Sách bên hoa, đàn bên súng

Sáng 27-9, trong nắng thu dịu dàng trên quê hương quan họ Bắc Ninh, Khóa CT2, Học viện Chính trị Quân sự niên khóa 1995-2000 vui mừng tề tựu về khuôn viên Trường Sĩ quan Chính trị để tổ chức gặp mặt 30 năm Ngày tựu trường và 25 năm Ngày ra trường.

Trong không gian trầm mặc của Thành cổ Bắc Ninh, những bước chân rảo nhanh qua dãy nhà, qua những hàng cây đã quá đỗi quen thuộc. 95 gương mặt rạng rỡ từ khắp mọi miền đất nước cùng trở về, nối lại sợi dây ký ức đã khởi đầu từ ba mươi năm trước. Những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi năm nào nay đều đã bước vào ngưỡng “tri thiên mệnh” - mỗi người một chặng đời binh nghiệp, một câu chuyện thăng trầm. Một mùi hương cũ của sân trường, một âm sắc quan họ thoáng vẳng qua, một tiếng gọi tên thân thuộc và những cái bắt tay, cái ôm thật chặt bất chợt làm mắt ai đó cay cay.

 Cán bộ và học viên Khóa CT2, Học viện Chính trị Quân sự niên khóa 1995-2000.

Cán bộ và học viên Khóa CT2, Học viện Chính trị Quân sự niên khóa 1995-2000.

Trong không khí thân tình, Thượng tá Phạm Viết Thịnh, Phó giám đốc Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng ban Liên lạc Khóa CT2 gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến các thủ trưởng, các đồng chí cán bộ quản lý và toàn thể đồng đội Tiểu đoàn 4 thân thương.

Đại diện học viên Khóa CT2 tặng tranh kỷ niệm cho đại diện Trường Sĩ quan Chính trị.

Đại diện học viên Khóa CT2 tặng tranh kỷ niệm cho đại diện Trường Sĩ quan Chính trị.

Trong niềm vui hội ngộ, gần 100 đồng chí cựu học viên không khỏi bùi ngùi tưởng nhớ 3 đồng đội cùng khóa đã mất là Nguyễn Hữu Phượng, Lê Anh Phấn, Chu Văn Minh, cũng như lấy làm tiếc bởi một vài đồng đội vì lý do sức khỏe hoặc bận công tác đã không thể tham dự cuộc vui hôm nay. Thượng tá Phạm Viết Thịnh nhấn mạnh: “Càng thương nhớ đến các đồng đội đã mất, càng chia sẻ với các đồng đội đau yếu, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động của Ban liên lạc lên tầm cao mới, để nơi đây thực sự là mái nhà chung, nơi mang lại hơi ấm của tình đồng đội, nơi chúng ta có thể chia sẻ mọi vui buồn cũng như lắng đọng những ký ức không thể nào phai của một thời thanh xuân sôi nổi”.

 Các học viên dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Các học viên dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Sau phút giây lắng đọng của nỗi nhớ và niềm tri ân, dòng ký ức những năm tháng tuổi hai mươi ùa về trong tâm trí mỗi người, sống động như mới hôm qua...

Khóa CT2 nhập học đợt tháng 9 và 10-1995, với hơn 100 đồng chí. 10 tháng huấn luyện tạo nguồn tại Trung đoàn 36, Khóa đã sát cánh bên nhau vượt qua thử thách đầu tiên của quá trình đào tạo. Mảnh đất Lương Sơn, Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) là điểm khởi đầu, để lại cho toàn học viên rất nhiều kỷ niệm như một đồng đội đã từng viết: “Lương Sơn ơi, ai đã từng qua đó/ Suốt cuộc đời mắc nợ, cứ thương nhau”.

Các học viên Khóa CT2 trong khuôn viên Nhà trường.

Các học viên Khóa CT2 trong khuôn viên Nhà trường.

Tháng 9-1996, Khóa CT2 cùng nhau trải qua 18 tháng Đại học Đại cương tại Trường Sĩ quan Lục quân I. Thời kỳ này, khóa được đón thêm nhiều thành viên trúng tuyển năm 1996 đã có bằng tiểu đội trưởng đến cùng học. “Nắng Sơn Tây thiêu đốt đời trai trẻ/ Núi Ba Vì che lấp đỉnh tương lai”- có bạn đã nghịch ngợm viết vào nhật ký trong những ngày tháng khắc khổ ở mái trường có biệt danh “luộc quân” như vậy.

Đại tá Vũ Công Tầng, đại diện cho những cán bộ quản lý Khóa CT2 năm xưa phát biểu.

Đại tá Vũ Công Tầng, đại diện cho những cán bộ quản lý Khóa CT2 năm xưa phát biểu.

Nhưng thực tế thì nắng Sơn Tây không thiêu đốt, núi Ba Vì tuy cao nhưng không thể che lấp tương lai của những chàng học viên trẻ. Toàn khóa đã hoàn thành giai đoạn Đại học Đại cương để vượt rào thành công, trở về mái trường vừa sáp nhập mang tên Học viện Chính trị Quân sự. Tại đây, Khóa CT2 được mang phiên hiệu Tiểu đoàn 4, ổn định cho đến khi tốt nghiệp.

Những ngày tháng này là những ngày tháng học rèn miệt mài, sôi nổi nhất. Dưới những ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, với bát cơm rau muống mà lòng đầy hoài bão, dù tuổi trẻ bồng bột vẫn còn nhiều chuyện tinh nghịch, bốc đồng nhưng ai trong Khóa cũng nhập tâm khẩu hiệu “Sách bên hoa, đàn bên súng, nghiệp trăm năm theo bước Bác Hồ”. Có người ngày đêm ôm sách luyện thi, trời nắng chang chang vẫn một mình chui vào thùng sắt cạnh sân bóng để học cho yên tĩnh. Có người uống trà thật đặc để thức khuya dùi mài kinh sử. Tất cả cho mục tiêu học khá, rèn nghiêm. Và những ngày tháng luyện rèn chiến thuật ở huyện miền núi Việt Yên mà những cái tên như Núi Voi, Chùa Bổ, Thượng Lát, Hạ Lát... nay đã in dấu trong trái tim của mỗi học viên, trở thành miền đất hóa tâm hồn.

Thượng tá Phạm Viết Thịnh, Trưởng ban Liên lạc Khóa CT2 phát biểu.

Thượng tá Phạm Viết Thịnh, Trưởng ban Liên lạc Khóa CT2 phát biểu.

Rồi những buổi tối học hát quan họ, dạy nhau khiêu vũ, bày cho nhau cách cắt chữ, kẻ vẽ khẩu hiệu, những diễn đàn thanh niên chống nói ngọng, những giải bóng chuyền “đầu ướt - tóc mượt”. Mọi hoạt động của cán bộ và học viên trong tiểu đoàn đều hướng đến xây dựng môi trường văn hóa quân sự thấm đậm tình người, để học viên Khóa CT2 thi đua học ăn, học nói, học gói, học mở, học để làm việc, làm người, làm cán bộ.

Từ mái trường thân yêu tọa lạc trong Thành cổ Bắc Ninh, các học viên Khóa CT2 đã tỏa khắp muôn nơi, đến mọi miền của Tổ quốc, có nhiều đồng đội còn vươn ra biển lớn, làm nhiệm vụ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại tá Đinh Trí Minh, đại diện cựu học viên Khóa CT2 phát biểu.

Đại tá Đinh Trí Minh, đại diện cựu học viên Khóa CT2 phát biểu.

Trong niềm tự hào, Thượng tá Phạm Viết Thịnh nhắc đến những đồng đội công tác ở quần đảo Trường Sa, đất mũi Cà Mau, những hòn đảo tiền tiêu như Côn Đảo, Phú Quốc, Bạch Long Vĩ hay Tây Nguyên và những vùng sâu, vùng xa, vùng địa lý trọng yếu chiến lược của đất nước. Đồng chí tổng kết, đến nay, Khóa đã có hơn 40 đồng đội được thăng quân hàm đại tá; hơn 30 đồng đội mang quân hàm thượng tá. Nhiều đồng chí đang giữ các chức vụ quan trọng như Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó tổng biên tập cơ quan báo chí; Chính ủy cấp sư đoàn, cấp tỉnh; Phó giám đốc doanh nghiệp quân đội... Nhiều đồng đội chuyển ngành, đã trở thành những nhà giáo, luật sư, doanh nhân, đều đã có những thành tựu rất quan trọng trong nghề nghiệp của mình. Những đồng đội đã nghỉ hưu lại tiếp tục tham gia mặt trận xây dựng kinh tế, cũng thu được nhiều thành quả đáng tự hào trong phụng sự xã hội. Thành công của mỗi người đã tạo ra bức tranh chung đầy màu sắc, đem lại nguồn động lực to lớn để kết nối toàn học viên.

Đại diện cựu học viên khóa CT2, Đại tá Đinh Trí Minh, Trưởng phòng Nhân sự, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm xúc động khi sau 30 năm nhập trường, gần 100 đồng chí Khóa CT2 vẫn hội tụ đông đủ từ mọi miền đất nước, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu sắc. Đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc sự rèn giũa, chỉ bảo tận tình của các thầy, các cán bộ tiểu đoàn, đại đội năm xưa, coi đó là “ngọn lửa” tiếp sức để thế hệ học viên trưởng thành, giữ vững và phát huy truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị.

Đại diện cho những cán bộ quản lý năm xưa, Đại tá Vũ Công Tầng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 bày tỏ xúc động khi trở lại gặp mặt các học viên sau 30 năm. Đồng chí nhớ lại những ngày đầu Khóa CT2 bước vào trường trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song với ý chí quyết tâm, cán bộ và học viên đã vượt qua thử thách, tạo nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành sau này.

 Các học viên Khóa CT2 tại buổi gặp mặt.

Các học viên Khóa CT2 tại buổi gặp mặt.

Đại tá Vũ Công Tầng bày tỏ sự tự hào khi nhiều học viên của tiểu đoàn nay đã trở thành sĩ quan cao cấp, giữ trọng trách quan trọng trong quân đội và xã hội và khẳng định 30 năm tuy chưa phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành của lớp học viên Khóa CT2. Đồng chí mong các học viên năm xưa, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng cần tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khi bóng chiều buông xuống sân trường, những cái ôm, cái bắt tay không khỏi bịn rịn. Trước khi ra về, nhiều người cố nán lại bên nhau chụp chung bức ảnh để có thêm một minh chứng cho tình đồng đội không bao giờ nhạt phai. Ba mươi năm đã đi qua, thời gian có thể lấy đi mái tóc xanh, sức vóc trai trẻ, nhưng không thể xóa được dấu ấn Tiểu đoàn 4 trong sâu thẳm trái tim mỗi người.

Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/sach-ben-hoa-dan-ben-sung-848010