Ronaldo: 'Cả đời tôi là thử thách'

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube cá nhân hơn 50 triệu lượt theo dõi, Cristiano Ronaldo tâm sự về bản lĩnh và triết lý sống không ngừng cố gắng của bản thân.

Sau khi thu hút hơn 50 triệu lượt theo dõi trên kênh YouTube cá nhân, Cristiano Ronaldo bắt đầu đăng những tâm sự đầu tiên của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ về triết lý cuộc sống trong cuộc trò chuyện với đàn anh, đồng đội cũ ở Manchester United - Rio Ferdinand.

"Cả cuộc đời tôi toàn là thử thách", Cristiano Ronaldo mở đầu phần trả lời. Toàn bộ những chi tiết trong câu chuyện của siêu sao này đều nói đến việc đương đầu với những thử thách trong cuộc sống.

Cứ nói xấu Ronaldo là lên trang nhất

"Chỉ trích dễ hơn nhiều so với ghi nhận", Ronaldo nói về những lời chê bai, công kích nhắm vào anh.

"Nói những điều xấu về Cristiano thì sẽ lên trang nhất. Đó là chuyện bình thường. Tôi là người được theo dõi nhiều nhất thế giới, không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai. Vì sao Cristiano được quan tâm nhất thế giới ư? Bóng đá, danh hiệu, gia đình, lối sống, mọi thứ. Theo một cách nào đó, mọi người yêu mến tôi. Sự chỉ trích sẽ luôn có ở đó. Nó là một phần của của cuộc sống", Cristiano Ronaldo nói.

EURO 2024, siêu sao Bồ Đào Nha không ghi bàn. Ngoài ra, tiền đạo này cũng đá hỏng một quả phạt đền, sau đó bật khóc trong trận đấu với Slovenia. Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích, chê bai và chế giễu. Dẫu vậy, Ronaldo khẳng định anh chưa bao giờ cảm thấy áp lực vì điều đó, đồng thời nhắc lại rằng anh thực tế vẫn có 2 bàn thắng (trong các loạt luân lưu).

Cristiano Ronaldo không quan tâm đến những chỉ trích nhắm vào bản thân mình. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo không quan tâm đến những chỉ trích nhắm vào bản thân mình. (Ảnh: Reuters)

"Người ta nói gã này hết thời rồi, 39 tuổi rồi, già rồi, vì tôi không ghi bàn. Tôi ghi 10 bàn ở vòng loại, trước EURO 2024 tôi cũng có 2 bàn trong trận gặp Ireland. Tuy nhiên, kể cả tôi có ghi bàn ở EURO thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi là Cristiano. Mọi người sẽ nấp ở đâu đó để nói những điều xấu về tôi. Chẳng có vấn đề gì cả.

Sự chỉ trích luôn ở đó. Mọi người nói rằng tôi không ghi bàn, nhưng tôi ghi 2 bàn đấy chứ. Kể cả khi sút trượt, tôi vẫn sút tiếp. Tôi không trốn tránh và sẽ luôn ở đó. Một số cầu thủ không sút phạt đền vì họ không tự tin. Tôi tôn trọng điều đó, nhưng Cristiano không bao giờ như thế. Tôi không sợ gì cả.

Tất cả mọi người đều nghĩ về phần xấu nhất mà lờ đi mặt tốt. Tôi có muốn ghi bàn không? Có chứ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Khóc à? Các cổ động viên yêu mến tôi mà. Đó là động lực để tôi tiếp tục thi đấu. Mọi người yêu mến tôi không phải vì tôi trốn tránh", Ronaldo nói.

Theo lời siêu sao này, áp lực duy nhất đối với anh mỗi khi ra sân do chính bản thân tạo ra. Đây cũng là lý do Ronaldo rơi nước mắt, thất vọng tột cùng sau khi đá hỏng quả phạt đền ở trận gặp Slovenia tại EURO 2024. Anh khẳng định mình khóc không phải vì lo sợ người khác sẽ chỉ trích, chê trách pha bỏ lỡ khiến đội nhà bị loại.

"Tôi hiểu được rằng cuộc đời vẫn tiếp diễn, không thể sống trong quá khứ được. Tôi đã học được điều đó và tự nhủ 'Cristiano, tiếp tục nào'. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi phải tiếp tục. Đó là cách tôi nhìn cuộc sống, đặc biệt là bóng đá", Ronaldo nói.

Cách Ronaldo ứng phó với những áp lực từ bên ngoài là không quan tâm đến chúng. Tự nhận mình là cầu thủ được quan tâm nhiều nhất thế giới, Ronaldo coi sự yêu ghét nhắm đến mình là điều hiển nhiên.

"Càng ngày, tôi càng suy nghĩ ít hơn về những điều người ta nói về mình. Tôi đã học được cách tận hưởng cuộc sống, tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp. Tôi chẳng thể biết ngày mai sẽ ra sao. Tạm thời, thể lực tôi vẫn ổn. Ngày mà tôi không thể rê bóng, sút bóng hay bật cao, tôi sẽ khăn gói ra đi. Đơn giản vậy thôi", Ronaldo trả lời một câu hỏi khác, liên quan đến thời điểm giải nghệ.

Nguồn động lực phi thường của Ronaldo

Cristiano Ronaldo nổi tiếng là tấm gương cho ý chí và sự bền bỉ - những phẩm chất quan trọng nhất giúp anh vẫn thi đấu đỉnh cao khi đã gần 40 tuổi. Nguồn động lực đầu tiên để siêu sao này duy trì tinh thần đó trong suốt sự nghiệp chính là sự ý thức về những ngày tháng khó khăn thuở nhỏ.

Siêu sao Bồ Đào Nha nhớ lại những ngày tháng gian khổ khi bắt đầu xa ra đình từ bé để theo nghiệp bóng đá: "Đối với tôi đó là bước chuyển lớn trong cuộc đời. Tôi đã chịu khổ ở thời điểm đó.

Tôi rời nhà năm 11-12 tuổi, không có gia đình, bố mẹ hay anh chị bên cạnh. Thử tưởng tượng cảnh con anh (Rio Ferdinand) tới London hay ra nước ngoài ở độ tuổi đó xem. Rất khó khăn đấy, nhưng may là bố mẹ luôn cổ vũ tôi.

Họ nói rằng 'Cristiano này, nếu con muốn theo đuổi giấc mơ, sẽ rất nhọc cho tất cả chúng ta, nhưng bố mẹ không cảm thấy như vậy, chúng ta sẽ cho con cơ hội này'. Tôi rời đi, rất gian nan nhưng tôi được bố mẹ động viên".

Ronaldo xa nhà từ năm 12 tuổi.

Ronaldo xa nhà từ năm 12 tuổi.

Việc tự lập từ sớm giúp Ronaldo sớm hình thành tư duy của một cầu thủ xuất sắc. Anh dám bước khỏi vùng an toàn, luôn tìm kiếm những thử thách mới. Theo Ronaldo, anh tin rằng mình được quan tâm không chỉ vì tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi tính cách và lối sống của mình.

"Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua tình cảnh khó khăn đó, để rồi bây giờ có thể tự lập, tự vững bước ở những chương mới trong cuộc đời. Tôi có thể đương đầu với mọi áp lực", Ronaldo nói.

Sau này, khi đã trở thành ngôi sao hàng đầu, Ronaldo tự tạo áp lực cho bản thân. Anh vẫn tự tin vào khả năng kiểm soát của bàn thân.

"Tôi tự tạo áp lực cho mình. Cristiano là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi luôn nghĩ thế và tạo áp lực cho bản thân. Điều đó rất tốt khi mọi thứ đi đúng hướng. Khi chuyện diễn ra không ổn, tôi sẽ thấy áp lực do chính mình tạo ra, nhưng tôi thích điều đó. Tôi biết cách ứng phó", Ronaldo trả lời câu hỏi về áp lực.

Triết lý rèn luyện bản lĩnh từ sự "va đập" với những khó khăn tiếp tục được Ronaldo truyền lại cho con trai.

"Hôm nọ, cả nhà tôi đi du lịch. Tôi chơi paddle với con trai tôi và thắng thằng nhóc. Nó giận dỗi ghê lắm. Nó không nói chuyện với tôi trong 2 ngày liền. Nhưng tôi rất hạnh phúc, rất tự hào vì nó hành xử như vậy. Thậm chí thằng nhóc nhỏ hơn, Mateo, mỗi khi tức giận, cổ nó nổi gân lên trông sợ lắm.

Tôi thích điều này. Tôi vui vì chúng là những đứa trẻ có cá tính. Con tôi, chúng rất giống tôi. Tôi không dạy chúng những điều đó. Chúng tự lấy tôi làm hình mẫu. Anh biết đấy, thi thoảng khi tôi thua, tôi có thể khóc lóc hay giận dữ, tùy hoàn cảnh. Chúng cũng giống tôi thôi. Tôi muốn chúng phải cạnh tranh, phải chiến thắng. Không có gì là miễn phí trên đời này cả", Ronaldo kể chuyện.

Năm 2019, Ronaldo đưa con trai Cristiano Jr về Bồ Đào Nha, cùng người bạn cùng phòng cũ Paixao. Khi Cristiano Jr đặt chân tới căn phòng nơi bố từng sinh hoạt cách đây nhiều năm, cậu bé bị sốc nặng. Hay khi Cristiano Jr xin bố mua điện thoại, cậu chỉ nhận về cái lắc đầu.

"Giáo dục là thứ tốt nhất tôi có thể giành tặng cho chúng", Ronaldo nói.

Thành Lộc - Tiểu Minh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ronaldo-ca-doi-toi-la-thu-thach-ar892581.html