'Sài Gòn hay ta!' - những câu chuyện nhỏ mà cảm động về đời sống đô thị

'Sài Gòn hay ta!' là tập tản văn kèm tranh vẽ mang đến những câu chuyện nho nhỏ mà cảm động về đời sống Sài Gòn, về nơi chốn ta qua, về những con người ta gặp, về tốc độ sống vun vút và những biến đổi không ngừng ở thành phố...

Độc giả và khán giả có thể từ lâu đã biết đến Bình Bồng Bột ở tư cách một biên kịch của những bộ phim điện ảnh nổi tiếng, một dịch giả của những cuốn sách ấn tượng, một nhà báo của những bài viết xuất sắc.

Độc giả cũng có thể đã biết tới họa sĩ Thăng Fly, tác giả của chú Pikalong đáng yêu và của những bức tranh sinh động, hài hước được theo dõi và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng lần đầu tiên, hai tác giả cùng xuất hiện trong một cuốn sách có tênSài Gòn hay ta!.

Những trang viết sống động và giàu cảm xúc, khi lãng mạn khi hóm hỉnh của Bình Bồng Bột về Sài Gòn, hòa với sắc màu rực rỡ tươi mới trong những bức tranh của Thăng Fly, đã khắc họa thật trìu mến một thành phố của đại lộ thênh thang và ngõ hẻm lắt léo, của nỗi hoài niệm quá khứ và cuộc chuyển mình hiện đại, của cái bất biến và sự đổi thay, nhưng trên tất cả, là của những con người ấm áp khiến ta tin vào điều tử tế trong cuộc sống.

Quán cơm tấm, thư viện, hàng me, con phố, tiếng rao, bài hát, câu thơ, những số phận, những tấm lòng, những người bình thường hay những người nổi tiếng, những người sinh ra tại Sài Gòn hay từ phương xa đến, tất cả đều có chỗ đứng trong sự bao dung, chân tình và nồng nhiệt của Sài Gòn.

“Thành phố này chưa bao giờ chối bỏ ai, nó dung chứa, nó tiếp biến, nó thay đổi, nó hấp thu, nó chuyển hóa trong từng phút giây. Rồi đến cái chữ ‘Sài Gòn’ vốn từ đâu mà ra thôi cũng đã có biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu, nhưng theo thời gian cũng chả còn quan trọng. Sài Gòn tự bản thân nó, sau mấy trăm năm, đã vượt lên trên cái tên của một thành phố để trở thành một dạng ý niệm. Và rồi nó trở thành một điều gì đó gần như tình yêu.”

“Thành phố này chưa bao giờ chối bỏ ai, nó dung chứa, nó tiếp biến, nó thay đổi, nó hấp thu, nó chuyển hóa trong từng phút giây. Rồi đến cái chữ ‘Sài Gòn’ vốn từ đâu mà ra thôi cũng đã có biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu, nhưng theo thời gian cũng chả còn quan trọng. Sài Gòn tự bản thân nó, sau mấy trăm năm, đã vượt lên trên cái tên của một thành phố để trở thành một dạng ý niệm. Và rồi nó trở thành một điều gì đó gần như tình yêu.”

Sài Gòn hay ta! có thể là một tiếng reo vui tâm đắc về cái sự hay của Sài Gòn, như những hàng me lưu dấu bao kỷ niệm, như cái cách người ta giúp nhau qua mùa dịch, như những người Hoa, người Nhật và người Việt tứ xứ đã đến rồi chọn nơi đây là quê hương, như những người nghệ sĩ đã lấy chốn này làm sân khấu để điệu nhạc khúc hát của mình vút bay.

Sài Gòn hay ta! cũng có thể là một ngẫm ngợi, một sự nhận ra trong sâu thẳm, rằng từ khi nào ta đã gắn bó với Sài Gòn, hòa vào Sài Gòn, trở thành một phần thân thiết của Sài Gòn, Sài Gòn hay chính là ta đó.

Giọng văn khi lãng mạn khi hóm hỉnh, và đôi khi đượm chút bùi ngùi của Bình Bồng Bột, hòa điệu với bút vẽ trẻ trung năng động của Thăng Fly đã tạo nên một ấn phẩm đặc biệt, góp thêm một giọng điệu mới mẻ để nói về tình yêu với thành phố này.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách Sài Gòn hay ta!, Nhã Nam sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu và giao lưu cùng hai tác giả Bình Bồng Bột và Thăng Fly.

Sự kiện diễn ra lúc 9h30, Chủ nhật ngày 12.2.2023 tại sân khấu A – Đường Sách TP.HCM (Nguyễn Văn Bình, Quận 1)

Các khách mời tham gia sự kiện, gồm:

- Biên kịch Bình Bồng Bột – tác giả cuốn sách

- Họa sĩ Thăng Fly – người vẽ minh họa cho cuốn sách

- Thầy giáo, diễn giả Nguyễn Thái Dương

- Dẫn chương trình: MC Thùy Minh.

Trà My

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/sai-gon-hay-ta-nhung-cau-chuyen-nho-ma-cam-dong-ve-doi-song-do-thi-38311.html