Rộn ràng xuống chợ, ngắm Tết, ngắm hoa
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí xuân đã hiện diện rõ nét tại các khu chợ truyền thống. Khi những gian hàng hoa tươi, đồ trang trí Tết đồng loạt lên kệ, nhiều người dân tìm đến chợ không chỉ để mua sắm mà còn để dạo ngắm, cảm nhận Tết đang đến rất gần.

Tết đến cũng là lúc các khu chợ, con phố mua sắm truyền thống bắt đầu khoác lên mình diện mạo rực rỡ, không khí sôi động hơn thường ngày. Sắc hoa tươi, đồ trang trí đủ màu sắc được bày biện san sát, tạo nên không gian đậm chất xuân, thu hút người dân ghé thăm, dạo chợ du xuân.

Lan Hồ Điệp tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc, tài lộc và may mắn, mang lại không gian sang trọng cho ngày xuân

Nhiều giống lan mới, có màu sắc rực rỡ, thu hút đông đảo khách mua


“Mình thấy không khí Tết ở thành phố rất nhộn nhịp, ai cũng hào hứng sắm sửa. Nhà mình năm nào cũng cố gắng đi chơi, đi ngắm cây, mua sắm sớm, hiện tại ở nhà đã có một cành đào rồi, bây giờ sắm thêm hoa, đồ trang trí là đẹp”, chị N. T. Cúc, sinh sống tại Hà Đông chia sẻ.

“Mình thấy không khí Tết ở thành phố rất nhộn nhịp, ai cũng hào hứng sắm sửa. Nhà mình năm nào cũng cố gắng đi chơi, đi ngắm cây, mua sắm sớm, hiện tại ở nhà đã có một cành đào rồi, bây giờ sắm thêm hoa, đồ trang trí là đẹp”, chị N. T. Cúc, sinh sống tại Hà Đông chia sẻ.

“Mình thấy không khí Tết ở thành phố rất nhộn nhịp, ai cũng hào hứng sắm sửa. Nhà mình năm nào cũng cố gắng đi chơi, đi ngắm cây, mua sắm sớm, hiện tại ở nhà đã có một cành đào rồi, bây giờ sắm thêm hoa, đồ trang trí là đẹp”, chị N. T. Cúc, sinh sống tại Hà Đông chia sẻ.

Chợ náo nhiệt tiếng nói cười, mặc cả của người mua kẻ bán, tỏa hương thơm ngát, mang lại cảm giác náo nức, hối hả và niềm vui xuân ngập tràn khắp phố phường

Bên cạnh hoa tươi, các mặt hàng trang trí, bánh kẹo, đồ phục vụ Lễ Tết cũng được tiểu thương chuẩn bị từ sớm

Từ những món đồ truyền thống đến các sản phẩm cách tân...

... không gian chợ vì thế trở nên sinh động, nhộn nhịp, mang đậm hơi thở Tết cổ truyền

Những sạp hàng bánh kẹo Tết đông đúc khách ghé mua trên con phố Hàng Giầy

Chưa bao giờ hết hot mỗi dịp lễ hội, càng gần Tết, Hàng Mã lại càng nhộn nhịp...

Phủ kín con phố là các hàng bày biện đồ trang trí bắt mắt, lồng đèn, câu đối đỏ,... góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đa dạng ngày đầu năm mới

Từ đèn lồng, bao lì xì, dây treo may mắn đến câu đối đỏ, sắc xuân hiện hữu rõ nét trên phố Hàng Mã, tạo nên bức tranh mua sắm nhộn nhịp, báo hiệu mùa Tết đang đến rất gần

Các vật phẩm trang trí, bảng treo cửa trang trí Tết, lồng đèn là những mặt hàng được quan tâm và bày bán nhiều nhất tại đây

Câu đối treo cửa mang ý nghĩa may mắn

Các gian hàng thu hút cả những du khách nước ngoài, trẻ em…

Chị P. H. Thương, hiện đang sinh sống tại phường Đống Đa bộc lộ: “Đi Hàng Mã thời điểm này là thích nhất, đông vui, rực rỡ, chỉ cần đi dạo ngắm nghía thôi cũng đủ cảm nhận thấy cái Tết gần với mình hơn, làm mình nhớ đến những ngày Tết xưa, lại càng háo hức, mong chờ năm mới hơn”.

Nhịp sống, làm việc những ngày cuối năm dường như hối hả, vội vã hơn thường nhật, thế nhưng, đi du xuân, ngắm hoa, ngắm Tết cũng là một cách sống chậm lại, cảm nhận không khí của mùa xuân, trở thành thú vui tao nhã và là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam.
Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ron-rang-xuong-cho-ngam-tet-ngam-hoa-post1265860.vov












