Sài Gòn 'lạnh như Đà Lạt', người dân quây lửa sưởi ấm lúc sáng sớm
Cái lạnh tràn về khiến nhiệt độ ở TPHCM giảm xuống còn 19°C. Người dân trên đường co ro trong áo khoác, găng tay, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa một Sài Gòn thường nóng bức.
Sáng 28/11, TP.HCM ghi nhận nhiệt độ giảm còn khoảng 19°C, mức thấp hiếm gặp trong nhiều năm gần đây. Không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đã tràn sâu xuống Nam Bộ, khiến thời tiết tại thành phố trở nên lạnh bất thường ngay từ đầu ngày. Người dân ra đường trong tình trạng co ro, phải mặc áo khoác dày, khăn quàng cổ để giữ ấm. Một số nhóm lao động buổi sáng và tiểu thương buôn bán ven đường thậm chí đã nhóm các bếp lửa nhỏ trên vỉa hè để xua bớt cái lạnh.

Người dân nhóm bếp lửa nhỏ trên vỉa hè. Ảnh: Dân Trí

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ. Ảnh: FB Sài Gòn Nghenn
Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết, cho biết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ những ngày gần đây trở lạnh vào ban đêm và sáng sớm do khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống. Sự gia tăng liên tục của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Đợt lạnh lần này dự kiến còn duy trì trong vài ngày tới, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần khi khối không khí lạnh suy yếu.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh thành phố trong không khí se lạnh khác lạ: đường phố mờ sương, quán cà phê nghi ngút khói, người dân khoác áo ấm khi ra đường. Một số bạn trẻ ví von TP.HCM sáng nay “như một phiên bản thu nhỏ của Đà Lạt”.

Người dân TP.HCM khoác áo ấm. Ảnh: FB Sài Gòn Nghenn

Một số bình luận trên mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình
Cái lạnh 19°C xuất hiện bất ngờ đã tạo nên một buổi sáng khác lạ đối với thành phố vốn quen với thời tiết nóng ẩm quanh năm. Nhiều người cho rằng đây là “món quà mùa đông hiếm hoi” của Sài Gòn trong những ngày cuối năm.














