Sa Pa 'cháy phòng nghỉ' từ mùng 2 Tết
Ngay từ sáng ngày mùng 2 Tết, Khu du lịch Sa Pa đã đông vui, nhộn nhịp, chật kín du khách trong và ngoài nước đến du xuân đầu năm mới. Các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm phường Sa Pa không còn phòng nghỉ cho thuê do lượng khách tăng cao đột biến.

Du xuân Sa Pa ngày đầu năm trong sương mù thật ấn tượng. Ảnh: TL

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên linh vật ngựa và giàn hoa đặc trưng xứ lạnh Sa Pa ngày đầu năm mới. Ảnh: TL
Không có cái rét cắt da cắt thịt như mọi năm, Sa Pa mùng 1 Tết đón du khách bằng một tiết trời rất đẹp. Sáng hửng nắng, chiều có sương mù nhẹ, nhiệt độ chạm ngưỡng 18 độ C khiến Khu du lịch Sa Pa trở nên thoáng đãng, dễ chịu, rất hợp du xuân, vãn cảnh, khám phá và trải nghiệm đời sống bản làng và bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc bản địa.
Sa Pa "cháy phòng nghỉ" từ mùng 2 Tết
Những năm gần đây, xu hướng du lịch xuyên tết đã trở nên phổ biến với người Việt, theo thông tin từ hiệp hội du lịch, mùng 1 tết năm nay tại Sa Pa, bên cạnh dòng khách quốc tế quen thuộc, có tương đối đông du khách trong nước (khoảng 10%) - điều vốn không phổ biến trước đây và là tín hiệu tích cực cho du lịch Sa Pa.

Du khách nước ngoài đến du xuân Sa Pa ngày mùng 3 Tết. Ảnh; TL
Ngay từ sáng mùng 2 Tết, các tuyến phố trung tâm như Cầu Mây, Fansipan hay quanh khu vực bờ hồ Xuân Viên đã nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước du xuân đầu năm mới. Du khách tập trung ở khu vực nhà thờ đá Sa Pa, Công viên văn hóa các dân tộc, nhất là khu vực đặt linh vật ngựa và dàn hoa ở trung tâm phường Sa Pa để ngắm cảnh và chụp ảnh, ghi lại những hình ảnh đẹp, đậm chất xuân nơi xứ lạnh Sa Pa.

Rất đông du khách đến chụp ảnh tại khu vực đặt linh vật ngựa và giàn hoa xuân rực rỡ sắc màu ở trung tâm phường Sa Pa. Ảnh: TL
Chị Huỳnh Thị Ngọc, du khách đến từ Cần Thơ chia sẻ: Năm nay gia đình tôi quyết định làm một chuyến ra Bắc du xuân để thay đổi không khí và Sa Pa là điểm đến được cả nhà lựa chọn. Mấy hôm trước gia đình tôi đã vào Tả Van, cùng ăn Tết với bà con người Mông, người Giáy, vui và lạ lắm.
Sáng nay mùng 1, tôi khá bất ngờ vì du khách đông như thế này. Vui nhất là nhiều quán xá đã mở cửa đón khách ngay ngày đầu năm nên chuyện ăn uống, sinh hoạt không có gì khó khăn cả. Cảnh sắc ở khu bờ hồ hay công viên văn hóa được trang trí rất tỉ mỉ, đậm chất vùng cao, đi đến đâu cũng thấy bà con thân thiện nên gia đình thấy rất ấm lòng".

Các thiếu nữ dân tộc Mông du xuân đầu năm mới. Ảnh: TL
Không chỉ các khu vui chơi, các điểm lưu trú tại Sa Pa cũng bắt đầu "nóng" dần lên. Tại khách sạn Legend Sa Pa, ngay từ sáng mùng 1 Tết không khí làm việc đã tất bật. Chị Trần Thị Thanh, quản lý khách sạn cho biết, trong tổng số 70 phòng thì hôm nay đã có hơn 20 phòng có khách ở.
Dù mùng 1 Tết thường là ngày nghỉ ngơi nhưng vì khách tin tưởng lựa chọn nên tôi và nhân viên vẫn quyết định làm thông Tết. Với người làm nghề dịch vụ như chúng tôi, khách đến ngày đầu năm chính là mang lộc, mang may mắn đến nhà, nên anh em bảo nhau phải phục vụ sao cho chu đáo nhất để khách thấy như đang ở nhà mình".

Đoàn du khách nước ngoài trên đường phố Sa Pa ngày mùng 3 Tết. Ảnh: TL
Sa Pa dự kiến đón khoảng 250.000 lượt khách trong đợt nghỉ Tết Bính Ngọ
Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày nên lượng khách đổ về Sa Pa tăng đột biến từ mùng 2 đến mùng 6 âm lịch. Hiện tại, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm Sa Pa đều đã trong tình trạng "cháy phòng nghỉ".
Trong kỳ nghỉ Tết năm nay, chính quyền và người dân phường Sa Pa tổ chức các lễ hội đặc sắc, đậm chất văn hóa bản địa, bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết đến hết rằm tháng Giêng. Đó là: Hội xuân mở Cổng Trời, Lễ hội mùa xuân, Sắc xuân thác Bạc và Ngày hội núi Hàm Rồng.

Du khách khám phá và trải nghiệm làng văn hóa dân tộc Mông ở bản Cát Cát. Ảnh: TL
Bên cạnh đó, ngay tại trung tâm Sa Pa, chuỗi tour "Sa Pa - Mỗi ngày một sắc xuân" do Hợp tác xã Văn hóa kết nối cộng đồng Sa Pa thực hiện sẽ tập trung giới thiệu nghi lễ, ẩm thực truyền thống của 5 dân tộc tại địa phương, giúp cho du khách có thể trải nghiệm văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trong khu vực Sa Pa mà không phải đi xa.

Trải nghiệm thời tiết lạnh và sương mù ở Sa Pa ngày Tết. Ảnh: TL
Để người dân và khách du lịch du xuân được thuận lợi, chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng liên ngành để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh - trật tự và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, bảo đảm niêm yết bán đúng giá.

Nhộn nhịp Sa Pa ngày đầu năm mới. Ảnh: TL
Lãnh đạo phường Sa Pa khẳng định: Khách đến Sa Pa đặt kín phòng nghỉ ngay từ đầu năm là tín hiệu vui, tốt đẹp đối với du lịch địa phương. Dự kiến, Sa Pa sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách trong đợt nghỉ Tết Bính Ngọ. Từ chính quyền đến người dân Sa Pa sẽ làm hết mình để du khách có kỳ du xuân trọn vẹn, giàu cảm xúc và an toàn.

Xe ô tô đưa du khách đến Sa Pa từ ngày mùng 2 Tết. Ảnh: TL












