Sa Pa: Hân hoan trước giờ diễn ra sự kiện lớn

Chỉ còn ít giờ nữa, tại Khu Du lịch quốc gia Sa Pa sẽ diễn ra sự kiện lớn của mảnh đất được mệnh danh là dãy Alps của châu Á, điểm đến hàng đầu của thế giới - Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Thời điểm này, Sa Pa tấp nập, đông vui bởi người dân và du khách 'đổ về' đây tham dự sự kiện đặc biệt này.

 Dòng xe và người dân đang "đổ" về trung tâm thị xã Sa Pa.

Dòng xe và người dân đang "đổ" về trung tâm thị xã Sa Pa.

Chiều nay, Sa Pa có nắng nhẹ, khí hậu mát mẻ, mang đậm tiết thu của vùng cao. Trên các tuyến đường từ trung tâm thị xã đến các bản, làng, người dân trang hoàng rực rỡ cờ hoa; công viên, vườn hoa, hàng cây được tỉa gọn, quét dọn sạch sẽ. Tại một số điểm tập trung đông người dân, UBND thị xã Sa Pa đã bố trí màn hình lớn chiếu phim tài liệu về sự hình thành và phát triển Sa Pa, thu hút người dân theo dõi. Mỗi người dân thị xã Sa Pa đều mang trong mình niềm tự hào về chặng đường 120 năm hình thành và phát triển của du lịch địa phương; háo hức chờ đợi Lễ kỷ niệm 120 du lịch Sa Pa diễn ra vào tối nay.

 Thời tiết Sa Pa có nắng nhẹ, khí hậu mát mẻ.

Thời tiết Sa Pa có nắng nhẹ, khí hậu mát mẻ.

 Háo hức đón chờ sự kiện lớn của địa phương.

Háo hức đón chờ sự kiện lớn của địa phương.

Mặc dù, chưa đến thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm nhưng nhiều người dân và du khách đã có mặt tại khu vực sân vận động - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm. Chờ đón sự kiện đặc biệt này, nhất là thưởng thức chương trình nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng, cũng như màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, hứa hẹn sẽ mang đến sự bất ngờ và mãn nhãn cho mọi người. Công việc của ông Nguyễn Văn Hà, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa là bán hàng kiêm chụp ảnh. Ông Hà rất phấn khởi vì khách du lịch đến Sa Pa đông hơn, khách chụp ảnh cũng tăng so với mọi ngày.

Ông Hà chia sẻ: Từ sáng tới giờ, tôi đã nhận được hàng chục lượt lượt khách đăng ký chụp ảnh kỷ niệm. Thời tiết hôm rất đẹp nên những bức ảnh cũng lung linh, rực rỡ hơn, khách hàng rất ưng ý. Buổi tối nay, tôi sẽ không bán hàng mà dành thời gian để tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

 Ông Hà vui mừng vì khách chụp ảnh đông hơn mọi ngày.

Ông Hà vui mừng vì khách chụp ảnh đông hơn mọi ngày.

Hòa chung không khí chào đón sự kiện lớn của địa phương, ông Giàng A Vả, công tác tại Đội Trật tự phường Sa Pa chia sẻ: Chứng kiến nhiều sự kiện lớn của địa phương, tôi rất tự hào, phấn khởi trước sự phát triển của du lịch Sa Pa. Đã từng làm công tác phục vụ tại Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa, tôi thấy sự kiện hôm nay hoành tráng, rực rỡ hơn. Không chỉ người dân địa phương mà du khách trong và người nước đều háo hức, phấn khởi chào đón sự kiện này. Với nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của Lễ kỷ niệm.

Chị Lê Vi, Việt kiều Đức, mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ tại Sa Pa, tuy nhiên sau khi được người dân giới thiệu Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, chị đã ở lại để chứng kiến sự kiện này. Chị Lê Vi cho biết: Tôi quyết định lùi thời gian di chuyển để ở lại nơi này thêm một ngày. Tôi đã thuê bộ trang phục của dân tộc Mông để đi lễ hội với bà con vào tối nay.

 Chị Lê Vi đã thuê bộ trang phục của dân tộc Mông để đi lễ hội với bà con vào tối nay.

Chị Lê Vi đã thuê bộ trang phục của dân tộc Mông để đi lễ hội với bà con vào tối nay.

Thời khắc quan trọng của thị xã Sa Pa đang đến gần, lượng người tập trung về khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm mỗi lúc càng đông. Sa Pa tưng bừng, rộn rã, lung linh sắc màu mang theo sự háo hức, mong chờ của người dân và du khách.

 Sa Pa tổ chức sự kiện đúng thời điểm đông du khách tham quan, trải nghiệm.

Sa Pa tổ chức sự kiện đúng thời điểm đông du khách tham quan, trải nghiệm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sa-pa-han-hoan-truoc-gio-dien-ra-su-kien-lon-post373999.html