Sắc đỏ niềm tin
Những ngày này, khắp các phường, xã từ trung tâm tỉnh lỵ đến nông thôn, miền núi hay rẻo cao đều ngập tràn sắc đỏ. Cùng với màu hoa tươi thắm, cờ đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Lòng người muôn nơi náo nức hướng về Thủ đô Hà Nội, về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra.
Không chỉ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội mà còn trong những câu chuyện của cán bộ, đảng viên và người dân, nhiều gia đình, hội nhóm, bạn bè… cũng sôi nổi hơn, quan tâm nhiều hơn tới Đại hội Đảng lần thứ XIV. Các ý kiến luận bàn về sự đổi thay kỳ diệu của quê hương, đất nước nhiệm kỳ vừa qua; dự định cho tương lai, những mong muốn, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào đường lối của Đảng, những quyết sách quan trọng, mở ra chặng đường mới, đưa đất nước vững vàng trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn.
Đại hội tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội khơi dậy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng và ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc; định hình đường hướng, quyết sách quan trọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Màu cờ đỏ, màu của truyền thống cách mạng, màu của niềm tin và hy vọng lan tỏa mạnh mẽ. Bằng tình cảm chân thành, cùng với Nhân dân cả nước và đồng bào ở nước ngoài, người dân Bắc Ninh luôn tin tưởng sâu sắc vào kinh nghiệm suốt 96 năm dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn thể dân tộc lập nên bao chiến công rạng rỡ và tiếp tục làm nên những kỳ tích, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập. Nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh gửi gắm niềm tin về tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đột phá và đổi mới sáng tạo của Đại hội.
Trên khắp các công trường, xưởng máy và đồng ruộng, trong các cơ quan, đơn vị và trường học, khí thế thi đua lao động sản xuất, làm việc và học tập diễn ra sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này. Đáng phấn khởi là những năm qua, từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, đời sống của Nhân dân cải thiện rõ nét, vị thế và tiềm lực của tỉnh nâng lên, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Niềm tự hào đó càng thôi thúc chúng ta hướng về Đại hội XIV của Đảng bằng những việc làm thiết thực, chung tay đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Cờ đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, màu hoa đỏ rực rỡ khiến lòng người thêm rạo rực. Đất nước đang vững bước đi lên nhờ những quyết sách đúng đắn. Mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn, cùng góp sức xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, nước Việt Nam hùng cường.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/sac-do-niem-tin-postid437750.bbg











