyễn Mai

Trên hành trình ấy, Duy đã giành Huy chương vàng vật quốc gia hạng 57kg, vô địch trẻ Đông Nam Á và gần đây nhất là Huy chương vàng SEA Games 33 môn vật tự do. “Đấu vật không chỉ cần sức khỏe, mà còn đòi hỏi kỹ thuật, thế miếng, sự nhanh nhẹn và chính xác. Tôi thi đấu không chỉ để rèn luyện bản thân, mà còn mong muốn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương”, Duy bày tỏ.

Theo bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ô Diên, phong trào thể dục, thể thao của địa phương những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. Thể thao thành tích cao đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, như: Phạm Như Duy (Huy chương vàng SEA Games). Đây là niềm tự hào của quê hương, góp phần vào thành tích chung của thể thao nước nhà.

Các pha thi đấu gay cấn tại sới vật Hồng Hà. Ảnh: Nguyễn Mai

Các pha thi đấu gay cấn tại sới vật Hồng Hà. Ảnh: Nguyễn Mai

Các pha thi đấu gay cấn tại sới vật Hồng Hà. Ảnh: Nguyễn Mai

Các pha thi đấu gay cấn tại sới vật Hồng Hà. Ảnh: Nguyễn Mai

Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí tổ chức giải ở 2 xã phần lớn đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, xã Ô Diên đã nhận được khoảng 300 triệu đồng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ giải. Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào vật truyền thống, đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn giá trị văn hóa quê hương.

Tại cả hai xã, sới vật được đầu tư khang trang, có khán đài thuận tiện cho nhân dân theo dõi. Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, địa phương xác định bảo tồn và phát huy truyền thống vật là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hiện xã có nhiều vận động viên đang tập huấn, thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hà Nội, như: Nguyễn Duy Gia Anh, Nguyễn Duy Gia Phát… Đây là minh chứng cho sự phát triển hài hòa giữa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Đông đảo nhân dân dõi theo giải vật tại sới vật Hồng Hà. Ảnh Nguyễn Mai

Đông đảo nhân dân dõi theo giải vật tại sới vật Hồng Hà. Ảnh Nguyễn Mai

Khán giả dõi theo các trận đấu tại sới vật Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Ảnh: Nguyễn Mai

Khán giả dõi theo các trận đấu tại sới vật Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Ảnh: Nguyễn Mai

Giải vật truyền thống mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao quy mô lớn, mà còn là dịp phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tuyển chọn vận động viên tham gia các giải vật dân tộc và vật tự do do thành phố tổ chức. Đồng thời, đây cũng là sân chơi để các câu lạc bộ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, thành viên Câu lạc bộ vật Yên Nội (xã Hưng Đạo), được mời làm trọng tài tại sới Thượng Mỗ nhận xét: Người dân các xã Ô Diên, Liên Minh, Đan Phượng hiện nay thuộc huyện Đan Phượng trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp rất yêu thích môn vật, có truyền thống lâu đời và là các lò đào tạo vật nổi tiếng của Hà Nội.

Không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao, giải vật còn trở thành “món ăn tinh thần” của nhân dân hai xã mỗi độ xuân về. Ảnh: Nguyễn Mai

Không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao, giải vật còn trở thành “món ăn tinh thần” của nhân dân hai xã mỗi độ xuân về. Ảnh: Nguyễn Mai

Tiếng trống vật vang lên giữa mùa xuân mới như tiếp thêm sinh khí cho vùng đất Ô Diên - Đan Phượng. Những cái bắt tay thượng võ, những nụ cười rạng rỡ sau mỗi keo đấu đã góp phần làm nên bức tranh xuân đầm ấm, nghĩa tình. Giải vật đầu năm thực sự trở thành “món ăn tinh thần” của nhân dân hai xã. Từ sới vật truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chiến thắng được lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để mỗi người dân bước vào năm mới với niềm tin, sức khỏe và quyết tâm lao động sản xuất, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ron-rang-trong-vat-dau-xuan-o-vung-dat-o-dien-dan-phuong-734212.html