Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, Đông Á Thanh Hóa giành 1 điểm quý giá tại sân Lạch Tray
Cuộc so tài giữa Hải Phòng FC và Đông Á Thanh Hóa trên sân Lạch Tray tối 1/3 đã diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Chung cuộc, hai đội hòa 3-3 trong trận đấu giàu cảm xúc.

Đông Á Thanh Hóa chào đón sự trở lại của đội trưởng Doãn Ngọc Tân. (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Thanh Hóa ra sân với đội hình chưa kịp bổ sung nhân sự mới nhưng đón sự trở lại quan trọng của đội trưởng Doãn Ngọc Tân và ngoại binh Rimario.
Ngay từ đầu trận, đội khách cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận. Phút 6, từ đường tạt của Ngọc Mỹ, Rimario băng vào làm tường để Văn Tùng dứt điểm nhưng tiền đạo này chọn điểm rơi chưa chuẩn xác.
Sức ép của Thanh Hóa tiếp tục được duy trì. Phút 18, Huỳnh Minh Đoàn treo bóng thuận lợi để Bá Tiến ngả bàn đèn đẹp mắt, tiếc rằng bóng lại dội xà ngang. Dù không tấn công dồn dập, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn tạo ra nhiều pha lên bóng rình rập đầy khó chịu.

Đông Á Thanh Hóa thi đấu đầy nỗ lực.
Bước ngoặt đến ở phút 54 khi Joel Tagueu bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Hải Phòng sau pha đá phạt góc của Triệu Việt Hưng. Tuy nhiên, Thanh Hóa chỉ mất 5 phút để đáp trả. Phút 59, Rimario chọc khe tinh tế để Văn Tùng bứt tốc, vượt qua thủ môn Nguyễn Đình Triệu rồi dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.
Thế trận nhanh chóng trở nên kịch tính. Phút 62, Hữu Sơn tạt bóng chuẩn xác để Tagueu hoàn tất cú đúp, đưa đội chủ nhà vượt lên. Chỉ một phút sau, sai lầm của thủ môn Y Êli Niê tạo điều kiện để Antonio cướp bóng, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng.

Tagueu liên tiếp ghi bàn giúp Hải Phòng vượt lên dẫn trước. (Ảnh: Mai Hương)
Trong thế khó, Thanh Hóa vẫn không buông xuôi. Văn Tùng một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc rút ngắn còn 2-3. Đến phút 82, từ quả phạt góc của Trần Ngọc Quý, Rimario bật cao dũng mãnh đánh đầu quân bình tỷ số 3-3 cho đội bóng xứ Thanh.
Những phút cuối chứng kiến màn sửa sai ấn tượng của thủ môn Y Êli Niê. Phút 89 và đặc biệt ở phút 90+5, người gác đền của Thanh Hóa liên tiếp từ chối các pha đối mặt của Antonio và Hoàng Thế Tài, qua đó giữ lại 1 điểm quý giá.

Văn Tùng và Rimario ghi những bàn thắng quan trọng giúp Đông Á Thanh Hóa giành 1 điểm quý giá tại sân Lạch Tray.

Thủ môn Y Êli Niê đóng vai người hùng với những pha cản phá xuất thần ở những phút cuối. (Ảnh: Mai Hương)
Hòa 3-3 trên sân khách, Đông Á Thanh Hóa tạm thời duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng, dù đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu.
Trận hòa tại Lạch Tray tiếp tục cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn nhiều khó khăn.














