Sắc xuân của những người lính pháo

Sau một năm vất vả luyện rèn, Tết đến Xuân về, những người lính 'chân đồng, vai sắt' ở Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) lại tất bật chung tay cải tạo cảnh quan, trang hoàng đơn vị, mừng đón Giao thừa.

Từ óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, tình cảm yêu mến, gắn bó với đơn vị, Tết này, những người lính pháo chế tác hàng chục chú rồng, với đủ hình dạng, kích cỡ khác nhau, góp phần làm đẹp cảnh quan, thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi người. Vui xuân không quên nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu luôn được đơn vị đề cao.

Được góp phần giữ vững bình yên cho Tổ quốc, để nhân dân vui đón xuân sang là niềm vinh dự, tự hào của những người lính pháo trên dãy An Khê quanh năm mây mù, nắng cháy.

 Một trong những chú rồng thiêng của bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 368 trước khi trình làng vào chiều 28 Tết.

Một trong những chú rồng thiêng của bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 368 trước khi trình làng vào chiều 28 Tết.

 Để tiết kiệm chi phí, Tết này, mỗi chi đoàn, đại đội đều tự ươm trồng hàng chục chậu hoa các loại. Trước Tết, hoa được trưng bày dọc các lối đi, trước mỗi hiên nhà, khu sinh hoạt, vui chơi giải trí của bộ đội; là điểm check in, chụp ảnh ưa thích của bộ đội và người thân khi đến thăm con em mình.

Để tiết kiệm chi phí, Tết này, mỗi chi đoàn, đại đội đều tự ươm trồng hàng chục chậu hoa các loại. Trước Tết, hoa được trưng bày dọc các lối đi, trước mỗi hiên nhà, khu sinh hoạt, vui chơi giải trí của bộ đội; là điểm check in, chụp ảnh ưa thích của bộ đội và người thân khi đến thăm con em mình.

 Cây đào ấn tượng bằng thạch cao do bộ đội tự tay chế tác và tạo dáng.

Cây đào ấn tượng bằng thạch cao do bộ đội tự tay chế tác và tạo dáng.

 Trong dịp Tết, mỗi đại đội đều có một cổng trại và 2-3 gian hàng tổ chức các trò chơi cho bộ đội.

Trong dịp Tết, mỗi đại đội đều có một cổng trại và 2-3 gian hàng tổ chức các trò chơi cho bộ đội.

 Những con đường rực rỡ sắc hoa ở Lữ đoàn Pháo binh 368.

Những con đường rực rỡ sắc hoa ở Lữ đoàn Pháo binh 368.

 Những chú rồng vàng được bộ đội đặt ở trước sân, tạo điểm nhấn ấn tượng khi Tết đến Xuân về.

Những chú rồng vàng được bộ đội đặt ở trước sân, tạo điểm nhấn ấn tượng khi Tết đến Xuân về.

 Mỗi ngày bộ đội đều dành thời gian chăm tưới để những cây hoa luôn rực sỡ sắc hương.

Mỗi ngày bộ đội đều dành thời gian chăm tưới để những cây hoa luôn rực sỡ sắc hương.

 Hai chiến sĩ tranh thủ làm đẹp những chú rồng trước thời khắc Giao thừa.

Hai chiến sĩ tranh thủ làm đẹp những chú rồng trước thời khắc Giao thừa.

Nhờ chủ động ươm trồng, xuống giống các loại hoa Tết, mỗi năm Lữ đoàn Pháo binh 368 tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để tổ chức các hoạt động cho bộ đội.

Nhờ chủ động ươm trồng, xuống giống các loại hoa Tết, mỗi năm Lữ đoàn Pháo binh 368 tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để tổ chức các hoạt động cho bộ đội.

 Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác luyện tập, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết luôn được những người lính pháo đề cao.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác luyện tập, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết luôn được những người lính pháo đề cao.

Phóng sự ảnh của AN KHANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/sac-xuan-cua-nhung-nguoi-linh-phao-764364