Ruth Reinke Whitney: Nữ tổng biên tập quyền lực của tạp chí Glamour

Ruth Reinke Whitney (23/7/1928 - 4/6/1999) là Tổng biên tập của tạp chí Glamour từ năm 1967 đến 1998.

 Ruth Whitney trong lễ trao giải “Người phụ nữ của năm”, năm 1992

Ruth Whitney trong lễ trao giải “Người phụ nữ của năm”, năm 1992

Bà đã biến tờ tạp chí này thành một tiếng nói mạnh mẽ, phản ánh những phức tạp trong cuộc sống và thời đại.

Bà là chủ tịch của Hiệp hội Biên tập Tạp chí Hoa Kỳ từ năm 1975 đến năm 1977 và được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Biên tập viên vào năm 1997.

Sinh năm 1928 tại Oshkosh, bang Wisconsin, Mỹ, Ruth Reinke lớn lên trong một gia đình bình dân, là con út trong gia đình có 3 người con.

Bà là một sinh viên xuất sắc với niềm đam mê viết lách. Bà đã giành được học bổng ngành tiếng Anh tại Đại học Northwestern.

Ruth Whitney năm 1992

Ruth Whitney năm 1992

Trong thời gian này, bà nhận được một vị trí làm việc ở tạp chí Time nhưng sau đó bị sa thải không chỉ vì quan điểm chính trị của mình mà còn vì sự phân biệt giới tính. Ruth sau đó lựa chọn theo đuổi sự nghiệp của mình tại các tạp chí dành cho phụ nữ.

Ruth Whitney (trái) cùng với Glenn Close, người được vinh danh là “Người phụ nữ của năm”, vào năm 1995

Ruth Whitney (trái) cùng với Glenn Close, người được vinh danh là “Người phụ nữ của năm”, vào năm 1995

Bà bắt đầu với tư cách là trưởng nhóm biên tập tại tờ Better Living vào năm 1954, và 2 năm sau, ở tuổi 27, bà trở thành Tổng biên tập.

Sau đó, bà đã dành một thập kỷ tiếp theo làm biên tập viên cấp cao tại tạp chí Seventeen trước khi đảm nhận vị trí Tổng biên tập của tạp chí Glamour danh tiếng.

Katiti Kironde, người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang tại Mỹ, dưới thời quản lý Glamour của Ruth Whitney năm 1968

Katiti Kironde, người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang tại Mỹ, dưới thời quản lý Glamour của Ruth Whitney năm 1968

Trong thời gian làm việc tại Glamour, Ruth đặt ra cho mình một "sứ mệnh": "Tôi muốn mở rộng phạm vi của một tạp chí để đồng hành cùng cuộc sống của phụ nữ. […] Tôi thực sự muốn phụ nữ cảm thấy hài lòng về bản thân, chứ không chỉ về những gì họ mặc".

Cuốn sách “Chủ nghĩa nữ quyền và tình yêu: Chuyển đổi bản thân và thế giới của chúng ta” của Ruth Whitney, được xuất bản vào năm 1998

Cuốn sách “Chủ nghĩa nữ quyền và tình yêu: Chuyển đổi bản thân và thế giới của chúng ta” của Ruth Whitney, được xuất bản vào năm 1998

Dưới sự chỉ đạo của vị nữ tổng biên tập này, Glamour không chỉ có những bài viết về thời trang và mẹo làm đẹp mà còn trở thành một nền tảng để những người phụ nữ lên tiếng.

Bà đã thẳng thắn đề cập đến những chủ đề nhạy cảm, ít được đề cập trên các phương tiện truyền thông chính thống thời đó như sức khỏe tình dục, phá thai,vô sinh, phân biệt chủng tộc…

Glamour đã vinh danh Ruth Whitney là Người phụ nữ của năm 1999

Glamour đã vinh danh Ruth Whitney là Người phụ nữ của năm 1999

Một trong những bước tiến đột phá nhất của bà là vào năm 1968, khi Glamour trở thành tạp chí dành cho phụ nữ chính thống đầu tiên của Mỹ có hình ảnh người mẫu da màu Kiti Kironde trên trang bìa.

Dưới thời Ruth Whitney, lượng phát hành của Glamour đã tăng từ 1,5 triệu lên 2,3 triệu bản, doanh thu quảng cáo của tạp chí cũng tăng vọt. Bà được nhận nhiều giải thưởng vinh danh những cống hiến của bà.

Bên cạnh đó, bà đã hỗ trợ khởi động các học bổng, giúp đỡ phụ nữ trong ngành báo chí và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển. Ruth Whitney qua đời năm 1999 ở tuổi 70. Glamour đã vinh danh bà là Người phụ nữ của năm 1999.

Thiên Ánh (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ruth-reinke-whitney-nu-tong-bien-tap-quyen-luc-cua-tap-chi-glamour-20250723180716956.htm