Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha ngược dòng hạ gục tuyển Đức

Cristiano Ronaldo lại sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở bán kết UEFA Nations League. Trong trận đấu mà đội chủ nhà tưởng như đã chạm tay vào tấm vé chung kết, sự trở lại đúng lúc của CR7 đã viết lại kịch bản. Bồ Đào Nha giờ chỉ còn chờ Tây Ban Nha hoặc Pháp để tranh ngôi vô địch.

Ronaldo một lần nữa tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha

Ronaldo một lần nữa tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha

Ronaldo lại định đoạt số phận trận đấu

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Phút 68, từ đường căng ngang của Nuno Mendes, CR7 băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Pha lập công này đến chỉ 5 phút sau khi Francisco Conceicao san bằng tỷ số bằng một pha dứt điểm tuyệt đẹp.

Với bàn thắng này, Ronaldo nâng tổng số bàn trong sự nghiệp lên 938 và đang tiến gần cột mốc 1.000. Đây cũng là bàn thứ 137 sau 220 lần khoác áo ĐTQG – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Diễn biến trận đấu: Từ nhạt hòa đến bùng nổ

Trận bán kết diễn ra tại sân Allianz Arena (Munich) bị hoãn 10 phút do mưa đá. Khi bóng lăn, Đức nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm.

Hiệp một của trận bán kết đầu tiên tại Nations League bị chi phối bởi sự thận trọng và mệt mỏi – hệ quả của lịch thi đấu quá tải.

Cả hai đội đều chịu tổn thất về lực lượng: Đức thiếu vắng Rüdiger, Musiala, còn Bồ Đào Nha không có Cancelo. Roberto Martínez cũng để Vitinha ngồi dự bị sau khi cầu thủ này vừa cùng PSG ăn mừng chức vô địch, và xếp Joao Neves đá như một hậu vệ phải ảo.

Florian Wirtz – ngôi sao trẻ của Bayer Leverkusen, sắp gia nhập Liverpool với giá 109 triệu bảng – mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 48. Anh đánh đầu tung lưới Diogo Costa sau pha bấm bóng tinh tế của Joshua Kimmich trong trận đấu thứ 100 của Kimmich cho Mannschaft.

Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội khi cho rằng Nick Woltemade đã cản trở Ruben Dias ở tình huống dẫn đến bàn thắng. Dù VAR khuyến nghị trọng tài Slavko Vincic xem lại, bàn thắng vẫn được công nhận.

Trước đó, thủ thành Diogo Costa đã chơi xuất sắc, từ chối hai cơ hội rõ rệt của Goretzka và Woltemade trong hiệp một. Trong khi đó, Ronaldo chỉ có một cú sút trúng đích không quá nguy hiểm.

Ronaldo đã có 938 bàn thắng trong sự nghiệp

Ronaldo đã có 938 bàn thắng trong sự nghiệp

Sự tỏa sáng của con trai cựu danh thủ

Thế trận thay đổi hoàn toàn sau khi Francisco Conceicao – con trai của HLV Sérgio Conceicao – vào sân ở phút 58.

Chỉ 5 phút sau, cầu thủ sinh năm 2002 nhận bóng sát đường biên phải, ngoặt vào trung lộ và cứa lòng chân trái đầy tinh tế, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân, gợi nhớ phong cách của những danh thủ như Robben hay Messi.

Sự xuất hiện của Conceicao cùng Vitinha và Semedo mang lại làn gió mới cho Bồ Đào Nha. Sau bàn gỡ, họ chơi áp đảo và tạo thêm nhiều cơ hội, trong đó có cú sút chệch cột của Conceicao ở phút 82 và cú dứt điểm trúng cột dọc của Karim Adeyemi bên phía Đức ở phút 85.

Ter Stegen cũng chơi nổi bật với ba pha cứu thua liên tiếp trước Diogo Jota và Conceição trong những phút cuối, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.

Lịch sử lặp lại sau 24 năm

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Bồ Đào Nha đánh bại Đức ở một giải đấu chính thức kể từ EURO 2000, khi chính cha của Conceição lập hat-trick trong chiến thắng 3-0.

Bồ Đào Nha tiến vào chung kết Nations League lần thứ hai, sau lần đầu đăng quang năm 2019. Đây là lần thứ tư UEFA Nations League được tổ chức, với các nhà vô địch trước đó gồm Pháp (2021) và Tây Ban Nha (2023).

Trận chung kết sẽ diễn ra tại Munich vào Chủ nhật tới, nơi Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với những gì đã thể hiện, Bồ Đào Nha đang tràn trề cơ hội giành danh hiệu lớn tiếp theo dưới thời Roberto Martínez.

VẠN XUÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/ronaldo-lap-cong-bo-dao-nha-nguoc-dong-ha-guc-tuyen-duc-140369.html