Sắc xanh tuổi trẻ hòa cùng màu cờ đỏ thắm

Ngày 27/8, hàng nghìn thanh niên tình nguyện đến từ nhiều trường đại học, học viện và một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tập kết tại các vị trí để sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp sức, phát nước, sữa, bánh cho người dân xem đoàn diễu binh, diễu hành phục vụ A80.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để phục vụ A80. Ảnh: An Nhiên

Lực lượng Thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để phục vụ A80. Ảnh: An Nhiên

Theo nhiệm vụ được phân công, 8.800 thanh niên tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành; phục vụ trong khán đài B,C và các cửa kiểm tra an ninh của quảng trường Ba Đình; hỗ trợ đón tiếp đại biểu từ khu vực tập kết xe vào quảng trường; hỗ trợ đón tiếp các tỉnh, thành; hỗ trợ cấp phát nước và đồ ăn nhẹ tại 67 điểm trên các tuyến diễu binh, diễu hành và các điểm tập kết.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện giúp người dân qua đường. Ảnh: An Nhiên

Lực lượng Thanh niên tình nguyện giúp người dân qua đường. Ảnh: An Nhiên

Bạn Vũ Duy Khánh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bạn Vũ Duy Khánh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trao đổi với phóng viên, bạn Vũ Duy Khánh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Bản thân rất tự hào khi được góp sức phục vụ một sự kiện lớn, trọng đại bậc nhất của dân tộc. "Em và bạn đã đi xem buổi hợp luyện lần 2, nhưng lần này được chung sức cùng các chiến sĩ đóng góp cho buổi sơ duyệt cảm giác khác hẳn, không phải là khán giả nữa mà mình là một phần của sự kiện, được giao nhiệm vụ cụ thể để góp phần vào thành công của buổi diễu binh nên bản thân cảm thấy cần tập trung, trách nhiệm hơn".

Trong ngày sơ duyệt 27/8, toàn bộ 67 điểm trên các tuyến diễu binh đã chuẩn bị khoảng gần 29.000 chai nước; 41.000 chiếc bánh và khoảng 8.300 hộp sữa cho người dân xem sơ duyệt A80, hy vọng những món quà này sẽ giúp sức thêm cho người dân để đồng hành cùng dịp lễ trọng đại của đất nước, bạn Khánh cho biết.

Nhóm bạn Lê Ngọc Anh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. ảnh: An Nhiên

Nhóm bạn Lê Ngọc Anh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. ảnh: An Nhiên

Tương tự, bạn Lê Ngọc Anh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, qua hoạt động mình cảm thấy bản thân càng thêm tự hào vì mình là người Việt Nam, càng thấm thía hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Mình nhận thức rõ hơn trách nhiệm, trọng trách của lực lượng Thanh Thanh niên, nhân tố chủ chốt trong phát triển tương lai đất nước luôn phải tích cực học tập, trau dồi kiến thức, phấn đấu vươn lên để phát huy tốt nhất những gì thế hệ cha anh đã để lại.

Người dân phấn khởi nhận nước miễn phí. Ảnh: An Nhiên

Người dân phấn khởi nhận nước miễn phí. Ảnh: An Nhiên

Màu xanh của tuổi trẻ hòa vào dòng người, sẵn sàng hỗ trợ. Ảnh: An Nhiên

Màu xanh của tuổi trẻ hòa vào dòng người, sẵn sàng hỗ trợ. Ảnh: An Nhiên

Họp nhanh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ. Ảnh: An Nhiên

Họp nhanh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ. Ảnh: An Nhiên

Việc hàng nghìn đoàn viên thanh niên nhận nhiệm vụ phục vụ diễu binh, diễu hành không chỉ góp phần vào thành công của sự kiện lớn của dân tộc mà còn là bài học quý giá từ thực tiễn về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước; lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với lực lượng thanh niên Việt Nam.

An Nhiên - Bách Hợp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/sac-xanh-tuoi-tre-hoa-cung-mau-co-do-tham-10384830.html