Rừng Saryeoni và con đường trekking thiêng liêng cho sự 'chữa lành' ở đảo Jeju

Giữa núi và biển, Rừng Saryeoni trên đảo Jeju là hiện thân cho nghịch lý của vẻ đẹp và những vết sẹo thầm lặng từ lịch sử. Tên của khu rừng này, theo tiếng địa phương có nghĩa là 'rừng thiêng', mang một màu sắc bí ẩn bao trùm ngay khi du khách bước vào dưới tán rừng tĩnh lặng.

Du khách đến đảo Jeju (Hàn Quốc) có thể ngắm nhìn ngọn núi Halla, đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc, sừng sững giữa trung tâm hòn đảo, hay nhìn xuống những con sóng vỗ vào vách đá núi lửa đen kịt ven bờ. Giữa núi non và biển cả là một thế giới tĩnh lặng, những cánh rừng giữa núi ít được biết đến hơn. Trong dải rừng chen vào giữa núi và biển này, khu rừng Saryeoni nổi bật hơn cả với con đường mòn xuyên qua, đây là con đường được du khách yêu thích nhất trên đảo Jeju.

Du khách đi bộ dọc theo con đường mòn có cây tuyết tùng trong rừng Saryeoni ở đảo Jeju. (Ảnh: Korea Times)

Du khách đi bộ dọc theo con đường mòn có cây tuyết tùng trong rừng Saryeoni ở đảo Jeju. (Ảnh: Korea Times)

Dọc theo những con đường phủ đầy rêu, thời gian dường như chậm lại. Giọng nói nhỏ dần thành tiếng thì thầm, và chỉ còn tiếng bước chân đều đều trên sỏi cùng tiếng chim hót đưa du khách vào một khoảng lặng kỳ lạ. Dù Saryeoni ngày có vẻ thanh bình đến đâu, khu rừng vẫn mang âm hưởng của một trong những giai đoạn bi thảm nhất của Jeju. Hầu hết du khách đi trên những sườn dốc rợp bóng cây đều không biết rằng, ẩn bên dưới bóng cây ấy che giấu đi những vết tích của Khởi nghĩa Jeju, một giai đoạn tàn khốc của lịch sử khi có hàng chục nghìn cư dân Jeju thiệt mạng.

Nằm ở độ cao 500 đến 600 mét so với mực nước biển, rừng Saryeoni tọa lạc tại khu vực giữa đỉnh núi lửa Halla và vùng nước biển trong vắt bao quanh đảo. Nơi đây là một phần của Khu dự trữ sinh quyển Jeju đã được UNESCO công nhận với hệ sinh thái sống động gồm 245 loài thực vật và động vật hoang dã.

Cây tuyết tùng bao phủ rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Cây tuyết tùng bao phủ rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Con đường mòn xuyên rừng Saryeoni nổi tiếng với hàng cây tuyết tùng và cây bách cao chót vót, được trồng vào những năm 1960, dù vẫn có những cây tán rộng lâu đời hơn như cây dẻ gai, sồi và cây sơn vẫn phát triển mạnh, gợi nhớ về khu rừng già đã tồn tại trước khi chính phủ triển khai chiến dịch tái trồng rừng.

Hoa dại và dương xỉ tô điểm cho tầng cây thấp, trong khi những loài chim như chim đuôi cụt và diều hâu thanh lịch len lỏi qua ánh nắng lốm đốm. Nền rừng cũng là nơi sinh sống của cheonnamseong, một loài cây độc đáo nhưng từng được sử dụng làm nguyên liệu chính trong các loại thuốc tử thần của hoàng gia Hàn Quốc thời xưa. Cùng rất nhiều loài động vật lớn hơn như lửng và hoẵng cùng sinh sống trong rừng với kỳ nhông và rắn.

Cheonnamseong (Arisaema amurense), một loại cây độc, mọc hoang trong rừng Saryeoni. Du khách được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn và không chạm vào cây. (Ảnh: Korea Times)

Cheonnamseong (Arisaema amurense), một loại cây độc, mọc hoang trong rừng Saryeoni. Du khách được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn và không chạm vào cây. (Ảnh: Korea Times)

Bước chân vào rừng Saryeoni là một trải nghiệm đa giác quan. Không khí thoang thoảng hương thơm của cây tuyết tùng, đất và lá tỏa ra một mùi hương tươi mát, được khuếch đại sau một cơn mưa nhẹ. Vào mùa hè, ngay cả khi hòn đảo nóng bức, dọc theo bờ biển vẫn luôn có làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua con đường rợp bóng cây.

Cùng với cảnh quan, âm thanh của thiên nhiên cũng là một phần của liều thuốc “chữa lành” dành cho du khách khi đến Jeju. Giai điệu của gió luồn qua cành cây, tiếng gõ thỉnh thoảng của chim gõ kiến và tiếng nhiều loài chim nhỏ vọng lại từ xa giống như một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn.

Một cây tuyết tùng cao hơn 20 mét mọc trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Một cây tuyết tùng cao hơn 20 mét mọc trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Đường mòn Saryeoni trải dài khoảng 15 km, với điểm giữa được gọi là “Ngã ba Walden”, theo tên gọi nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng của nhà văn thiên nhiên người Mỹ Henry David Thoreau. Đối với hầu hết du khách, chuyến đi bộ mất ba giờ với tốc độ thong thả trên đường mòn Saryeoni đến Namjo Ro, nơi các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế chính là khoảng thời gian để thư giãn tâm hồn. Dọc đường đi, những chiếc ghế dài soi bóng dưới những tia nắng vàng xuyên qua vòm cây tuyết tùng. Mặt đất được lát bằng sỏi núi lửa đỏ “songi” lạo xạo dưới chân, tạo nên một giai điệu êm dịu.

Vào năm 2020, Saryeoni đã bổ sung thêm một tính năng hiếm có, đoạn đường mòn gỗ dài 1,3 km được xây dựng với độ dốc tối thiểu, lối đi rộng và khu vực nghỉ ngơi dễ tiếp cận, đoạn đường không có rào cản cho phép người dùng xe lăn và các thiết bị hỗ trợ di chuyển khác, trẻ em, phụ nữ mang thai và du khách lớn tuổi vào rừng mà không gặp khó khăn.

Một gia đình đi bộ dọc theo con đường mòn gỗ trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Một gia đình đi bộ dọc theo con đường mòn gỗ trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Hiện nay, nơi đây được tôn vinh là một trong những tuyến đường mòn thiên nhiên tiêu biểu của Jeju, cũng như là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện chữa bệnh, thường có chỗ ngồi dành riêng cho khách khuyết tật — một cử chỉ hòa nhập lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.

Ẩn sau vẻ tĩnh lặng của khu rừng là một câu chuyện đau thương mà hầu hết du khách đều không quen thuộc. Trong nhiều thập kỷ, vùng rừng giữa lưng chừng núi vừa là nơi ẩn náu của dân làng chạy trốn sự đàn áp của quân đội, vừa là chiến trường của những bất ổn chính trị. Từ năm 1947 kéo dài cho đến năm 1954, bất ổn chính trị đã cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người phần lớn là dân thường, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già, chiếm gần 11 phần trăm dân số của hòn đảo khi đó.

Nghĩa trang những người thiệt mạng trong Khởi nghĩa Jeju, Công viên Hòa bình Jeju, rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Nghĩa trang những người thiệt mạng trong Khởi nghĩa Jeju, Công viên Hòa bình Jeju, rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Sâu trong rừng Saryeoni có một con đường nhỏ rẽ nhánh vào một địa điểm gọi là “Yi Deok Gu Sanjeon”, nơi Yi Deok Gu, vị chỉ huy cuối cùng của lực lượng kháng chiến vũ trang trong Khởi nghĩa Jeju tử trận. Tàn tích của những trại lính từng là nơi trú ngụ của dân làng tháo chạy và du kích vẫn còn nằm rải rác khắp khu vực. Địa điểm này là một dấu ấn sâu sắc cho thấy sự tĩnh lặng êm dịu của khu rừng được xây dựng trên những ký ức đau thương.

Nghịch lý tại rừng Saryeoni là, những điểm đến được du khách yêu thích nhất trên đảo, vốn gắn liền với tuần trăng mật lãng mạn và các chuyến du lịch tĩnh tâm “chữa lành” ngày nay cũng chính là bãi chiến trường trong cuộc Khởi nghĩa Jeju. Sân bay Quốc tế Jeju từng là một địa điểm hành quyết hàng loạt và thi thể của những nạn nhân vô danh vẫn còn nằm dưới đường băng. Seongsan Il Chulbong, một chóp núi lửa hùng vĩ nằm ở bờ biển phía đông Jeju từng là nơi diễn ra các vụ xả súng công khai. Rừng Saryeoni dường như hòa hợp tất cả những nghịch lý này, vừa có con đường mòn xuyên rừng tuyệt đẹp cho sự “chữa lành”, vừa là chứng nhân của lịch sử bi thảm.

Những tia nắng xuyên qua tán cây trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Những tia nắng xuyên qua tán cây trong rừng Saryeoni. (Ảnh: Korea Times)

Chính những nghịch lý đối ngẫu đó khiến rừng Saryeoni khác biệt với bất kỳ khu rừng nào khác ở Hàn Quốc. Sức mạnh “chữa lành” của nó không chỉ nằm ở bầu không khí trong lành và những con đường xuyên rừng yên tĩnh, mà còn ở sự khẳng định thầm lặng rằng, vẻ đẹp có thể song hành cùng nỗi đau, và việc hồi tưởng về quá khứ chính là một cách phục hồi.

Thư Vũ/VOV.VN Koreatimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/tu-van/rung-saryeoni-va-con-duong-trekking-thieng-lieng-cho-su-chua-lanh-o-dao-jeju-post1237775.vov