Rưng rưng lời tiễn biệt Tổng Bí thư từ mảnh đất từng cưu mang người

Với những lời chia sẻ chân thành lẫn trong nước mắt, người dân Thái Nguyên đến xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ để được thắp nén hương, chào người lãnh đạo xuất sắc lần sau cuối.

Trong hai ngày từ 25-26/7 Quốc tang, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lễ tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa xã. Chỉ riêng ngày đầu tiên đã có hàng ngàn người từ các địa phương đổ về để tỏ lòng tiếc thương một người lãnh đạo mẫu mực, có công lớn với Tổ quốc, người mà đến khi nằm xuống vẫn không ngừng trăn trở về đất nước.

Có mặt trong đám tang từ sớm, bà Cao Thị Kim Tuyến - một người dân của xóm 2, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên có mang theo một tờ giấy ô li viết tay.

Bài viết là những lời tiễn biệt, thay mặt nhiều người dân xóm 2, trong đó bao gồm những người từng sống cùng thời, và dưới một mái nhà với các sinh viên khóa 8 khoa Văn năm xưa - những người từng tá túc và được cưu mang 2 năm từ 1965-1967 ở xóm Tràng Dương, tên gọi của xóm 2 bấy giờ, do chiến sự ác liệt tại Thủ đô./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/rung-rung-loi-tien-biet-tong-bi-thu-tu-manh-dat-tung-cuu-mang-nguoi-post966809.vnp