'Sắc xuân Bính Ngọ' làm phong phú không gian văn hóa Hồ Gươm
Lấy hình tượng ngựa của năm Bính Ngọ làm trục xuyên suốt, triển lãm 'Sắc xuân Bính Ngọ' không chỉ phác họa sắc xuân đương đại, mà còn tạo điểm nhấn bằng không gian sơn mài riêng của họa sĩ Đỗ Đức - nơi nghệ thuật truyền thống được nhìn từ chiều sâu sáng tạo.
Sáng 22/1/2026, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Sắc xuân Bính Ngọ”, mở đầu các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại không gian di sản Hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện “Tết Việt - Tết Phố”, nhằm lan tỏa các giá trị truyền thống trong đời sống đô thị đương đại.

Triển lãm do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Thiết kế May Living tổ chức
Triển lãm quy tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ như: Trọng Cát, Sĩ Tốt, Kim Đồng, Phạm Lực, Minh Trân và Đỗ Đức. Với sự đa dạng về chất liệu và phong cách sáng tác, “Sắc xuân Bính Ngọ” mang đến một không gian nghệ thuật phong phú, vừa gợi không khí mùa xuân, vừa mở ra những suy ngẫm về biểu tượng văn hóa trong dòng chảy thời gian.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, triển lãm được xây dựng như một không gian nghệ thuật mở, góp phần khẳng định định hướng đưa khu vực Hồ Gươm trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi các giá trị truyền thống và sáng tạo đương đại cùng hiện diện, làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền.

1769842982093977797 (1)

Các tác phẩm “ Sắc Xuân Bính Ngọ” mang niềm tin về một năm mới nhiều khởi sắc, thịnh vượng
Không gian trưng bày của triển lãm được tổ chức theo cấu trúc hai tầng. Tầng 1 là khu trưng bày các tác phẩm về hình tượng con ngựa của các họa sĩ tham gia. Tại đây, ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026 - được thể hiện với nhiều sắc thái khác nhau: khi mạnh mẽ, phóng khoáng; khi trầm lắng, suy tư; khi hiện thực, khi cách điệu, phản ánh sự đa dạng trong ngôn ngữ tạo hình và cảm thức nghệ thuật của mỗi tác giả.
Trong văn hóa Á Đông, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tự do. Việc lựa chọn hình tượng con ngựa làm chủ đề xuyên suốt triển lãm không chỉ mang ý nghĩa thời điểm đầu xuân, mà còn gợi mở những liên tưởng rộng hơn về chuyển động, đổi mới và khát vọng vươn lên trong đời sống xã hội đương đại.

Không gian trưng bày riêng tranh của họa sĩ Đỗ Đức tại tầng 2 Triển lãm
Tầng 2 của triển lãm được dành trưng bày riêng các tác phẩm sơn mài của họa sĩ Đỗ Đức, tạo nên điểm nhấn chuyên sâu trong tổng thể chương trình. Tại đây, bộ tác phẩm “Mùa xuân biên cương” của ông lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng, bên cạnh bộ tranh “Sắc phục các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc” với 11 tác phẩm.
Các sáng tác của họa sĩ Đỗ Đức được thực hiện công phu trên chất liệu sơn mài truyền thống, phản ánh đời sống, văn hóa và con người vùng biên giới trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và không gian bản địa. Không khai thác sự kiện hay hình ảnh minh họa trực diện, tranh của họa sĩ Đỗ Đức mang sắc thái lắng đọng, bền bỉ, cho thấy chiều sâu suy tư và quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc với chất liệu truyền thống.

Họa sĩ Đỗ Đức ký tặng người yêu tranh
Việc chuyển thể bộ tranh “Sắc phục các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc” từ giấy dó sang sơn mài cũng thể hiện nỗ lực làm mới ngôn ngữ tạo hình, đồng thời giữ gìn giá trị cốt lõi của mỹ thuật dân tộc.
“Sắc xuân Bính Ngọ” không chỉ góp phần tạo không khí xuân giàu bản sắc tại khu vực Hồ Gươm, mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối di sản với đời sống đương đại. Triển lãm mang đến cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật có chiều sâu, góp phần làm phong phú không gian văn hóa công cộng của Thủ đô trong dịp Tết cổ truyền.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 1/3/2026.














