Rosé (Blackpink) kể chuyện giả làm 'bà ngoại' để hẹn hò, thừa nhận đang tìm kiếm tình yêu
Xuất hiện trên talkshow 'Call Her Daddy', Rosé (Blackpink) lần đầu chia sẻ lý do luôn giữ kín chuyện tình cảm, thừa nhận từng cải trang thành bà cụ để tránh paparazzi và cho biết hiện cô vẫn 'đang tìm kiếm tình yêu'.
Theo Xports News, Rosé (Blackpink) vừa xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình trò chuyện đặc biệt về Grammy của "Call her daddy" do Alex Cooper dẫn dắt.
Trong cuộc trò chuyện, Rosé giới thiệu cho Alex những địa điểm yêu thích của cô tại Seoul (Hàn Quốc) và chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm.

Rosé chia sẻ trong chương trình "Call her daddy".
"Thông qua album đầu tay "Rosie", chúng ta đã có thể thấy được một phần cuộc sống tình cảm của bạn. Nhưng trước đây bạn chưa từng công khai mối quan hệ nào, đúng không? Bạn đang cố gắng bảo vệ sự riêng tư của người yêu mình phải không?", Alex Cooper đặt câu hỏi cho nữ ca sĩ.
Trước câu hỏi này, Rosé thừa nhận bản thân chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm và phần lớn lý do là vì cô muốn bảo vệ người mình yêu. Nữ ca sĩ nói bản thân cảm thấy đau lòng khi những người thân thiết với mình bị tấn công.
"Tôi chấp nhận việc mình là tâm điểm của sự chú ý vì đó là công việc của mình, nhưng thật bất công khi một người tôi quan tâm lại bị lôi kéo vào những chuyện đó.
Hiện tại, với những gì đã trải qua cùng cộng đồng người hâm mộ, tôi không chắc liệu mình có cảm thấy an toàn tuyệt đối hay không.
Có lẽ trong tương lai, nếu tôi thực sự tin rằng truyền thông có thể bảo vệ mình, thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lúc này, tôi không chắc liệu mình có cảm thấy an toàn hay không", Rosé giãi bày.
Khi Alex Cooper nói rằng người yêu có thể nghĩ Rosé giấu chuyện tình cảm vì không muốn công khai họ, nữ ca sĩ thừa nhận từng có một người như vậy. Rosé kể, lúc đó cô quá lo lắng nên người ấy luôn cảm thấy cả hai không thể thoải mái đi đâu hay làm gì vì sợ bị chú ý.
Cô cho biết sau này, khi quen những người nổi tiếng hơn, họ lại rất khác: họ vẫn muốn ra ngoài, trải nghiệm nhiều điều cùng cô. Thậm chí khi Rosé do dự, họ còn hỏi: "Vì sao lại không được?".

Rosé.
Trước câu hỏi: "Bạn làm nào để tránh bị paparazzi chụp lại khi đi cùng người yêu?", Rosé bật cười và hơi bối rối.
Rosé chia sẻ rằng cô "đã trải qua không ít trải nghiệm đặc biệt". Cô thừa nhận: "Có một thời gian tôi cực kỳ bất an. Tôi tuyệt đối không muốn để người khác nhìn thấy mình hẹn hò. Tôi đã mua một bộ tóc giả ngắn, xoăn màu đen trên một trang mua sắm trực tuyến.
Sau đó, tôi nghiên cứu cách những phụ nữ lớn tuổi ăn mặc khi ra đường. Tôi quan sát rất kỹ rồi đặt mua trang phục giống hệt để mặc.
Tôi đã ra ngoài hẹn hò trong hình dạng một bà cụ. Vì chẳng thể đi đâu được nên có lần tôi đã cải trang như vậy để đến nhà người yêu. Có một thời gian ở nhà tôi còn có hẳn một góc chỉ toàn quần áo của bà cụ. Tôi nghĩ mình đã làm như thế ít nhất 6 tháng. Tôi đã phải cẩn thận hết mức có thể".
Ngôi sao Blackpink thừa nhận, cô làm việc này nhiều đến mức trong nhà còn có hẳn một góc dành riêng cho "đồ bà ngoại".
"Có một thời gian, ở nhà tôi, giờ thì bỏ hết rồi nhưng tôi từng có hẳn một khu chỉ để quần áo bà ngoại, vì tôi đã mua sắm quá đà. Toàn là váy dài màu xanh nhạt, họa tiết hoa, để che kín mọi đặc điểm của tôi", Rosé kể.
Khi được hỏi bạn trai cũ có "nhập vai" cùng cô hay không, Rosé chia sẻ: "Tôi nghĩ là cũng có, kiểu trông "ông cụ" hơn một chút nhưng không đến mức điên rồ như đội tóc giả. Có thời điểm, tôi thậm chí còn bắt chước cả dáng đi của người lớn tuổi".
Trước câu hỏi: "Hiện tại có hẹn hò với vai không?", Rosé cười gượng, che mặt và đáp lại một cách hài hước: "Tôi cảm thấy nếu tôi nói không, đó là một lời nói dối, mọi người có thể nhận ra ngay. Nói thật là tôi đang tìm kiếm tình yêu. Việc là thần Kpop không có nghĩa chúng tôi khác gì những người bình thường".














