Sắc màu ký ức của nhạc Việt

Trung tuần tháng 3 vừa qua, 3 cựu thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu cùng tụ hội trong liveconcert 'Bản ghi nhớ' sau 28 năm 'đường ai nấy đi'. Ban nhạc Bức Tường cũng vừa có màn 'tái xuất' ấn tượng với MV 'Tháng 3' và dự án 'Bức tường Unplugged' - Cơn mưa tháng năm'...

Sự trở lại của những giọng ca, những bản nhạc nổi tiếng một thời không chỉ đánh thức ký ức, nâng chuẩn nghệ thuật mà còn kết nối thế hệ và làm giàu đời sống âm nhạc đương đại.

Ban nhạc Bức Tường luôn mang đến không gian âm nhạc đặc biệt cho khán giả.

Ban nhạc Bức Tường luôn mang đến không gian âm nhạc đặc biệt cho khán giả.

1.Diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, liveconcert "Bản ghi nhớ" là cuộc hội ngộ đặc biệt của 3 giọng hát Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa, cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu năm nào. Liveshow không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Không thể phủ nhận, dù sau khi ra khỏi nhóm nhạc, các thành viên vẫn hoạt động âm nhạc sôi nổi và đạt được những thành tựu riêng, nhưng Quả Dưa Hấu vẫn là một cái tên ghi dấu ấn đậm nét trong ký ức khán giả. Vì thế, khi Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng kể lại câu chuyện ngày hôm qua thông qua âm nhạc đã mang đến hiệu ứng cảm xúc đặc biệt.

Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm thực sự bùng nổ khi 3 thành viên cùng trình diễn lại những bản hit gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người như "Mặt trời dịu êm", "Mưa", "Chỉ còn mưa rơi", "Hè muộn", "Hoa cỏ mùa xuân", "Trái tim không ngủ yên"... Những ca từ, giai điệu ấy, nhiều thập niên trước đây từng vang lên trên những chương trình truyền hình, phát thanh, sân khấu ca nhạc và quen thuộc trong các buổi biểu diễn văn nghệ của sinh viên, trong ký túc xá... trở thành món ăn tinh thần, là đời sống âm nhạc của cả một thế hệ.

Nhiều khán giả có mặt tại khán phòng đứng dậy hát theo mỗi bản nhạc của các ca sĩ trên sân khấu. Hơn cả một chương trình ca nhạc, với nhiều khán giả, "Bản ghi nhớ" đã trở thành một chuyến tàu ký ức, đưa họ trở về quãng đời thanh xuân rực rỡ, chất chứa bao vui buồn, khát vọng...

Trong tháng 3, một sự kiện âm nhạc cũng tạo được sự chú ý của công chúng yêu nhạc đó là sự tái xuất của ban nhạc Bức Tường. Cùng với MV "Tháng 3" là dự án "Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm" gắn với nhiều cột mốc của nhóm liên quan tới tháng 3, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trần Lập.

MV "Tháng 3" được sáng tác bởi Trần Tuấn Hùng, mang âm hưởng rock ballad hoài niệm, sâu lắng, giàu trải nghiệm, đánh dấu cột mốc mới trong đời sống hoạt động của nhóm. MV được xây dựng với tinh thần tối giản, nhiều khoảng lặng, nổi bật bởi điệp khúc giàu cảm xúc hoài niệm.

Sau 30 năm hoạt động, hiện nay ban nhạc Bức Tường bao gồm các thành viên Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà, Tăng Xuân Kiên, Phạm Trung Hiếu và giọng hát Nguyễn Việt Lâm được nhận xét là có màu sắc tương đồng với ca sĩ Trần Lập.

Là ban nhạc rock huyền thoại trong nước, qua 3 thập kỷ hoạt động, Bức Tường đã ra 7 album với nhiều ca khúc gắn liền với đời sống nhiều thế hệ học sinh, sinh viên như "Đường đến ngày vinh quang", "Bông hồng thủy tinh", "Mắt đen", "Hoa ban trắng", "Men say"...

Sự trở lại của ban nhạc Bức Tường nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ, đặc biệt lứa khán giả 7x, 8x mong muốn được nghe lại nhưng giai điệu rock quen thuộc gắn liền với thanh xuân của mình. Những đêm nhạc, liveshow Bức Tường thực hiện luôn mang đến một không khí âm nhạc đặc biệt, ở đó sự lạc quan, sức trẻ, tình yêu cuộc sống hòa quyện trong tình yêu âm nhạc.

Thời gian qua, đời sống âm nhạc còn đánh dấu sự tái hợp của nhóm The Men gồm 2 thành viên Lê Hoàng và Tiến Dũng, với sản phẩm mới có tên "Có thương thêm ai được đâu", đánh dấu mốc 16 năm hoạt động của nhóm.

Nhóm Ngũ Cung cũng trở lại mạnh mẽ cùng sự thay đổi đội hình với album phòng thu thứ tư mang tên "Di sản". Album bao gồm 11 tác phẩm kết hợp màu sắc dân gian Tây Bắc và rock, bao gồm các bài hát đã ra mắt và các sáng tác mới. Nhóm tiếp tục giữ vững tinh thần Việt bằng việc thổi hồn dân gian, di sản vào rock. Ngoài ra, còn ra mắt dự án âm nhạc mới kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh, hướng tới các dự án âm nhạc tôn vinh kỳ quan Việt Nam.

2.Âm nhạc là loại hình nghệ thuật đặc biệt. Không chỉ biểu đạt tâm trạng, cảm xúc của hiện tại, âm nhạc còn có khả năng khơi gợi những "cơn mưa ký ức". Âm nhạc mang hơi thở thời đại, đồng nghĩa với việc lưu giữ, gói ghém, chứa đựng những tâm tư, xúc cảm của thời điểm ấy. Vì thế, đôi khi, chỉ cần một giai điệu, một câu hát vang lên là cả một trời thương nhớ ùa về.

Những ca khúc, phong cách âm nhạc từng định hình một giai đoạn không bị lãng quên, mà tiếp tục được làm mới, tái hiện trong bối cảnh hiện đại. Vì vậy, liveshow của các ban nhạc nổi tiếng với những ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ đã trở thành những trang nhật ký, mang khán giả quay về với kỷ niệm ngày xa.

Tâm lý ấy cũng lý giải việc thời gian gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều ban nhạc và nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, các ban nhạc huyền thoại với những tên tuổi đình đám như Westlife, Scorpions, Modern Talking, Boney M, Michael Learns to Rock... thu hút hàng chục nghìn khán giả tại các sự kiện âm nhạc quy mô.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tụ họp trong liveshow "Bản ghi nhớ".

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tụ họp trong liveshow "Bản ghi nhớ".

Có thể nói, bên cạnh những concert hoành tráng, những sản phẩm âm nhạc cá nhân mang đậm dấu ấn sáng tạo độc đáo của các nghệ sĩ trẻ thì việc trở lại của những ban nhạc danh tiếng, những giọng hát tên tuổi cùng những ca khúc mang đậm dấu ấn một thời đã làm giàu có đời sống nhạc Việt.

Những đêm nhạc đó không chỉ có lời ca, giai điệu mà còn có chiều sâu của câu chuyện, con người và cảm xúc. Không chỉ kể câu chuyện ký ức bằng âm nhạc, về thanh xuân rực rỡ của cả nghệ sĩ và khán giả mà còn góp phần để công chúng trẻ ngày nay tiếp cận với một miền âm nhạc của quá khứ.

Với việc làm mới thông qua phối khí, cách hát... những ca khúc một lần nữa giúp kết nối quá khứ - hiện tại, tạo nên một không gian thưởng thức âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc. Đây là điều mà các sản phẩm âm nhạc mới, dù hiện đại đến đâu cũng khó thay thế hoàn toàn.

Trong bối cảnh nhạc số phát triển, xu hướng thị trường đôi khi thiên về tính viral, sự trở lại của các ban nhạc có nền tảng chuyên môn vững vàng giúp nhấn mạnh lại vai trò của chất lượng âm nhạc và có tính nghệ thuật. Từ đó tự hình thành cơ chế "gạn đục khơi trong" của khán giả trẻ với những sản phẩm âm nhạc rác đang nhan nhản hiện nay.

Việc một số ban nhạc Việt đình đám một thời đang trở lại mang đến một làn gió hoài niệm cho khán giả thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu. Bên cạnh yếu tố hoài niệm, các ban nhạc kỳ cựu còn góp phần tái định hình giá trị nghệ thuật trong thị trường âm nhạc, phần nào xóa bớt khoảng trống ban nhạc trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Có một nghịch lý tồn tại là mặc dù thị trường âm nhạc vô cùng sôi động nhưng lại thiếu vắng các nhóm nhạc. Tình trạng này trái ngược với khoảng thời gian cách đây 20 năm, các nhóm nhạc nở rộ như "nấm sau mưa". Trong khi ở các thị trường âm nhạc chuyên nghiệp, hiện đại như Hàn Quốc, Nhật Bản... thì mô hình nhóm nhạc vẫn thịnh hành, vẫn mang lại những nguồn lợi kinh tế lớn cho các nhà quản lý, các công ty đào tạo nghệ sĩ. Vì thế, việc trở lại của các nhóm nhạc cũ và ra mắt các nhóm nhạc mới từ một số thành viên trụ cột trước đây tạo cho thị trường nhạc Việt có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia âm nhạc, việc các ban nhạc tái xuất đời sống âm nhạc, muốn chinh phục khán giả trẻ, tiếp tục thành công thì phải có sự đột phá, độc đáo trong sáng tạo nghệ thuật. Bằng cách lắng nghe thị trường, tìm kiếm những ca khúc phù hợp và có hướng đi thông minh để giữ chân khán giả. Bên cạnh những thành tựu vốn có sẽ là nền móng để họ xây dựng những dấu ấn mới trong lòng khán giả thì thách thức đặt ra cũng không nhỏ. Trong đó, định hướng lâu bền cũng như cách tiếp cận khán giả là điều các nghệ sĩ, công ty quản lý cần phải tìm được lời giải.

Khánh Thảo

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/sac-mau-ky-uc-cua-nhac-viet-i802208/