Sắc hoa màu nhớ

Ai đã từng đi qua cung đường từ xã Hòa Thắng kéo dài đến Phan Rí Cửa vào những ngày cuối tháng 12 hẳn sẽ không thể quên sắc vàng của hoa tràm. Cả một cánh đồng tràm bung nở, nhuộm vàng nắng gió - sắc hoa màu nhớ mãi đọng lại trong ký ức...

Sắc vàng hoa lá tràm dọc tuyến đường xã Hòa Thắng đang nở rộ

Sắc vàng hoa lá tràm dọc tuyến đường xã Hòa Thắng đang nở rộ

Giữa những ngày cuối năm, khi nắng gió vẫn còn gay gắt trên vùng cát, tuyến đường ven biển được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam bỗng bất ngờ được nhuộm vàng - sắc vàng của hoa tràm, âm thầm mà rực rỡ.

Từ cuối tháng 12, những hàng keo lá tràm dọc cung đường Võ Nguyên Giáp - Hòa Thắng - Hòa Phú đồng loạt trổ hoa. Không biển quảng bá, không tiếng gọi mời, hoa cứ thế nở, kéo dài thành một dải vàng miên man.

Nhiều du khách đi qua ban đầu chỉ định “ghé nhìn một chút”, nhưng rồi lại dừng xe lâu hơn dự tính.

Ban đầu tụi mình chỉ định chạy thẳng ra Bàu Trắng, ai ngờ vừa tới đoạn này là phải quay xe lại ngay. Cả nhóm đứng giữa rừng tràm mà ai cũng hào hứng vì quá đẹp.

Anh Phạm Hoàng Long, du khách từ Đồng Nai, hào hứng kể

Hoa tràm ở đây nhỏ, mảnh, mọc thành từng chùm dày ở nách lá. Mỗi bông hoa dài chừng 4-7 cm, cánh mỏng như kim, rung rinh trong gió biển. Dưới nắng, cả rừng hoa ánh lên sắc vàng ấm, nổi bật trên nền cát trắng và bầu trời xanh nhạt. Không choáng ngợp, không cầu kỳ, nhưng đủ để người ta thấy lòng mình dịu xuống.

Điều khiến mùa hoa tràm trở nên đặc biệt chính là sự đối lập. Giữa vùng đất khô hạn, nơi nắng và gió từng được xem là khắc nghiệt, sắc hoa vẫn bung nở đúng hẹn. Không cần chăm sóc, không cần vun trồng, hoa tràm vẫn bền bỉ khoe sắc, như một minh chứng lặng lẽ cho sức sống của vùng đất này.

Tôi thích nhất cảm giác đi giữa rừng hoa mà vẫn nghe rõ tiếng gió, được ngắm biển xanh. Mọi thứ rất thật, rất nguyên sơ.

Chị Nguyễn Mai Anh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ

Nhiều du khách chọn kết hợp ngắm hoa tràm với tham quan Bàu Trắng, đồi cát Mũi Né, để chuyến đi không chỉ có điểm đến, mà còn có những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường.

Với người trẻ, mùa hoa tràm là dịp để lưu lại những bức ảnh ngập nắng. Với người yêu thiên nhiên, đó là lý do để dừng chân, hít thở và lắng nghe đất trời. Còn với nhiều người, sắc vàng hoa tràm đơn giản là một bất ngờ đẹp, bất ngờ khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn.

Giữa nhịp sống vội vã, khi ai cũng quen đi nhanh để kịp đến nơi, mùa hoa lá tràm ở Đông Nam Lâm Đồng nhắc người ta rằng, đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút, con đường quen thuộc cũng có thể hóa thành mùa xuân.

Thu Hà

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sac-hoa-mau-nho-414000.html