Rùng mình những màn tra tấn rợn người của mỹ nhân Đát Kỷ

Đát Kỷ được người đời nhớ đến là 'mỹ nhân họa quốc' nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Vì say mê Đát Kỷ nên Trụ Vương bỏ bê triều chính, chìm đắm trong tửu sắc. Không ít phi tần trong hậu cung muốn diệt trừ Đát Kỷ nhưng kết quả đều là bi kịch.

Dưới thời nhà Thương, Đát Kỷ và Trụ Vương là hai tên tuổi lớn làm "khuynh đảo" triều chính. Nguyên do là bởi Đát Kỷ dùng nhan sắc và mưu kế khiến Trụ Vương si mê.

Dưới thời nhà Thương, Đát Kỷ và Trụ Vương là hai tên tuổi lớn làm "khuynh đảo" triều chính. Nguyên do là bởi Đát Kỷ dùng nhan sắc và mưu kế khiến Trụ Vương si mê.

Theo đó, Trụ Vương sa vào lối ăn chơi hưởng lạc suốt ngày tiệc rượu, ca vũ với Đát Kỷ. Thậm chí, nhà vua còn xây Lộc đài cao ngàn thước cho Đát Kỷ và cùng nhau thưởng thức những món ăn độc lạ ngay trong cung...

Theo đó, Trụ Vương sa vào lối ăn chơi hưởng lạc suốt ngày tiệc rượu, ca vũ với Đát Kỷ. Thậm chí, nhà vua còn xây Lộc đài cao ngàn thước cho Đát Kỷ và cùng nhau thưởng thức những món ăn độc lạ ngay trong cung...

Vì vậy, Trụ Vương bỏ bê triều chính, không chăm lo đời sống nhân dân đang lâm vào cảnh lầm than khiến quần thần can gián nhưng đều không có hiệu quả. Mỹ nhân Đát Kỷ được cho chính là nguyên nhân khiến nhà Thương sụp đổ.

Vì vậy, Trụ Vương bỏ bê triều chính, không chăm lo đời sống nhân dân đang lâm vào cảnh lầm than khiến quần thần can gián nhưng đều không có hiệu quả. Mỹ nhân Đát Kỷ được cho chính là nguyên nhân khiến nhà Thương sụp đổ.

Do Trụ Vương hết mực yêu chiều Đát Kỷ nên mỹ nhân này trở thành "cái gai" trong mắt nhiều phi tần khác trong chốn hậu cung.

Do Trụ Vương hết mực yêu chiều Đát Kỷ nên mỹ nhân này trở thành "cái gai" trong mắt nhiều phi tần khác trong chốn hậu cung.

Không ít phi tần bày mưu tính kế hãm hại Đát Kỷ để Trụ Vương không còn si mê, hết mực sủng ái mỹ nhân này.

Không ít phi tần bày mưu tính kế hãm hại Đát Kỷ để Trụ Vương không còn si mê, hết mực sủng ái mỹ nhân này.

Thế nhưng, mọi kế hoạch ám hại Đát Kỷ của các phi tần khác đều bị nữ nhân này xử lý.

Thế nhưng, mọi kế hoạch ám hại Đát Kỷ của các phi tần khác đều bị nữ nhân này xử lý.

Sau đó, Đát Kỷ còn lợi dụng sự sủng ái của Trụ Vương tác oai tác quái và trả thù tàn bạo những phi tần dám bày mưu hãm hại mình.

Sau đó, Đát Kỷ còn lợi dụng sự sủng ái của Trụ Vương tác oai tác quái và trả thù tàn bạo những phi tần dám bày mưu hãm hại mình.

Trong số này, nổi tiếng là việc Đát Kỷ nghĩ ra những kiểu tra tấn hãi hùng như: "sai bồn" (cho nạn nhân vào một chậu đầy bọ cạp độc) hay "bào cách" (bắt tội nhân đi trên cột sắt nung nóng đỏ).

Trong số này, nổi tiếng là việc Đát Kỷ nghĩ ra những kiểu tra tấn hãi hùng như: "sai bồn" (cho nạn nhân vào một chậu đầy bọ cạp độc) hay "bào cách" (bắt tội nhân đi trên cột sắt nung nóng đỏ).

Sau những tháng ngày ăn chơi hưởng lạc sa đọa khiến dân chúng và các nước chư hầu oán thán, Trụ Vương bị Chu Võ Vương Cơ Phát lật đổ và lập nên nhà Chu.

Sau những tháng ngày ăn chơi hưởng lạc sa đọa khiến dân chúng và các nước chư hầu oán thán, Trụ Vương bị Chu Võ Vương Cơ Phát lật đổ và lập nên nhà Chu.

Trụ Vương trở thành vị vua cuối cùng của nhà Thương và buộc phải tự thiêu. Trong khi đó, "mỹ nhân họa quốc" Đát Kỷ tự sát để trả giá cho những điều rùng rợn đã gây ra.

Trụ Vương trở thành vị vua cuối cùng của nhà Thương và buộc phải tự thiêu. Trong khi đó, "mỹ nhân họa quốc" Đát Kỷ tự sát để trả giá cho những điều rùng rợn đã gây ra.

video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (nguồn: VTV4)

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-nhung-man-tra-tan-ron-nguoi-cua-my-nhan-dat-ky-1344235.html