Rực lửa tứ kết Champions League: Ai xưng hùng xưng bá?

Vài ngày nữa, vòng tứ kết Champions League khai diễn hứa hẹn đại tiệc thịnh soạn cho người hâm mộ thưởng thức những trận cầu rực lửa giữa các cặp Real Madrid - Liverpool, Manchester City - Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain - Bayer Munich và Porto - Chelsea. Đội nào sẽ “xưng hùng xưng bá” ở giai đoạn nóng bỏng này?

Dưới đây là các dự đoán cho các trận lượt đi vòng tứ kết Champions League (bắt đầu từ ngày 6-4):

Mohamed Salah - niềm hy vọng của Liverpool ở tứ kết

Mohamed Salah - niềm hy vọng của Liverpool ở tứ kết

* Real Madrid - Liverpool

Real Madrid và Liverpool đụng độ trong tâm thế có khác nhau. Nếu như Real vẫn còn hy vọng bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này và càng về cuối càng đá hay, thì Liverpool xem như đã “hết cửa” bảo vệ vương miện tại Ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Lữ đoàn Đỏ giờ đây chỉ là Champions League - nơi họ đăng quang gần nhất năm 2019. Vậy nên nếu nói đội bóng của HLV Jürgen Klopp có phần nào khao khát chiến thắng hơn một chút thì cũng đúng, bởi hơn ai hết họ không muốn trắng tay mùa này.

Liverpool và Real Madrid có tổng cộng 6 lần đối đầu ở Champions League với kết quả đồng đều (mỗi CLB thắng 3 trận). Đội bóng nào cũng có chân sút đáng gờm nhất: Karim Benzema (Real) và Mohamed Salah (Liverpool) đều đã ghi 5 bàn thắng tại Champions League. Hành quân đến Madrid, có lẽ một kết quả hòa cũng không hề tệ với Liverpool.

* Dự đoán: hòa 0-0 hoặc 1-1.

* Manchester City - Dortmund

Man City đang băng băng lao về đích tại Ngoại hạng Anh với phong độ mà ai cũng sợ. Hẳn nhiên, vị khách đến từ Đức cũng hết sức e dè đội chủ nhà áo xanh. Dortmund sẽ phải chơi phản công trong trận đấu lượt đi đầy khó khăn này và trông chờ duyên ghi bàn của chân sút Haaland. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với UEFA.com, Haaland khiêm tốn nói “Hãy cứ gọi chúng tôi là đội yếu hơn (underdogs)”.

Mọi cặp mắt trông chờ Erling Haaland (Dortmund) tiếp tục duyên ghi bàn của anh. Ảnh: CL

Mọi cặp mắt trông chờ Erling Haaland (Dortmund) tiếp tục duyên ghi bàn của anh. Ảnh: CL

Không chỉ thắng 25 trong 26 trận gần nhất trên mọi đấu trường (tính trước ngày 3-4), Man City hiện trải qua hơn 700 phút mà không để thủng lưới bàn nào tại Champions League. Không nghi ngờ gì, dàn hảo thủ Man City đương nhiên sẽ cầm bóng nhiều và tấn công dồn dập với mục tiêu ghi bàn. Hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa hùng mạnh nhất châu Âu hiện tại còn các tiền đạo đầy cơ động, không quá lời khi nói Kevin De Bruyne và đồng đội hiện không ngán một ai.

* Dự đoán: Man City thắng 2-0 hoặc 3-1

* Paris Saint-Germain - Bayer Munich

Kylian Mbappé (Paris SG) được kỳ vọng tiếp tục trình diễn phong độ rực lửa tại Champions League. Ảnh: Reuters

Kylian Mbappé (Paris SG) được kỳ vọng tiếp tục trình diễn phong độ rực lửa tại Champions League. Ảnh: Reuters

Duyên nợ từ trận chung kết tại Lisbon mùa trước khiến cặp đấu này được chờ đợi nhất tại tứ kết năm nay. Đón tiếp nhà đương kim vô địch Bayern Munich tại sân Công viên các Hoàng tử, Neymar và Mbappé (mỗi người đều đã ghi được 6 bàn tại Champions League mùa này) chắc chắn rất muốn “rửa hận” cũng như tìm chiến thắng làm lợi thế cho lượt về nơi “hang ổ” Hùm xám. Sự tự tin và trưởng thành nơi đấu trường khốc liệt nhất châu lục là điều mà giới chuyên môn nhận thấy ở đội bóng thành Paris.

Bayern Munich và Paris SG từng có 10 lần gặp nhau tại đấu trường cúp châu Âu với kết quả 5 thắng - 5 thua chia đều cho mỗi bên. Lần này gặp lại, phía Paris SG có HLV mới Mauricio Pochettino còn Bayern Munich thì vẫn duy trì được sức mạnh đáng gờm (là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League mùa này với 24 bàn sau 8 trận). Nhưng chân sút Robert Lewandowski vừa bị chấn thương sẽ không thể ra sân ở cả hai lượt trận. Sức tấn công vũ bão của nhà vô địch Đức vì thế sẽ bị giảm đi đáng kể.

* Dự đoán: Paris SG thắng 2-0

* Porto - Chelsea

Porto từng 29 lần vô địch Bồ Đào Nha, 1 lần đăng quang Cúp C1 châu Âu (tên gọi cũ của Champions League) năm 1987 và 1 lần đăng quang Champions League năm 2004 (dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho). Việc lọt vào tứ kết mùa này là một thành công lớn với CLB, nhưng biết đâu đội bóng của HLV Sérgio Conceição sẽ gây thêm cơn địa chấn nữa thì sao?

Đội bóng Bồ Đào Nha không có ngôi sao, song là tấm gương cho sự nỗ lực tập thể, đồng thời vẫn có những cầu thủ trụ cột đáng nể như Sérgio Oliveira (ghi 5 bàn) hay Jesús Corona - được trang UEFA đánh giá “hiện là cầu thủ có ảnh hưởng nhất của Porto, thể hiện khả năng thay đổi cục diện trận đấu thông qua một pha kiến tạo quan trọng, một pha tắc bóng quyết định hay một bàn thắng ngoạn mục”.

Trong khi đó, vị khách đến từ xứ sương mù Chelsea sẽ dựa vào kinh nghiệm của HLV Thomas Tuchel - người từng dẫn dắt Paris SG vào trận chung kết Champions League mùa trước. Tuchel đã “cài đặt chất thép ở phía sau” cho Chelsea như cách ví von của nhà báo Jon Phipps. Đội bóng cũng cực kỳ nguy hiểm khi phản công. Một dấu hỏi: chân sút Timo Werner tuy chơi nỗ lực nhưng bao giờ “giải hạn” ghi bàn? Và “ông thần tài” Olivier Giroud sẽ tiếp tục nâng cao thành tích (6 bàn tại Champions League mùa này)?

* Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202104/ruc-lua-tu-ket-champions-league-ai-xung-hung-xung-ba-3050599/