Sa lưới sau 11 năm trốn nã

Lực lượng chức năng đập kính ô-tô để bắt giữ Sơn.

Lực lượng chức năng đập kính ô-tô để bắt giữ Sơn.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, sau khi gây ra vụ án mạng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, kẻ thủ ác Nguyễn Văn Sơn đã "cao chạy xa bay". Quá trình lẩn trốn, bằng nhiều cách khác nhau, Sơn đã thay tên, đổi họ, đổi nhân dạng. Cứ mỗi lần lực lượng truy nã tìm được đến nơi trú ẩn thì Sơn đã kịp biến mất không để lại dấu vết. Không nản lòng, các mũi trinh sát vẫn âm thầm truy tìm tung tích của kẻ thủ ác này.

10 năm trôi qua, việc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Sơn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như một lời thách thức đối với lực lượng Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh. Không ít lần, dấu giày của các trinh sát in dấu tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên để dò la tin tức về Sơn. Quá trình điều tra, truy tìm dấu vết đối tượng này, thông tin trinh sát cho thấy, Nguyễn Văn Sơn đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, để xác minh rõ, chính xác địa chỉ đối tượng này đang ẩn náu là một vấn đề vô cùng khó khăn. Bản chất của đối tượng này là luôn cảnh giác trước người lạ, liên tục thay đổi chỗ ở, chỗ làm.

Để truy bắt bằng được đối tượng này về quy án, cuối tháng 12- 2021, Phòng CSHS đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh truy xét, bắt giữ đối tượng về quy án. Sau gần 1 tháng ròng rã xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định được nơi ẩn náu của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Sơn. Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh di chuyển vào Nam phối hợp với lực lượng Phòng CSHS- Công an tỉnh Bình Dương tổ chức mật phục và bắt giữ đối tượng.

Sau khi xác định đúng đối tượng, phát hiện Sơn đang điều khiển ô-tô lưu thông trên đường, tổ công tác đã quyết định tiến hành vây bắt. Quá trình di chuyển, với bản chất "cáo già", luôn cảnh giác với các "di biến động" xung quanh, Sơn biết mình đã bị lộ chân tướng nên rú ga bỏ chạy. Tuy nhiên, mọi tính toán của Sơn đã quá muộn, lực lượng chức năng vây chặn hai đầu xe của Sơn. Quyết không hợp tác, Sơn chống đối bằng cách cố thủ trong xe. Sau một hồi vận động, thuyết phục, nhưng đối tượng không hợp tác, lực lượng phá án đã sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng người này vẫn cố thủ. Để đảm bảo bắt giữ thành công đối tượng cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia bắt giữ, tổ công tác quyết định phá cửa kính ô-tô của Sơn, tiến hành khống chế thành công đối tượng.

Nguyễn Văn Sơn được di lý về Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Sơn được di lý về Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải đối tượng Nguyễn Văn Sơn về cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Sơn khai nhận, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Lào sinh sống tới năm 2019 thì quay về Việt Nam.

Với bản tính "cáo già" của mình, Sơn không sống lâu tại một địa bàn, mà liên tục thay đổi chỗ ở và làm nhiều nghề khác nhau trên các địa bàn như: TP Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Dương. Những tưởng, sau gần 11 năm trốn nã, dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, Nguyễn Văn Sơn sẽ qua mắt được lực lượng chức năng. Nhưng với quyết tâm phải truy bắt bằng được hung thủ về quy án, lực lượng Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc truy tìm và vây bắt được kẻ thủ ác năm xưa.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_255472_sa-luoi-sau-11-nam-tron-na.aspx