Sắc hoa rực rỡ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử
Quảng trường Ba Đình là nơi Bác Hồ kính yêu đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từng khối đội hình diễu binh, diễu hành, từng nhịp bước, từng sắc màu cờ hoa trên Quảng trường lại một lần nữa khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1, tại Quảng trường Ba Đình ngày 24/8/2025. Ảnh Tiến Thành
Trong đội hình A80, có những gương mặt đặc biệt là những nữ quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ không chỉ mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài thướt tha, mà còn tỏa sáng bởi ý chí, nghị lực và khát vọng của thế hệ thanh niên quân đội trong kỷ nguyên mới. Dù thời gian luyện tập ngắn, điều kiện khắc nghiệt khi vừa nắng gắt, vừa mưa nhiều, lại phải dung hòa giữa nhiệm vụ công tác và hoàn cảnh gia đình, nhưng các chị, các em đã vượt lên tất cả, hoàn thành xuất sắc từng buổi tập, góp mặt trong đội hình hôm nay, tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng đồng bào cả nước.
Bài viết này xin khắc họa hình ảnh những “bông hoa” Trường Sĩ quan Lục quân 1 tỏa sáng trên Quảng trường Ba Đình trong nhiệm vụ A80, để thấy rõ sức mạnh, niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ quân đội hôm nay.
Quảng trường Ba Đình, đây là nơi hội tụ khí phách hào hùng của dân tộc, nơi gửi gắm niềm tin yêu của triệu triệu con tim người Việt. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các khối diễu binh, diễu hành không chỉ tái hiện trang sử hào hùng mà còn khẳng định sự lớn mạnh toàn diện của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khối A80 đội hình đứng vẫy hoa chính là một phần trong bức tranh tổng thể ấy. Nếu các khối diễu binh thể hiện sức mạnh, kỷ luật và bản lĩnh chiến đấu, thì khối vẫy hoa lại mang đến sắc màu tươi trẻ, mềm mại nhưng không kém phần rực rỡ, thể hiện sức sống, niềm tin và tương lai của dân tộc.
Trường Sĩ quan Lục quân 1 là cái nôi đào tạo sĩ quan chỉ huy Lục quân bậc đại học lớn nhất của Quân đội ta. Trong 80 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy ưu tú, góp phần to lớn vào các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Việc tham gia nhiệm vụ A80 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Nhà trường.
Sự xuất hiện của khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong đội hình vẫy hoa là một điểm nhấn đặc biệt. Bởi không chỉ nam học viên với vóc dáng quân phong quân kỷ, mà cả nữ quân nhân cũng góp mặt, mang đến hình ảnh toàn diện, phản ánh sức mạnh “cả dân tộc, cả thế giới, cả thế hệ” trong công cuộc dựng xây đất nước.
Nhiệm vụ A80 không đơn thuần là một buổi trình diễn tập thể, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, kỷ luật và sức mạnh cộng đồng. Với Trường Sĩ quan Lục quân 1, đó là dịp tiếp tục để khẳng định bản lĩnh, rèn luyện tinh thần thép, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Khác với nhiều khối đội hình có thời gian chuẩn bị dài, khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1 chỉ có quỹ thời gian luyện tập rất ngắn. Hai buổi Tổng hợp luyện quan trọng vào ngày 21 và 24/8 tại Quảng trường Ba Đình đòi hỏi các chị em phải nỗ lực gấp nhiều lần, nhanh chóng nắm vững kỹ thuật, động tác, giữ thần thái tươi tắn trong suốt hàng giờ đồng hồ đứng dưới cái nắng và mưa.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ những bước đi còn bỡ ngỡ, các nữ quân nhân đã trở thành một khối đồng đều, uyển chuyển và nhịp nhàng. Đó không chỉ là kết quả của sự kiên trì luyện tập, mà còn là minh chứng cho ý chí quyết tâm “đã là mệnh lệnh thì dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành”.
Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm tin: đã khoác lên mình màu xanh quân phục, đã mang trên vai trách nhiệm của Trường Sĩ quan Lục quân 1 thì không được phép chùn bước.
Hình ảnh các chị, các em trong tà áo dài thướt tha, tay nâng vẫy những bông hoa tươi rực rỡ, nở nụ cười giữa Quảng trường thiêng liêng là hình ảnh đẹp nhất về sự hi sinh thầm lặng nhưng cao quý. Đó cũng là lời hứa quyết tâm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, góp phần làm rạng danh Nhà trường và Quân đội.
Những nữ quân nhân của Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, tham gia A80. Tại Quảng trường Ba Đình ngày 24/8/2025. Ảnh Tiến Thành
Nếu như các đồng chí nam học viên thể hiện sức mạnh rắn rỏi của quân phong quân kỷ, thì các đồng chí nữ vẫy hoa mang đến hình ảnh mềm mại, tinh tế nhưng vẫn rực rỡ khí thế. Trong tà áo dài truyền thống biểu tượng văn hóa Việt Nam những nữ quân nhân tỏa sáng như những bông hoa trên Quảng trường Ba Đình.
Vẻ đẹp ấy không chỉ là sự dịu dàng của người phụ nữ, mà còn là sức mạnh mềm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới: sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sự gắn bó quân dân.
Trong luyện tập cũng như khi bước vào buổi tổng hợp, khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đều tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt: từng cử chỉ, ánh mắt, động tác vẫy hoa phải đồng đều, chuẩn xác, hòa vào nhịp điệu chung của đội hình. Kỷ luật thép ấy không chỉ rèn nên bản lĩnh quân nhân, mà còn là biểu hiện của tinh thần tập thể, nơi mỗi cá nhân hòa mình vào cái chung, bỏ qua mệt mỏi để tạo nên một khối đồng nhất, rực rỡ.
Trong mỗi ánh mắt, nụ cười của các nữ quân nhân khi đứng trên Quảng trường Ba Đình đều ánh lên niềm tự hào được góp phần vào sự kiện trọng đại của đất nước. Đó không chỉ là một nhiệm vụ biểu diễn, mà còn là trải nghiệm lịch sử, để mỗi người thấy mình gắn kết sâu sắc hơn với dân tộc, với Quân đội và với Tổ quốc.
Từ niềm tự hào ấy, khát vọng vươn mình được khơi dậy mạnh mẽ. Thế hệ nữ quân nhân hôm nay hiểu rằng, đất nước bước vào kỷ nguyên số hóa, công nghiệp 4.0, họ cần phải mang trong mình cả bản lĩnh quân nhân, tri thức thời đại và sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc.
Khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã cùng nhau cất lên lời hứa quyết tâm: “Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, góp phần làm rạng danh Nhà trường, Quân đội và Tổ quốc”.Lời hứa ấy không chỉ vang lên trong những buổi tập, mà còn lan tỏa trong trái tim mỗi người, trở thành động lực để các chị, các em vượt lên chính mình, giữ vững nụ cười, ánh mắt tươi sáng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ngày nay, mỗi hình ảnh, mỗi đoạn video từ Quảng trường Ba Đình sẽ không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, đến hàng triệu con người trong và ngoài nước. Các nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, với hình ảnh thướt tha, rực rỡ trong đội hình A80, đã trở thành những “biểu tượng số”, lan tỏa thông điệp về niềm tin, khát vọng và bản lĩnh dân tộc.
Nhiệm vụ A80 cũng là dịp để khẳng định rằng, bên cạnh rèn luyện quân sự, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Từ việc tham gia xây dựng hình ảnh đẹp trong sự kiện trọng đại, họ còn góp phần vào công cuộc tuyên truyền, quảng bá, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.
Thế hệ nữ quân nhân hôm nay chính là hiện thân của khát vọng vươn mình cùng dân tộc. Họ không chỉ là “bông hoa” tỏa sắc trên Quảng trường Ba Đình, mà còn là “hạt giống” của trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, hiện đại hóa và số hóa.
Nhiệm vụ A80 trên Quảng trường Ba Đình đã và đang khắc họa một hình ảnh tuyệt đẹp về Trường Sĩ quan Lục quân 1: mạnh mẽ, kỷ luật, bản lĩnh nhưng cũng dịu dàng, mềm mại và đầy sức sống. Trong đó, Các đồng chí nữ của Nhà trường chính là những “bông hoa” tỏa sáng, góp phần làm rạng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, khẳng định sức mạnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Từ Quảng trường Ba Đình, lời hứa quyết tâm của các nữ quân nhân vang vọng: “Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên số hóa”.
(*) Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng