Sài Gòn FC: Trời ủng hộ nhưng vận chưa đổi

Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa to, cuộc đối đầu giữa 2 đội ở đỉnh và đáy bảng xếp hạng Sài Gòn FC và Hà Nội FC sớm biến thành trận thủy chiến.

Sài Gòn FC phút chót đánh rơi 2 điểm trong trận cầu thủy chiến

Sài Gòn FC phút chót đánh rơi 2 điểm trong trận cầu thủy chiến

Có vẻ thời tiết cũng muốn giúp cho đội chủ nhà đang lặn ngụp tìm vé trụ hạng khi mặt sân sũng nước đã tước đi lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng sệt của đội khách đến từ thủ đô, qua đó thu ngắn khoảng cách về trình độ, đẳng cấp cũng như 19 điểm giữa đôi bên.

Điều đó càng trở nên hiện thực khi ở phút cuối cùng của hiệp 1, tiền vệ người Australia Olsen tung cú sút chéo góc qua một rừng chân áo trắng vào lưới, đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn trước. Hiệp 2, Hà Nội FC tung một loạt cầu thủ trẻ, khỏe, không chiến tốt vào sân và xua quân tràn hết lên, có lúc trên phần sân nhà chỉ còn duy nhất thủ môn Văn Công. Tuy nhiên, trước hàng hậu vệ 5 người và thường xuyên có 9 cầu thủ án ngữ, cùng tinh thần thi đấu lăn xả, Sài Gòn FC không cho đối thủ một cơ hội rõ rệt nào.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, trong một pha hỗn loạn trước mặt thành sau cú treo bóng vào của Đoàn Văn Hậu, Văn Quyết với 2 pha đẩy bóng cận thành đã gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC. Thật quá đáng tiếc, bởi nếu bảo vệ được chiến thắng, Sài Gòn FC sẽ lần đầu tiên thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ suốt 2,5 tháng qua, kể từ vòng 5 V.League. Tuy nhiên, với 1 điểm như chủ trương đề ra để tiếp tục bất bại và giành tổng cộng 5 điểm trong 3 trận gần nhất, rõ ràng một Sài Gòn FC với chủ mới đang rất khác. CLB TP.HCM “hãy đợi đấy” ở trận “chung kết ngược” ngay vòng 17 tới (lượt đi Sài Gòn FC thua 1-2).

Đứt mạch chiến thắng ở 3 trận gần đây, lại may mắn thoát được trận thua thứ 3 và thứ 2 liên tiếp đúng vào phút cuối cùng (90+5), lần đầu tiên người ta thấy HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC không kìm được cảm xúc. Càng mừng hơn khi họ biết 2 đối thủ SLNA và HAGL cũng bị chia điểm.

Tại Bình Dương, dù Văn Toàn có pha lập công từ cú sút bồi sau tình huống đánh đầu bật cột dọc của Minh Vương nhưng HAGL vẫn đành chấp nhận trận hòa 1-1. Tính cả Cúp QG trong 90 phút, đây đã là trận thứ 5 liên tiếp HAGL không thắng (2 thua, 3 hòa).

Trong khi đó, trên sân nhà, SLNA cũng nối dài chuỗi chỉ hòa và thua lên con số 4. Trước một SHB.Đà Nẵng đã trắng tay 4 trận liền và chỉ có thể tin dùng 1 ngoại binh (trung vệ Maia), nhưng đội chủ sân Vinh đã 2 lần bị dẫn trước. May mắn là Xuân Mạnh và Quế Ngọc Hải lập công gỡ hòa 2-2 cho SLNA. Tuy nhiên, với tấm thẻ đỏ trực tiếp, vòng tới trung vệ đội trưởng SLNA sẽ không thể góp mặt ở trận đấu quan trọng tiếp CLB Viettel.

Tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 và 6, kém ngôi đầu 9 và 10 điểm, cùng phong độ thất thường, 2 đội bóng xứ Nghệ và Phố núi xem như không còn hy vọng trong cuộc đua vô địch, giờ chỉ còn là một danh hiệu trong tốp 3.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/sai-gon-fc-troi-ung-ho-nhung-van-chua-doi-3134867/