Rường cột nước nhà, khát vọng vươn xa

Tinh thần tuổi trẻ Việt Nam - ngọn lửa bất diệt cháy suốt bao thế kỷ, là sức mạnh tiên phong đưa các thế hệ thanh niên góp phần quan trọng vào dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Từ những ngày đầu gian khó giành độc lập, họ đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả mạng sống, để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Đến hôm nay, trong hành trình đổi mới và hội nhập, họ vẫn là trụ cột không thể thay thế, mang khát vọng đưa dân tộc vươn xa.

Đồn Biên phòng Bo Heng (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Thành đoàn Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc biên giới. Ảnh: Ngọc Lân

Đồn Biên phòng Bo Heng (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Thành đoàn Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại cột mốc biên giới. Ảnh: Ngọc Lân

Hơn một thế kỷ qua, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong mọi thử thách. Trong khói lửa chiến tranh, họ là những chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng ngã xuống để đất nước đứng lên. Ngày nay, giữa thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, họ hóa thân thành những người tiên phong, chinh phục khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao. Những tấm huy chương vàng trên đấu trường quốc tế, những giải thưởng danh giá từ các kỳ thi học thuật, hay nỗ lực đưa áo dài, phở Việt ra thế giới - tất cả đều là minh chứng cho tài năng và nhiệt huyết của họ. Họ không chỉ là chủ nhân tương lai, mà ngay lúc này, đang góp phần định hình hệ giá trị quốc gia, gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo ra sức bật mới cho đất nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào về đội ngũ thanh niên Việt Nam. Họ là những chàng trai, cô gái ngày nào xông pha trận mạc và giờ là những trí thức trẻ sáng tạo không ngừng, những vận động viên vượt qua giới hạn, những nghệ sĩ mang hồn Việt ra năm châu. Nhưng ánh hào quang ấy không che mờ những thách thức khắc nghiệt. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam vẫn còn khoảng cách với thế giới phát triển. Năng suất lao động chưa cao, kỹ năng thực hành, trình độ ngoại ngữ còn là điểm yếu. Thể chất thanh niên, từ chiều cao trung bình đến sức khỏe tổng quát, vẫn thua kém nhiều nước trong khu vực - một thực tế đòi hỏi sự thay đổi từ dinh dưỡng đến rèn luyện.

Toàn cầu hóa mở ra cơ hội, nhưng cũng mang theo hiểm họa. Những giá trị ngoại lai tràn vào, thiếu chọn lọc, đang làm lung lay lối sống và tư duy của một bộ phận giới trẻ. Họ dần xa rời truyền thống, bị cuốn vào vòng xoáy hiện đại mà quên đi cội nguồn. Tệ nạn xã hội gia tăng, tỷ lệ phạm tội leo thang, áp lực từ giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng và tốc độ già hóa nhanh chóng càng khiến gánh nặng trên vai họ thêm trĩu nặng.

Trước những sóng gió ấy, Đảng và Nhà nước, dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã khẳng định: thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là ưu tiên hàng đầu để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - mốc son trăm năm lập nước. Với quan điểm lấy con người làm trung tâm, Đảng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đầu tư toàn diện để họ vượt trội về trí tuệ, khỏe mạnh về thể chất, giàu bản sắc văn hóa và đủ sức sánh vai với thế giới. Đảng cam kết tạo môi trường để thanh niên tỏa sáng: từ chuyển đổi số, kinh tế xanh đến khởi nghiệp và các dự án văn hóa quốc gia. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi mới không ngừng, khơi dậy tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến trong mỗi trái tim trẻ. Gia đình, nhà trường, doanh nghiệp đồng hành, trở thành bệ phóng vững chắc. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu chính thanh niên không tự đứng lên. Họ phải chủ động học tập, rèn luyện, vượt qua chính mình, để tri thức, thể lực và bản sắc Việt Nam hòa quyện thành sức mạnh đưa họ ra biển lớn.

Thế hệ trẻ hôm nay là “thế hệ vươn mình”. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, họ chính là ngọn hải đăng dẫn lối dân tộc. Với ngọn lửa tuổi trẻ cháy mãi, họ sẽ đưa Việt Nam đến tương lai thịnh vượng, không chỉ vào năm 2045, mà còn xa hơn nữa. Hãy để thanh niên viết tiếp bản anh hùng ca, để khát vọng vươn xa mãi là ngọn gió nâng cánh chim trời Việt!

Thái Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ruong-cot-nuoc-nha-khat-vong-vuon-xa-post488153.html